1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác có kinh nghiệm cho em một số ví dụ về cách cầm tay gái đi !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi diquatinhyeu, 31/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diquatinhyeu

    diquatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em đang định kế hoạch cầm tay Cáo lần đầu từ khi tán nhưng chưa nghĩ ra cách gì hay cả,các bác có cao kiến gì xin chỉ giúp,thanks.Em hiện tại có thể rủ đi chơi hoặc đến chơi phòng Cáo khá thoải mái nhưng vẫn chưa dám cầm tay,giờ nếu cầm thì nên thế nào ạ? Lần đầu cầm thì nên cầm cái bỏ ra ngay hay nếu thấy thuận lợi thì làm tới luôn?
  2. espana_cani1209

    espana_cani1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    =)) đang stress vì ngồi chơi cả ngày k có việc, ăn lương đều đều thì cũng áy náy. Đọc bài bác này hết stress luôn :))
    Cầm tay mà cũng cần kế hoạch ? Bác có vẻ là người rất cẩn thận, làm việc gì cũng tính trước =D> Nhưng trong chuyện tình càm, nên để mọi chuyễn ngẫu hứng, đừng gượng ép theo 1 kế hoạch cố định. Kiểu như hôm nay ta quyết cầm tay cho bằng được => cả ngày chỉ chăm chăm vào cái tay =)) Mà cũng k cần thiết fải đi theo công thức : cầm tay => ôm => hôn => abc => xyz. Nếu thấy thuận lợi, hợp lí thì bỏ qua vài bước cũng chả sao. K cầm tay mà hôn phát luôn cũng được [r23)] Miễn là thái độ của gái đã bật đèn xanh. Và hôn xong thì cũng đừng nhăn răng ra cười hề hề [:D]
  3. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Không phải lên kế hoạch đâu,
    Kệ để cho Cáo thèm thuồng, và tự xông đến...đốt cháy giai đoạn luôn sao mà phải cầm tay...xông vào ăn thịt luôn =))
  4. oidanba

    oidanba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chà đơn giản thôi ... Bạn lên kế hoạch cùng nàng nấu một món gì đó
    Hôm đó qua phòng nàng rủ nàng đi chợ cùng ... trong lúc đi chợ chớp thời cơ mà nắm tay ( ví dụ trong chợ đông đúc anh sợ em lạc ^^ ... lần đầu nắm vài giây rồi buông ra)
    Về phòng cùng nàng nấu và ăn
    Đề nghị rửa chén cùng , nàng rửa chén , mình đứng nhìn hehe , lúc nàng đang tráng chén ấy mình làm theo chớp thời cơ mà nắm tay tiếp thiếu gì cách nhể
  5. diquatinhyeu

    diquatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác,em lại có chuyện cần các bác giúp,chả là hôm nay chỗ em có hội trợ,tối nay ngày bắt đầu và kéo dài đến thứ 3 tuần sau,hôm nay em đang ở nhà nhưng lăn tăn không biết có nên rủ Cáo đi không vì vừa mới gặp Cáo 2 ngày trước và hôm qua có nt và điện thoại đến mấy tiếng.Dự định là em sẽ rủ Cáo đi chơi vào CN nhưng lòng thì cứ lăn tăn sợ Cáo lại đi hội trợ với bạn bè trước hoặc thằng nào đó nó rủ đi trước,hix!
  6. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Tặng chú 1 câu " Do dự là thất bại "

    Còn vấn đề cách nắm tay gái thì rất nhiều, với 1 cao thủ thì mọi lúc mọi nơi đều có thể, thực hiện 1 cách rất tự nhiên mà k gượng ép. Trường hơp của chú, tạm thời thực hiện theo cách của Qarker cũng được. Tiếp đến nếu rủ được cáo đi hội chợ thì cơ hội để chú thực hiện là rất tốt. Nếu cáo cũng có tình cảm với chú thì việc chú nắm tay nó là điều bình thương mà nó cũng mong đợi, vấn đề là thực hiện nó sao cho tự nhiên và thật nhẹ nhàng tình cảm.

    VD : Khi đi sang đường, chú là ng đứng ở phía xe chạy, bước sang thì mắt tập chung nhìn đường, tay luồn xuống nhẹ nhàng nắm tay gái ( Đoạn này gái sẽ nhìn chú, chú coi như bình thường, dẫn gái qua đường xong, đi vài bước rồi buông tay). Có thể chém thêm câu đại loại là : Tay c mềm như tay em bé ý[:D]...etc, lưu ý đừng nắm chặt quá mà đau em nó

    Hoặc khi vào trong hội chợ, muốn dẫn em nó sang gian hàng này, gian hàng kia thì cứ chủ động mà nắm tay rồi kéo sang...


    PS: Chú tham khảo kỹ bài của tiền bối quaker,có nói rất cụ tỷ vấn đề này. Râtc hữu ích cho chú đấy. Chúc thành công !
  7. cao_gia_deo_no

    cao_gia_deo_no Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    '' nhưng vẫn chưa dám cầm tay'' con trai cũng nhiều lúc ngây ngô đáng yêu dư lày :))
  8. espana_cani1209

    espana_cani1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ đầu đến giờ thấy chú này lúc nào cũng sợ này sợ nọ. Gái nó liễu yếu đào tơ k sợ thì thôi, mình đàn ông con trai cứ sợ với sệt, chán chú quá. Nếu vì sợ mà k dám làm gì thì thôi ở nhà mà tự kỷ, đi cưa gái làm gì. Nếu chẳng may gái nó thích nó tự đổ, sau này chắc cũng ghen điên cuồng, lúc nào cũng sợ gái theo thằng khác mà. Đã là đàn ông con trai, phải cho gái nó thấy bản lĩnh của mình rồi nó sẽ tự theo. Nếu k thì có học bí kíp giời biển gì cũng vô dụng thôi. Chỉ biết khuyên 1 câu là luôn tự nhủ 1 điều trong đầu : "ta là zai, sợ *** gì con hàng này, k việc gì phải run với xoắn". Khi đã tự tin làm việc gì cũng thấy nhỏ như con muỗi, cầm cái khác cũng được chứ đừng nói cái tay
  9. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Ờ, cầm tay em nó xoa xoa vào rốn mình rồi kéo tuột một phát từ trên xuống nhá :))

    Thời buổi 9x phang nhau loạn xạ mà mọc lên những người như chú thật đáng đưa vào sách đỏ.

    Anh gợi ý là chú nên rủ em nó đi xem phim, vào trong rạp đèn tối nên chú và em nó sẽ đều không thấy ngại.
  10. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Ku này nói cũng chuẩn đới, mà thế là nhanh nhất đấy ;))

Chia sẻ trang này