1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác có kinh nghiệm cho em một số ví dụ về cách cầm tay gái đi !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi diquatinhyeu, 31/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. espana_cani1209

    espana_cani1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    K dám rủ xem phim nữa thì kiếm quyển sách học xem chỉ tay, bói tay mà đọc thuộc lòng. Hôm nào sang chơi khoe với gái. Gái đứa nào cũng thích xem bói, rất ít ngoại lệ. Mà với tính cách rụt rè sợ sệt của chú, chắc chắn gái sẽ đoán được ý đồ cầm tay của chú khi chú đòi bói chỉ tay. Nhưng k việc gì phải xoắn, có nhiều việc tồn tại chỉ để hợp thức hoá cho 1 việc khác ;)) Có thể gái nó hiểu chú muốn cầm tay nó qua việc xem bói, nhưng nó vẫn giả vờ như k biết để chú cầm nắm xoa bóp thoải mái đấy. K phải xoắn quá làm gì
  2. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Báo động: Sinh vật quý hiếm, sắp tuyệt chủng!
  3. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý ..cách này hay nhất...đau hết cả bụng mất...=))
  4. diquatinhyeu

    diquatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn tất cả các bác,thật sự là em có nhát nhưng không đến mức đưa vào sách đỏ đâu,sách hồng hồng thôi :P.

    Em chưa dám và hỏi các bác vì em sợ mình đường đột,ngu ngốc hành động không đúng lúc làm hỏng hết việc bởi em tự làm và thất bại nhiều quá rồi,hix.Tối quá lăn tăn quá lập topic này được một lúc thì em í nhắn tin là sao không sang cộng đểm,định chạy làng ah (Cáo là giáo viên cấp 2,hôm trước chấm thi em có bóng gió làm chân thư ký cộng điểm cho Cáo).

    Như vớ được vàng,trời lạnh,đề kém nên em hì hục đạp con xe dream đời 1998 mãi mới nổ để phi sang nhà Cáo (có xoắn quá ko ạ???),sang ngồi cạnh Cáo mỗi đứa một xấp bài để cộng điểm mà lòng em xốn xang,vừa cộng vừa ngắm mái tóc đen như gỗ mun trong chuyện cổ tích,thoảng hương thơm nhẹ nhàng của Cáo.Nói thật là gần lắm,hai cánh tay như không còn khoảng cách(em nói quá thôi,chứ ngồi sát nên chạm nhau í mà ;))),tay Cáo cầm bút ngay gần tay em,muốn cầm lắm mà không biết làm thế nào,chả nhẽ lại vồ lấy tay Cáo ah các bác??

    Lần trước em có copy 2 cái ảnh của Cáo ra desktop định hôm nào đến lấy,hôm nay lôi USB ra cop thì Cáo bảo không cho và lại giằng chuột của em,em tranh thủ cầm tay Cáo để cản lại và bảo sao tay em lạnh thế? để anh xem nào? Vài lần nhưng Cáo đều rút ra mất nên em thôi,giằng co,cười đùa,cho,không cho một hồi thì em cũng lấy được >:D<.Nói chung là vui vẻ chứ không có gì nặng nề cả,em thì hơi chột dạ vì thấy các bác bảo là cầm thật chặt chứ không cáo khẽ rút đã ra mất nhưng Cáo này rút khá dứt khoát nên em không thể giằng co thêm nên phải bỏ ra dù cả 2 vẫn cười phớ lớ.

    Em hơi thất vọng nên cảm giác không được tốt với lại cũng 11h đêm rồi nên em phải về,hôm nay về không nhận được tin nhắn như những lần trước nữa làm em càng lo,không biết cảm giác của Cáo thế nào,xoắn quá em nhắn tin cho cáo bảo là cái phần mềm lúc nãy cài trên máy em bị lỗi a cài thử máy a chạy tốt để hôm nào anh cài bản mới cho và hỏi cáo ngủ chưa,Cáo nhắn lại là làm em ngủ muộn vì cáo còn Cáo mơ được nửa giấc mơ rồi và bắt đền em làm cáo mất giấc mơ đẹp.Em đi ngủ mà lòng vẫn thấy lo lo gì đó,hix,các bác thấy em có sai chỗ nào chỉ hộ em với! CN này em định rủ cáo đi hội chợ mà giờ lòng như lửa đốt,sao giờ các bác??
  5. espana_cani1209

    espana_cani1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Sắp thành bạn thân rồi, chia buồn [r2)] Sai lầm lớn nhất của ông là k dứt khoát, hay sợ sệt, do dự. Gái k thích zai nhút nhát k dứt khoát đâu. Và sai lầm nữa là quá tốt với gái. Thỉnh thoảng phải lạnh lùng chút, phải sống vì mình 1 chút. Phải cho gái thấy 1 điều là anh yêu em nhưng em éo phải tất cả đối với anh. K có em anh vẫn có nhiều thứ khác. Đây là kinh nghiệm bản thân tớ đấy. Trước tớ chiều ny quá nên ny tớ đâm hư, giờ dạy dỗ mệt lòi mắt ~X
    Cách gỡ tốt nhất cho ông giờ là ít gặp gái hơn, lạnh lùng hơn chút và bí hiểm hơn 1 chút. Đừng bao giờ để gái nắm được mình, mình đi đâu, làm gì, kiếm được bao tiền tuyệt đối k được gái biết rõ. Thỉnh thoảng cứ lờ gái đi mà đi chơi với bạn bè, hay kiếm vài gái khác cho vui cửa vui nhà. Gái hỏi thì trả lời ỡm ờ là đi chơi với bạn, để gái hơi ghen 1 chút. Cứ nhấn nhá kích thích trí tò mò của gái. Rồi sẽ có 1 ngày, trong tâm trí gái sẽ luôn nghĩ về ông
  6. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Thooi rồi, tớ là tớ ngi c chủ thớt đang giả bộ là động vật tuyêth chủng, liệt tên trong sách đỏ lắm đó nha
  7. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Zai nhát bh vẫn còn đầy ra đấy chứ ko riêng ji chủ top đâu, đôi khi con gái cũng thích những anh chàng gà mờ nhút nhát 1 chút, nhưng được cái chân thành. Tôi nói thế ko có nghĩa là bạn cứ tiếp tục cái "phong độ" này mãi, lâu dần sẽ làm gái thấy chán, do vậy lần tới phải hạ qtâm và dứt khoát hơn nữa trong việc cầm tay sơ đẳng này mới mong có tiến triển. Cầm tay thế nào thì các bác ở trên đã nói hết r, địa điểm là khi sang đường hoặc hội chợ cũng rất là hợp lý đấy. Tiêu chí cứ thế, tôi cá là chủ top sau này sẽ lập thêm topic làm tn để ôm được gái:))
  8. Stiffermeier

    Stiffermeier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cứ *** gì phải là cầm tay chứ. Chú cứ sờ đùi cho anh. Rủ đi ăn nhậu, pha trò, giả vờ tay bị ướt hay lấy tay ngoáy lỗ mũi rồi quệt bẩn lên đùi em nó. Nói chung là phải suồng sã thì làm mới không bị ngượng.
  9. diquatinhyeu

    diquatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ôi các bác ơi em buồn quá,vừa đi hội chợ với cáo về,nói chung là vui vẻ nhưng em không làm sao cầm được tay cáo,dù chỉ là kéo sang một gian hàng khác,cáo cứ khoanh tay hoài,lúc đứng xem ca nhạc em có vòng tay qua eo cáo thì bị nhắc nhở,thử lại vẫn bị nên em thôi.Nói chuyện vẫn vui vẻ lắm các bác ợ,lần này là lần thứ 2 đi chơi riêng,quen nhau được 2 tuần rưỡi rồi,cáo phản ứng thế có bình thường không các bác?,em còn cơ hội gì không ạ?
  10. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    :) :))..

Chia sẻ trang này