1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác có kinh nghiệm cho em một số ví dụ về cách cầm tay gái đi !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi diquatinhyeu, 31/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. espana_cani1209

    espana_cani1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Giờ mà là mùa đông, cứ nhằm lúc giời lạnh mà đi thì thiếu gì cơ hội cầm tay. Thấy gái có vẻ lạnh thì mua củ khoai nướng dúi vào tay, nhân tiện áp tay bên ngoài. Chống chỉ định là áp tay nhẹ thôi, nhỡ khoai nóng gái muốn rụt ra k rụt được =))
  2. diquatinhyeu

    diquatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã ném đá em!

    Thực ra cơ hội để cầm tay thì có nhiều nhưng hiện tại hình như Cáo chưa muốn điều đó nên em để tự nhiện hơn chứ không cố thử bằng dc nữa.Giờ em nhờ các bác đánh giá cơ hội của em như thế nào,sáng tối ra sao để em còn biết đường mà đi tiếp.

    Tình hình hiện tại:

    - Em nghe lời các bác bơ cáo nhưng mấy ngày nay Cáo đều chủ động nhắn trước nên em cũng hùa theo đến khi chúc nhau ngủ ngon thì thôi
    - Em rủ đi chơi nếu không thực sự bận thì Cáo đều đi hết(cái này em đảm bảo)
    - Tối em đến nhà cáo chơi vô tư,chém gió chơi games,cài hộ phần mềm...đủ cả.... đến lúc nào chán thì về chứ cáo không có tỏ thái độ suốt ruột hay nhìn đồng hồ,nói bóng gió gì cả

    Mỗi tội có ý định cầm tay là cáo lại tránh,hix(Lợi dụng va chạm tự nhiên để cố ý cho cáo biết là mình định cầm tay!)

    Đến hôm nay là quen nhau được 19 ngày !

    P/s: Mà dạo này cách 2 ngày,tối em lại đến nhà cáo chơi,thực ra rủ đi cafe cũng được nhưng ra đó cũng ngồi nói chuyện lại không được cảm giác gần gũi như ở phòng cáo.Em có nên tiếp tục như vậy không? có nên mua cái gì ăn mang đến nhà cáo không ?? Nhờ các bác chỉ dùm,thanks!
  3. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, chú tính từng ngày cứ như là chị em tính kỳ kinh nguyệt ấy[:D], em nó thấy chú càng thèm thì nó càng làm già thôi.

    Anh đã dạy rồi mà chú không nghe, cứ chọn 1 bộ phim thể loại tâm lý xã hội, phim ấy kiểu đ gì cũng có đoạn buồn và xúc động thê thảm, lúc em nó bùi ngùi thì cầm lấy tay mà bóp bóp, lúc ấy trong rạp vừa tối như hâm ộ lại vừa yên lặng như nghĩa địa nên em nó sẽ để yên thôi (chỉ sợ lúc đấy chú lại khóc mẹ mất em nó phải lau mặt cho nữa thì hết thuốc)
  4. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Cầm tay cũng không khó lắm, nhưng yếu tố phải có là cáo đã có ý tứ với chú, chú đừng kéo co với gái là được. Hồi mới nhớn, gái không cho cầm tay, anh kệ mịa cứ tìm cơ hội chụp giật, đâm ra sa đà thành tổ chức hội kéo co với nó, rõ khổ ..
  5. diquatinhyeu

    diquatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hì [:D],em đưa ra số liệu cho các bác mà chứ em tuyệt đối không tỏ ra là thèm gì hết(thực ra thèm muốn chết,hix) - em định bơ mà cáo toàn nhắn tin trước,thấy các bác bảo thế thì nên nhắn lại chứ sao giờ?? Nhưng nhất định là chưa cho cầm tay,em cáo này cá tính mạnh lại là 9x nên cách này chắc không dc đâu bác ơi!
  6. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái thằng cu này ở trên bảo là giáo viên 89 mà sao giờ lại bảo hót gơn chín ích xờ?
  7. diquatinhyeu

    diquatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đúng,bác tinh thật đấy,Cáo đi học sớm 1 năm chứ thực ra là 90.Nhưng 89 với 90 tâm lý chắc cũng ngang nhau bác nhỉ?
  8. espana_cani1209

    espana_cani1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Chú này có laptop k. Kiếm mấy phim hay hay đến mà ngồi xem với gái, mua thêm bỏng ngô vừa ngồi xem vừa ăn. Kiểu gì chả có lúc 2 đứa cùng thò tay vào gói bỏng ngô ;)) Hoặc cho gái xem phim kinh dị, tình cảm ... Nói chung là khi tâm lý gái dao động làm gì cũng dễ.
    Mà cứ 2 ngày đến 1 lần thì quá nhiều đấy, k cẩn thận sẽ thành bạn thân :|
    Thứ nhất mình là đàn ông con trai, mình phải có công việc, có đam mê, có các mối quan hệ khác của mình. Đến nhiều quá gái sẽ nghĩ chú ngoài yêu đương ra chả có gì cả.
    Thứ 2 là đến nhiều quá làm gái chả bao giờ thấy thiếu chú cả. Ngày nào chú cũng ăn 1 món, ăn è cổ ra chú có thấy ngon nữa k. 1 tuần đến 1, 2 lần thôi, và k được theo lịch cố định, kiểu như 2,4,6,3,5,7. Thỉnh thoảng cho gái leo cây càng tốt. Nói chung k phải xoắn việc gái đợi mình.
    Chú kiểm quyển "How to make everyone fall in love with you" bản tiếng Việt về mà ngâm cứu. Tình yêu chẳng qua chỉ là 1 sự tự kỷ ám thị ;))
  9. diquatinhyeu

    diquatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác,để em thử làm theo xem thế nào.Nhà Cáo có máy tính màn hình LCD,mạng giáo viên nên xem online vô tư :-bd,bác có biết phim nào hay hợp với tình huống cho em cái tên nhé(em cũng sẽ tự tìm trên mạng nữa).Em hoàn toàn không nhắn trước hay đến nhà cáo trước(chủ ý như trên này các bác hay bảo thế !) mà do cáo nhờ xem máy tính,cài hộ mấy cái phần mềm...Vì gà nên tâm lý lúc nào cũng sợ ít nt,gọi điện,đến chơi thì cáo bảo ít quan tâm,không nhiệt tình...giờ em đang bơ đến cuối tuần rủ đi xem phim hoặc đến nhà cáo chơi,nhưng nếu cáo có ý trước thì mình đến luôn chứ các bác?? hay tìm lý do bận không đến được??
  10. espana_cani1209

    espana_cani1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Gái nhờ ******* là việc của gái. Ta đến là việc của ta [r23)] ******* thì bảo hnay anh bận việc, đi gặp đối tác, đi đá bóng, đi du lịch, đi cafe với bạn ... Nhiệt tình với gái quá k tốt đâu. Thỉnh thoảng giúp nó mới biết quý, trân trọng sư nhiệt tình của mình. Nhiều thằng rất lạnh lùng, coi gái như cỏ rác. Thỉnh thoảng nó chỉ có 1 hành động nhiệt tình ga lăng nhỏ nào đó thôi là gái chết đứ đừ đừ luôn.
    Cứ từ chối gái vài lần, k phải sợ đâu. Gái giận thì xin lỗi sau. Mà gái giận là 1 dấu hiệu tốt và cũng là 1 cơ hội tốt để phát triển mối qhệ đấy [r23)]

Chia sẻ trang này