1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác có kinh ngiệm giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi shadow61088, 11/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shadow61088

    shadow61088 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hiện em đang rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn ~X.em theo đuổi 1 cô bé đã gần 3 tháng rồi .cô gái này sống nội tâm nên em khó hiểu lắm.khi nhắn tin thì nhắn tin lại ít lắm,mà em l;ại không phải người nhạy cảm tinh tế nên rất là khó để biết cô ấy nghĩ gì.3 tháng đầu em cưa nói chung là thành công,tình cảm phát triển dần đều,dôi khi cô ấy giận hoặc em sơ ý gì đó thì chỉ là nhỏ,xin lỗi là cô ấy cho qua .sau gần 3 tháng cầm cưa thì em cũng được hun cô ấy X_X.
    Thế mà không hiểu sao 3 ngày sau đó cô ấy lạnh nhạt với em,không cho em gặp.có điều trong mấy ngày đó em lại bị căng thảng thần kinh vì nhiều thứ khác,chuyện học hành và vì chuyện cô ấy ko nói gì với em nữa.thế là 1 hôm em bị hâm nhất em sang chơi thì ...em sang vừa hỏi được câu:sao mấy hôm nay em tránh mặt anh thế ". thì cô ấy nói "em không thích nói chuyện với anh".thế là lúc ấy em cả giận mất khôn mới nói thêm 1 câu:anh không hiểu nổi em đấy.quan hệ chúng ta thế này thì em khó chịu phải không.Vậy chúng ta là bạn nhé ,như thế đỡ phải suy nghĩ nhiều b-(.thế là cô ấy nói luôn với em:"em không thích làm bạn với anh,làm bạn chẳng có ý ngĩa gì".thế là em mới nói:thế túc là từ trước tới giờ em không có tình cảm gì với anh phải không".cô ấy nói luôn :"vâng.anh về đi".em nói tiếp"anh muốn nói là anh yêu em nhưng mà...thì cô ấy cắt ngang:"em nghe hết rồi ,anh về đi".
    hjx. sau vụ đó thì cô ấy 2 tuần rồi không thém nói chuyện hoặc gặp mặt em thì tránh,số dt của em thì vào ds hạn chế rôi.giờ chả biết làm sao nữa.em muốn làm lành mà không biêt làm gì .các bác tư vấn giúp em với
    các bác thông cảm em viết hơi dài
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Nghe chú đối đáp với em nó thì hai đứa chỉ ngang đẳng cấp thôi. À mà hôm đó em nó bảo là về đi thì quay đít về luôn àh?!
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Cắp đít đi luôn là xử sự đúng rồi. Giờ kiếm chỗ nào gái hay lượn qua lượn lại me me gặp mặt rồi lại đè ra hôn thôi [:D]
  4. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    " Làm bạn chả có nghĩa lý gì "
    ..... đối đạp lại hơi bị chuối

    Tóm lại cậu đưa ít thông tin lên chẳng biết đường nào mà phân tích cả

    Phải chăng khi hôn nó phát hiện chú bị hở van lên muốn chấm dứt ngay=))
  5. shadow61088

    shadow61088 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đối đáp chuối vì em mới tán gái lần đầu mà,mà cô ấy thuộc loại chăm học nên cũng chưa thích ai trước đó cả .chưa kinh nghiệm lắm,giờ thấy lại thì làm dc gì đâu.hum trước nói xin lỗi thì cô ấy lơ đi bảo :"em chẳng nghe thấy gì cả".mà 2 tuần vẫn không nói gì cả,bác nào có bạn gái xem có bị giận lâu thế thì có phải là bất thường không.Vụ hở van yên tâm anh à,sau khi em hôn xong em đè ra sờ soạng mà còn không bị nữa là :D
  6. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Biết nói chuyện chuối thì hạn chế nói chuyện đi, mấy thằng lù lù là hay vác cái lu chạy lắm.
  7. newfox_13

    newfox_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    ơ thế bác hôn xong lại còn sờ soạng nữa à, PN lần đầu kiểu gì mà chẳng có phản ứng như thế, vừa sợ hãi vừa lo lắng.....sợ rằng mình dễ dãi trong mắt người khác

    tóm lại bác cứ kiên nhẫn tiến từ từ hài hước tí đừng cứng nhắc quá lại hỏng việc
  8. dongcuatinh1710

    dongcuatinh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    tìm hiểu xem ngoai cai nguyen nhan củ chuối đó thi con ngnhan nào nũa ko,con gai sóm nang chieu mua ma,bac cu tu tu,đâu có đó.
  9. tieu.phi.co

    tieu.phi.co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn trước chứ tớ thấy em gái này dở dở sao đó. Tớ nghĩ là bạn chọn hôm nào đẹp giời, xông đến nhà em ấy (trường hợp bạn ko thể xin 1 cuộc hẹn ^^ ), yêu cầu nói chuyện như "2 người nhớn".
    1. Nói rõ tình cảm của bạn với em ấy (chắc cũng đã nói rõ trước đây ồi, nay nhắc lại lần nữa, phòng trường hợp em ấy "quên")
    2. Yêu cầu em ấy rõ ràng rành mạch ra. Nếu bạn làm sai điều j khiến em ấy giận, thì mong em ấy nói ra, biết đường mà sửa, sau mối quan hệ mới tốt đc. Hỏi rõ xem từ trước đến nay tình cảm em ấy đối với bạn thế nào. Tớ thì nghĩ nếu con gái đồng ý hun bạn rùi thì cũng coi như là đã yêu. Nếu em ấy tuyên bố ko còn j nữa=> nguẩy mông đi kiếm chỗ khác.
    3. Em ấy xồn xồn đuổi bạn về, ko tiếp, kiểu "Anh về đi" thì bạn cũng chả nên cố đấm ăn xôi chè làm j. Dù yêu đương hay chuyện j chăng nữa cũng nên rõ ràng, mạnh dạn đối mặt giải quyết. Em nó ko đối mặt với bạn làm rõ thì sau này cứ ấm ớ rồi đến khổ với nhau
    Tớ xin hết.

    Ps thêm là con gái mà cho đt vào ds hạn chế rồi thì tránh mặt đủ kiểu tức ng ta ngán mình lắm ồi. Cơ mà nếu bạn vẫn còn băn khoăn chuyện làm lành, nối quan hệ này nọ thì thử với mấy cái 1,2,3 tớ xúi trên kia xem sao. he he
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    à mà lần đầu hun nhau bác lại đè ra sờ thế thì nó thấy ghê bác cũng nên. Có khi nó lại tưởng bác "dục" hơn là "yêu". Nếu thế thật thì chống chế kiểu "Tại anh yêu em nhiều quá" vậy. Khổ chưa.
  10. shadow61088

    shadow61088 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    tớ đã yêu cầu nói chuyện rồi .Mình chỉ hỏi là :"anh và em làm hòa được không ".thì cô ấy trả lời luôn:"em không thích nói chuyện đó nữa".thế là mình cũng im luôn,đuổi thì không đuổi nhưng mà lúc đó cứ dán mắt vào cái máy tính,không thèm nhìn mình luôn,mình cũng im lặng được 10 phút rôi về.mình nói chuyện thì chỉ trả lời ậm ừ vài câu.Nói chung là cũng vào trường hợp ấm ớ ấy. mà mình nói cái khác thì không sao cứ nhắc 1 chút về tình cảm thì lại cái bài :"em không thích nói chuyện đâu,em đang tập trung làm bài."
    bây giờ sang thì cũng không đuổi nữa nhưng mà nói chuyện với nhau khó lắm.mình bắt đầu cảm thấy mệt .

Chia sẻ trang này