1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác có kinh ngiệm giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi shadow61088, 11/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Các chú không có kinh nghiệm gì với gái xì tin cả đâm ra hay cố đấm ăn xôi, xôi đâu chả thấy, chỉ thấy nhục mặt thêm.
    Nói ngắn gọn luôn là như này, con gái tầm ấy cơ bản là ẩm ương và thất thường. Các cháu nó đang độ phát triển rực rỡ nhất về tâm, sinh lý, nên mọi biểu hiện - nhất là về mặt tình cảm, rất rắc rối và phức tạp. Nhiều khi chính các cháu cũng không hiểu nổi mình đang cần gì, muốn gì, thì các chú cố hiểu thế dek nào được?

    Nói cho sinh động hơn nó cũng giống cái xe máy thời kỳ chạy rô đai. Các chú đọc sách hướng dẫn rồi thì biết nên chạy từ từ, không nóng vội vít ga mát gió xe mới bền được. Đây chưa gì chú này đã đè ngửa cháu nó ra bóp còi ầm ĩ, khiến cháu nó đinh ninh tay này chỉ được cái bóp còi, vô số là nhanh, chứ yêu iếc cóc khô gì. Gặp trường hợp này thì có nhiều cách sửa sai, nhưng ko có nghĩa là suốt ngày la liếm, chầu chực bên cháu nó xin cơ hội làm lại cuộc đời, cái này là hạ sách, vì vừa không hiệu quả vừa thêm muối mặt.

    Chốt lại là ko nên cố để hiểu xì tin đang nghĩ gì. Xì tin đến rất dễ nhưng ra đi cũng rất nhanh, như mưa rào Sài Gòn vậy, không giữ nổi đâu các gà choai ạ.
  2. newfox_13

    newfox_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tuổi teen như cơn mưa rào ----> chuẩn đấy nên đừng bao giờ cố nếu xác định nghiêm túc và lâu dài nên tìm cáo nào chín chắn tí
  3. shadow61088

    shadow61088 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    thế thì chết em rồi,em xin lỗi nó cách đây 1 tuần cũng hơi luỵ.nhưng mà đó là chuyện đó là quá khứ bác ơi.bây giờ sủa sai cách nào.chứ bây giờ em cũng chán cái kiểu la liếm rồi.giờ gặp mặt cô ấy thì đến luợt em ngại.haizzzz
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    À à, chú NBT đã xin phép anh chưa mà lấy quả chữ ký thế kia?
    Mợ, thảo nào mình cứ thấy quen quen. Trả bản quyền cho anh nhá!
  5. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Chưa đến chợ đã hết tiền thế này chán thằng em quá. Ít ra phải lừa lừa đưa gái lên giường xong xuôi muốn làm gì thì làm. Anh nói chú nghe, gái nó xinh, ngực nó to, đít nó cong, nó có quyền đấy. Còn còn chú chém gió còn chưa xong thì đòi hỏi gì được hơn nữa. Để át cái quyền tự cho nó là mẹ chú, thôi thì chú cứ dạ dạ vâng vâng, gọi điện bảo nó là hôm qua anh đùa, :D . Bữa trc anh doạ nổ bom nhà Kuốc hội, công an tới tóm anh còn kêu là cháu đùa chút xíu thế là hoà cả lềnh. Em xem thế nào chứ đừng tưởng thật rồi tâm trạng suy nghĩ xấu về anh, làm thế là ảnh hưởng đến buồng trứng, dạ con rồi mai kia khó đẻ đái lắm. Thôi dịu mát lại đi nhe cưng, anh chiều cho, muốn gì nào.
    Nhịn nhục một tý, làm nốt quả cuối rồi chuồn. Kiểu đoản thọ này phí quá.
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đấy, có gì liên hệ với thằng Quẩy bạn anh nhá. Chuyên gia có số má trong hiệp hội Phang xong té đấy!
  7. shadow61088

    shadow61088 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    đoản thọ thì phí thật nhưng mà em chả muốn chuồn.em thích cả cái tính trái nắng trở trời.:D
  8. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Thế thì quá bằng cầm dao tự thiến rồi. Lập thớt làm gì nữa.
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Giở quẻ của bác Quẩy là phải giờ ngay từ đầu. Giờ mới làm thì muộn rồi. Thôi bố trí nghỉ tiếp 2 tuần kiếm con khác, khi nào con này bớt hâm ta quay lại đẽo tiếp.
  10. shadow61088

    shadow61088 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    em lập thớt để tư vấn giúp em nối lại tình cảm mà chứ có phải lập thớt học cách ăn xong rồi chuồn đâu bác.hum nọ sang chơi ko thấy cái lọ mình tặng đâu mới hỏi cái lọ đó đâu thì cô ấy nói một câu như tát vào mặt:"em để đâu em quên mất rồi,để tí em tìm lại tra cho anh".tính đến nay là 1 tuần rồi mà chưa thấy trả,có nên đòi làm cho ra lẽ không các bác
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em lập thớt tư vấn để nối lại tình cảm chứ có phải lập thớt ăn xong rồi chuồn đâu :D.
    nói mới nhớ lại.hum nọ sang chơi ko thấy cái lọ thuỷ tinh mình tặng đâu mới hởi xem nó ở đâu thì em nhận được câu tar lời như kiểu ăn tát vào mặt:"em để quên đâu rồi ấy,tí em tìm lại rồi trả cho anh".em giận tím mặt mà không làm gì được.các bác xem giờ có nên đòi lại cái lọ đó làm cho ra nhẽ không

Chia sẻ trang này