1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác có thể giúp việc này được không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi inpocket, 04/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. inpocket

    inpocket Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Vợ mình vừa post bài này bên webtretho. Mình cũng xin một điều tương tự. Xin cảm ơn rất nhiều.

    "Chiều nay về nhà thấy chồng mình bảo con trai cô bạn thân phải đi cấp cứu sáng sớm nay, phải thở máy. Mình nghĩ chắc là bị sặc rồi, đứa bé mới 5 tháng tuổi, dễ sặc lắm. Mình cứ bị ám ảnh bởi cái bệnh sặc. Mình đã thở dài nghĩ, sặc thế này, chui vào phổi thì chữa còn lâu.

    Chẳng liên lạc được, chồng mình sốt ruột phi vào viện. 10h nhắn tin về, bảo tình hình căng lắm, chỉ biết thắp hương thôi. Ba mẹ con dắt díu nhau lên phòng thờ thắp hương, mình khấn đức Phật bà phù hộ mà lòng vẫn tin là bé sẽ qua được.

    10.45 gọi, chồng mình bảo chắc là đi thôi, cả nhà đã vào trong phòng để chứng kiến rồi.

    Giờ này vẫn chưa có tin tức gì. Mình không ngủ được. Nhưng cũng không muốn gọi hỏi thăm tình hình nữa.

    Chẳng biết mô tả cảm xúc lúc này của mình thế nào. Đứa bé mới 5 tháng thôi, mình còn chưa kịp nhớ mặt nó. Mới sốt có mấy ngày. Sớm nay tự dưng tím tái, đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhiễm trùng máu, bác sĩ bảo thế. Tất cả chưa đầy 24 tiếng.

    Vẫn biết rằng ở đời có luật nhân quả. Những gì xảy đến ngày hôm nay là kết quả của 1 giây trước mà cũng là kết quả của cả ngàn kiếp trước. Vẫn biết rằng cái chết chỉ là một sự chuyển kiếp trong chuỗi luân hồi. Vẫn biết rằng đứng trước đau thương, hãy giữ cho tâm mình bình lặng...

    Mình chỉ không biết ngày mai sẽ làm gì để an ủi cô bạn mình?

    ---------------

    Chồng mình vừa về, báo tin là bé vẫn còn thoi thóp. Phổi và thận đã ngừng hoạt động. Không thuốc men gì cả. Không thể di chuyển bé cho dù chỉ lật nghiêng vì bé có thể bị sang chấn và chấm dứt mọi sự. Máy thở cũng chẳng có tác dụng gì. Phải kích tim bằng tay.

    Có 1 lần đã tưởng bé đi, chẳng hiểu phép màu nào đã giúp bé hồi được. Các bác sĩ thay nhau xoa bóp tim để kéo dài sự sống, hi vọng sức đề kháng của bé tự chống chọi được.

    Mình muốn xin các mẹ 1 điều. Nếu mẹ nào tình cờ đọc được những dòng này, xin hãy thành tâm cầu nguyện cho bé 1 câu. Các mẹ cứ thành tâm cầu thôi, không cần phải đọc rõ tên tuổi địa chỉ đâu. Đức Phật biết hết. Các mẹ có thể khấn câu này trong khi nghĩ đến e bé "Nam mô đại từ đại bi, tầm thanh cứu khổ cứu nạn, trừ tai giải hạn, linh cảm quán thế âm bồ tát".

    Mình nhớ sự tích lễ Vu Lan, vì có rất nhiều người cùng thành tâm cầu nguyện mà Đại Mục Kiền Liên đã cứu được mẹ khỏi địa ngục.

    Mình hi vọng nhiều người thành tâm cầu nguyện, biết đâu lại thay đổi được vận số của bé.

    Giây phút này mình cũng chẳng còn biết làm gì hơn nữa. "

    Mình chỉ không biết ngày mai sẽ làm gì để an ủi cô bạn mình?
  2. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Bác nên post vào mục Hạnh Phúc Gia Đình hoặc Tâm Sự
    Việc này giúp làm sao ...
  3. thanhhaic7

    thanhhaic7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Chắp tay chúc bé vượt qua được số mệnh của mình. hãy kiên cường nên bé ơi

Chia sẻ trang này