1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác có thể tư vấn chút xíu cho em được không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Estranged, 15/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Estranged

    Estranged Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Các bác có thể tư vấn chút xíu cho em được không?

    Em quen cô bé ấy rất tình cờ. Và rồi có lẽ là tình cảm bắt đầu nảy sinh, đó là về phía em, còn về phía cố bé ấy thì em ko dám chắc. Bởi vì ko biết bao nhiêu lần, em đã ngộ nhận rồi, cho nên bây giờ cần phải thật thận trọng khi xét đoán về ai đó, mà nhất là trong chuyện tình cảm. À quên, em gọi cô ấy là cô bé vì hiện tại cô bé ấy mới học lớp 11, còn em thì hơn cô ấy tận 6 tuổi.
    Bây giờ, em đang phân vân ko biết nên làm thế nào. Vì nếu như đẩy mối quan hệ hiện tại tiến đến tình yêu, nếu thất bại, thì có lẽ em chỉ buồn trong một thời gian mà thôi, còn bao nhiêu việc khác phải lo, đâu chỉ có thời gian để mà buồn vì chuyện yêu đương. Còn nếu thành công, có thể là cả hai sẽ cảm thấy hạnh phúc vì có một ng có thể tin cậy được, một ng có thể chia sẻ được. NHưng ko phải là ko có cái dở. Năm sau là cô bé ấy học lớp 12, mặc dù em biết sức học của cô bé ấy khá, nhưng chuyện yêu đương ko phải là ko có ảnh hưởng. Chưa nói đến việc em suy nghĩ về chuyện tình yêu với suy nghĩ của người đã tương đối lớn, đã có va vấp trong cuộc đời. Còn đối với cô ấy, có lẽ đó chỉ là một tình yêu trẻ con mà thôi. Các bác có đồng ý với em về điểm này ko? Khi mà chúng ta đã lớn khôn hơn, nhìn lại chặng đường đã qua, đôi lúc chúng ta cười thầm, tự chê bản thân mình trẻ con.
    Mà em thì kô có ý định chơi trò chơi tình cảm với bất kì một đối tượng nào. Tất cả các mối quan hệ đều hoàn toàn nghiêm túc.
    Các bác thử cho em một lời khuyên. Cảm ơn các bác nhiều.

    [size = 6]
    What happen to me?
    [/size=6]
  2. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Nên để việc gì đến nó đến bác à. Thứ nhất, con gái tuổi ấy lỡ có iu thì khó mà cản được. Cho nên trước tiên bác nên cứ chăm sóc trong khả năng có thể, đừng đốt cháy giai đoạn hay tăng tốc bất ngờ làm em nó hoảng. Thứ hai, nếu người đó thật sự có ý nghĩa với bác( khi vui bác cũng nhớ mà khi bùn bác cũng không quên) thì bác cư âm thầm thương, lo cho em i' mọi việc đừng ngại nắng mưa (hay bố mẹ). Thi thoảng bất ngờ một hoa hồng hay một mon quá vô cớ, lễ lộc thì cứ để cho người ta đi chơi với bạn bè. Cứ thế cho tơi khi lễ lộc mà người ta rủ bác đi chơi hay đi dạo.....hihihi.Lúc này yên tâm 50% bác ạ. Nhưng nhớ lá động viên em i' học hành nghiêm chỉnh nhá. Kèm em ây học được thì tuyệt.....
    bắt đầu đi....

    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?
  3. Guest

    Guest Guest

    Hmm! Nên cẩn thận cưng ơi!
    Vì nàng còn trong trẻo lắm mà chàng thì đã bụi bặm quá rồi
    Cố gắng giữ tình cảm đẹp nhé
    Từ từ thôi kẻo chết cả nút
  4. phong2001x6

    phong2001x6 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Anh oi anh chi nen giu tinh cam voi mot mức độ đúng mực thôi. Anh hơn cô ta den 6 tuoi lận . Hình như la hơi nhiều quá. Hãy lam một người anh tốt sau đó hãy tiến đến tình yêu.Em chi biết nói vậy thôi chứ khong biết nói gì hơn nữa. Chúc anh mãi yêu cô ấy
    Hãy cho tôi niềm tin
  5. ScarletOHara

    ScarletOHara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    tuổi tác có gì la quan trọng
    chỉ cần 2 người thật lòng và giúp đỡ nhau vượt qua những mặc cảm
    Do you believe in life after love?I can feel something ínide me say.I really don't think you're strong enough now
  6. khanhtrinhngoc

    khanhtrinhngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Để yên cho em nó học rồi tính sau.
    Khanhtrinhngoc.I Love MU & Beck forever.
  7. Estranged

    Estranged Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thế bác bảo em để cho cô bé yên đến bao giờ. Em còn nhớ hồi em học cấp 3, có 1 em lớp 11, yêu 1 thằng 27 tuổi. Bây giờ em mới có 23, còn ít hơn thằng kia 4 tuổi lận. Mà em hoàn toàn nghiêm túc trong chuyện tình cảm, chứ ko phải là loại lăng nhăng hay đùa cợt gì.
    Hay bác thử nói xem chờ đến bao giờ, để xem có hợp lý ko vậy.
    Để đến năm sau mới attack thì ko ổn vì cô bé phải thi ĐH, còn năm sau nữa thì lúc đó chắc là em ko còn ở đây nữa rùi. Far far away, and forever!
    Được sửa chữa bởi - estranged vào 26/03/2002 00:46

Chia sẻ trang này