1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác có tin vào Số phận ko?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi omaimo2009, 30/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Trước thầy bói bảo :
    _Cái ngữ anh rồi chẳng làm nên trò trống gì, đến đi spam cũng bị chặn họng...trước không tin, giờ tin lắm rồi
  2. everybodyno

    everybodyno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Vậy để thay đổi số phận hãy tạo 1 con virus để thay đổi chương trình này. Cái nì thì có 1 số người làm đc rùi và 1 số người muốn ngăn chặn việc này xảy ra.
    Vậy có muốn thay đổi hay ko
  3. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Hoàn toàn không có số phận,mọi thứ chỉ là sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các tình huống của cuộc sống!
  4. lucy55tt

    lucy55tt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Không tin vào số phận. Cuộc sống phụ thuộc vào quyết định và lựa chọn của chính mình
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có nhân quả
    Ở hiêngặpl lành mà
    Bây h mới dám khẳng định câu này
    Vì từ hồi dính tới yêu đương rồi đi làm, mình chả thấy thế gì cả
    Mình thấy ngoan hiền, ko bao h có ác ý gì, ... thế mà nhiều ng hiểu lầm này nọ, mình rất buồn. Nhiều lúc muốn biến khỏi thế giới này, thấy nó thật phức tạp
    Nhiều lúc mincôgs gắng nhiều lắm, VD: ở cơ quan, rát ngoan, chăm chỉ,lễ phép mà vẫn có chuyện này chuyện kia, mọi ng thấy mình làm việc ko tốt, có nhiều lúc nghĩ mình chỉ giỏi ngoại giao, thế này thế nọ, có lúc uất ko chịu được. Rồi ....., mình thấy mình còn chẳng yêu ai khác,... thế mà toàn bị nghĩ xấu
    Thấy ức chế lắm
    Nếu muốn ng khác ko nghĩ xấu về mih thì phải thật cố gắng, Năm đầu đi làm, mọi ng chưa biết m là ai nên ko thể tránh khỏi hiểu lầm. Mình chứng tỏ là mình có kiến thức,..... nhưng chỉ vì mình ko hay va chạm thực tế nên làm việc chưa tốt, và mình còn hay quên hay cẩu thả nên mới làm việc ko tốt lắm
    Nhưng rõ là lúc nào làm viẹcc tập trung thì làm vẫn được mà
    Mọi chuyện giải tỏa,
    Mặc dù trc kia, dù có cười, coi như ko có chuyện gì àảy ra nhưng có nhiều lúc trong thâm tâm mình ko thực sự cảm thấy chcouộc sống này, nó phức tạp, ...mình có tốt thế nào nhưng mà vẫn phải buồn, phải ức chế, phải khóc thật nhiều. Nhiều lucthấyy rất bất mãn xã hội
    Mình tin là một cô gái tốt, ngoan hiền như mình thì sẽ gặp những điều tốt lành
    Và sẽ thực sự hạnh phúc bên ng mình yêu
    Ng đó sẽ yêy mình, tốt và mãi mãi bên mình
  6. talakethua

    talakethua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0

    Đó là số phận đó
    [/quote]
    [/quote]
    thế à, thế thì tốt
    Nhưng tớ vẫn thấy buồn, sao ng yêu tớ lại có thể bỏ tớ đi yêu ng khác, sao ng ta như thế lại đòi trách móc tớ này nọ, thực sự lúc bấy h tớ rất buồn.cảm giác mất hết niềm tin
    Sao con trai yêu nhanh thế, thay lòng đổi dạ nhanh thế. Sao mãi mà ng ta ko bao h hiểu mình, lúc nào cũng đổ lỗi cho mình, Sao ng ta ko chịu thẳng thắn nhận lỗi: lỗi đã yêu ng khác, lỗi đã ko liên lạc với mình, lỗi đã nói những lời xúc phạm tới mình, lỗi đã thờ ơ đứng thản nhiên nhìn mình chết dần chết mòn chứ
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    yêu ai thích ai nói thẳng ra, đừng có úp úp mở mở, bực mình
    Lúc nào cũng cho mình đúng, còn ng khác là sai
    Dạo này đau đầuquád đi mất, mất ngủ, đầu ong ong lên, mệt lắm rồi
  9. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Nhớ ngày xưa đọc trong Luky Luke, có câu
    "Định mệnh là con gái của tình cờ và xác suất, không phải lúc nào cũng đưa người ta đến thành La Mã."
    Hồi bé thấy nó cứ xịn xịn, lớn lên nghĩ thấy thú vị lắm.
    Số phận là sự kết hợp của tình cờ và xác suất, nhưng mà cuộc sống của mỗi người nằm ở trong tay họ, trong cách họ sử dụng tình cờ và xác suất như thế nào, mình nghĩ thế.
    "Tương lai nằm trong bàn tay tôi đây này." Không cần biết có đúng không, nhưng nghĩ như vậy thấy mình chủ động và tự tin hơn rất nhiều. Như là tự kỷ ám thị vậy.
  10. ducthang74

    ducthang74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    không tin đâu

Chia sẻ trang này