1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác có tin vào tình yêu thời sinh viên ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi squallleonhart1411, 12/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. squallleonhart1411

    squallleonhart1411 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    các bác có tin vào tình yêu thời sinh viên ko?

    em vào đây mấy hôm nay, đọc nhiều topic của các bác, thấy chủ yếu đối tượng cần tư vấn là các bác đã học xong, đã đi làm, chắc tầm tuổi cũng đầu 8x

    em còn đang sv, cũng yêu nhưng chưa được yêu, nhưng quả thật em yêu trong sáng lắm, ít nghĩ đến tương lai sau này, em đoán ty SV nói chung cũng thế thôi

    thế hồi sv các bác có yêu nhiều ko, theo các bác thì xác suất độ bao nhiêu phần trăm ty SV về sau trở thành vợ chồng

    em thì em thấy nản lắm, bây giờ chưa phải bon chen, vất vả gì mà đã cãi nhau bỏ mẹ, sau này ra trường mọi thứ thay đổi, bao nhiêu cái nó chi phối, ty SV chắc cũng sẽ ra đi, thay thế bằng 1 thứ ty gì dó nó thực dụng hơn
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    thế bác tin vào tình yêu học sinh ko...yêu cứ yêu đi nghĩ nhiều quá chóng già...
  3. squallleonhart1411

    squallleonhart1411 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    em quên ko kể là hồi HS em tin lắm, đến Sv em ko tin :))
  4. subasa007

    subasa007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thế chứng tỏ là lớn rồi đấy, lớn là biết nghĩ hơn rồi
    Còn có suy nghĩ LỚN hơn nữa thì là lúc nào cũng kô tin, bao giờ cuói nhau mới TẠM TIN
    Được subasa007 sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 12/01/2009
  5. suyng_hi_17

    suyng_hi_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là tin
    Phải hỏi là : các Bác có tin TY Sinh viên tiến đến hôn nhân khoong ? thì đúng hơn chứ
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Chú này còn trẻ thì cứ yêu trong sáng đi, nghĩ sớm làm gì cho già
    Để post cái quá trình suy nghĩ của tớ nhá, không biết các bạn khác và các bác giai thế nào chứ quá trình của tớ thế này
    1. Thời trung học: tớ thích bạn ấy, bạn ấy thật hay, ấm áp ước gì cứ được tiếp tục học cũng nhau, ở gần nhau
    2. Đại học: mình yêu anh ấy, "HY VỌNG" là sau này hai đứa sẽ có tương lai, sẽ ở bên nhau.
    3. Ra trường: đi làm đã, vội gì.
    4. Ra trường 1 time ngắn không chịu yêu ai bố mẹ giục nhiều: giờ mà kiếm được chú nào phù hợp (yêu + thích hợp nhá) thì cưới luôn, đêm dài lắm mộng
    5. Sau đó, già hơn : 2 đứa có nhiều khó khăn cần vượt qua nhưng mình yêu anh ấy, mình MUỐN làm vợ của anh ấy, và phải cố gắng hết sức để làm được điều đó
  7. anhdaone

    anhdaone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em thấy thời học sinh trong sáng lắm.
    Đến SV có chụt vẩn
    Đi làm rồi là đen ngòm
  8. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    em đang sinh viên nè....yêu mạnh và tự tin chứ....
  9. aivoges4311

    aivoges4311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao chứ lớp mình từ cấp 3 đến đại học, hầu như có cặp nào nghiêm túc 1 chút thì đều tiến tới hôn nhân hết!
    Có thằng bạn thì chỉ xác định linh tinh thôi mà cuối cùng cũng không thoát được
  10. AnhnhBank

    AnhnhBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Mình tin theo yêu cầu của khán giả

Chia sẻ trang này