1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác có tin vào việc gọi hồn ko?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi buoixanhvn, 06/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Ở trong này toàn các bác học thức cao, trình độ đại học cao đẳng mà còn tin vao những chuyện như thế này thì vãi cả nón
  2. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Những chú không tin vào gọi hồn là những chú sợ chết nhất
  3. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Hãy hốt một nắm hạt đậu và nói với Bác Hồ:
    ?oLạy Bác! Bác thần thông quảng đại như thế. Vậy Bác hãy cho cháu biết trong tay cháu đây có bao nhiêu hạt đậu??
    Có câu chuyện Thiền như thế này:
    Một cô vợ trẻ bị bệnh và sắp chết. Nàng nói với chồng ?oEm yêu anh lắm. Em không muốn xa anh. Anh đừng bỏ em để đi đến với một người đàn bà nào khác. Nếu anh bỏ em, em sẽ trở về làm một con ma làm khổ anh luôn.?
    Cô vợ sớm qua đời. Người chồng tôn trọng ý muốn cuối cùng của vợ được ba tháng đầu. Nhưng rồi anh gặp một người đàn bà khác và yêu nàng. Họ đính hôn với nhau.
    Ngay sau cuộc đính hôn, đêm đêm một con ma xuất hiện trước mặt người đàn ông và trách mắmg anh ta không chung thủy. Con ma rất thông minh, nó nói rất đúng những gì giữa người chồng và cô nhân tình mới của chồng. Bất cứ khi nào người chồng tặng quà cho vị hôn thê của mình, con ma cũng diễn tả lại đúng từng chi tiết. Nó còn lập lại được cuộc nói chuyện của giữa hai người. Và như thế nó làm người đàn ông không ngủ được. Có người khuyên anh ta đem việc này đến một vị Thiền sư ở gần làng.
    Sau cùng người chồng khốn khổ đến nhờ vị Thiền sư giúp đỡ. Thiền sư bình luận ?oNgười vợ trước của anh đã trở thành một con ma, và nó biết được tất cả những việc anh làm hay bất cứ việc gì anh tặng vị hôn thê của anh. Nó phải là một con ma rất thông minh. Thật sự anh phải kính trọng một con ma như thế. Lần tới khi con ma xuất hiện anh phải đánh cuộc với nó. hãy bảo với nó rằng, nó biết quá nhiều. Anh không thể nói điều gì được. Và nếu nó trả lời anh được một câu hỏi anh hứa với nó là anh sẽ bỏ cuộc đính hôn và ở một mình trọn đời.?
    Người đàn ông hỏi ?oTôi phải hỏi nàng câu gì??
    Thiền sư đáp ?oHãy hốt một nắm đậu nành và bắt nó nói đúng bao nhiêu hột đậu trong tay anh. Nếu nó không nói được. Anh phải biết nó chỉ là ảo ảnh trong trí tưởng tượng của anh và nó sẽ không phiền anh nữa.?
    Đêm đến khi con ma xuất hiện, người đàn ông mơn trớn nó và bảo rằng nó đã biết hết mọi việc. Con ma đáp ?oĐúng. Và tôi còn biết hôm nay anh đã viếng một Thiền sư.?
    Người đàn ông yêu cầu ?oVà vì em biết quá nhiều, vậy em nói cho anh biết trong tay anh đây có bao nhiêu hạt đậu??
    Không còn ma nào nữa để trả lời câu hỏi.

    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 10/06/2009
  4. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Không thể chia người ta ra làm hai dạng tin hay không tin được. Mà phải chia thành:
    - MUỐN TIN.
    - KHÔNG MUỐN TIN.
    Mà thực sự muốn tin hay không đều là CHỦ QUAN. Vì sự thực không phụ thuộc vào việc mình muốn hay không.
  5. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có quan điểm rằng:
    - Tôi chứng kiến rồi. Vì vậy tôi tin.
    hay là.
    - Tôi chưa chứng kiến. Vì vậy tôi không tin.
    Các bạn thử tự vấn mình hai câu hỏi này xem sao:
    1. Các bạn vẫn hằng ngày chứng kiến việc mặt trời mọc ở hướng đông, lặn ở hướng tây. Vậy các bạn tin rằng có việc mặt trời mọc mặt trời lặn.
    2. Các bạn không thấy (chứng kiến) vi khuẩn trong cơ thể. Vậy các bạn có tin rằng có vi khuẩn hay không?

    Vì vậy điều mấu chốt vẫn là "có muốn tin hay không muốn tin". Nếu đã mù quáng tin thì có nói cũng bằng thừa. Hoặc mù quáng bác bỏ thì có nói cũng thừa nốt.
  6. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    1 và 2...tuy không nhìn thấy tận mắt tất cả các sự kiện của 2 việc đó nhưng chúng đều đã được khoa học chứng mính hầu như chính xác. Các luận điểm và chứng cứ khoa học đó đủ sức thuyết phục hầu hết mọi người trên thế giới là mặt trời mọc và lặn ra sao, vi khuẩn sống và hoạt động như nào...vậy nên lấy ví dụ khác đi. Ví dụ dở quá...
    Tất cả mọi việc ở đây đều liên quan đến tính thuyết phục....sự thuyết thục văn mình đó là khoa học..còn sự thuyết phục cổ xưa, mù quáng là sự thuyết phục do trí tưởng tượng mù quáng...khác nhau là ở chỗ đó thôi. Chuyện tin có hồn ma hay không vẫn bị phủ nhận bởi khoa học thực tế nên người ta không tin là đúng...và con người từ xưa tới nay vẫn sống với những sự huyễn hoặc và đức tin của bản thân nên chuyện họ tin có ma cũng là chuyện không lạ.
    Vì vậy vấn đề không phải là "muốn hay không muốn tin" mà là có chứng minh được cho họ tin hay không....
  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ tôi đưa ra ở đó nhằm nói rằng: Việc gọi hồn có thực sự phải là "gọi hồn" hay không thì cần phải được chứng minh chứ chứ không phải là nói "Tôi đã đi xem rồi. Người ta nói đúng lắm" thì có nghĩa là việc gọi hồn là có thực. Ví dụ đưa ra như vậy sao gọi là dở.
  8. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    kụ này phải cho một chưởng vào mặt, vừa nói vừa liếm mép. Nhung ma cho nay trong la la, cu nhu phong khach tren Ba Vi vay....
    Được Velocity83 sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 11/06/2009
  9. taomao306

    taomao306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    nhảm nhí ! ba hoa ! bốc phét !
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Nếu không tin thì các bác cũng không cần phải nói xấu chuyện này lên như thế, không tốt đâu. Hậu quả sau này ra sao, các bác sẽ rõ. Các bác cứ nói không tin, thế em hỏi có bác nào dám đứng trước bàn thờ tổ tiên mình, thắp 1 nén hương rồi chửi những người đang được nhà mình thờ cúng không? Nếu bác nào không tin, không sưọ, về thử xem nhé, chứ không cần ra đây nói mạnh mồm rồi nói: "toàn tình độ đại học với cao đẳng mà tin vớ vẩn". KO sợ, không tin thử xem nhé! Ko dám thử thì thôi đừng có nói nhau như vậy nha. Chúc vui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này