1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác có tin vào việc gọi hồn ko?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi buoixanhvn, 06/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói như vậy nghĩa là sao? Bạn phải phân cho rõ đối tượng bạn muốn phản đối:
    1. Đâu phải người ta không tin trò gọi hồn thì có nghĩa rằng người ta không tin rằng có linh hồn. Theo Phật giáo thì người ta có luân hồi nhưng ở bài viết trích dẫn của tôi ở trên thì Thiền sư lại chỉ cho người ta (anh chồng có vợ chết) thấy rằng cái sự "hiện hồn" của người vợ về chỉ là sự phóng chiếu của tâm thức chứ không phải là linh hồn thực sự.
    2. Đó là nói người có tin vào linh hồn. Còn người không tin cũng đâu phải nói không tin là người ta có thể đứng trước bàn thờ để chửi ông bà mình được. Ngày xưa cụ Phan Khôi đã nói rõ về lý do tại sao thờ cúng ông bà:
    Người ta cúng tế, lập bàn thờ để đừng quên cái gốc thì dù không tin, ai lại chửi ông bà của mình? Còn người dám chửi thì không phải là người ta không tin. Tôi nhớ ở gần nhà tôi có ông kia vì xin ông Địa cho số để đánh lô đề. Đánh mãi không thắng thì đem tượng ông Địa ra đường cho xe cán. Như vậy có phải là không tin???
    Nếu bảo chửi là không tin, vậy hằng ngày nếu bạn chửi nhau với một người nào đó (còn sống) thì có nghĩa là bạn không tin rằng người đó có thực à?
  2. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhìn cái nick bác này lần nào là mình lại thấy rung rinh lần ý .
    Em thì em không bít có chuyện hồn ma cái chi chi không. Dưng mà mẹ em kể chuyện là nhà ông nội em hồi trước sửa nhà có đào được hai bộ hài cốt ( nói đến đây ngó đằng sau xem có ai không ). Mọi người đem đi chỗ khác chôn, nhưng không ai mang đi được cả, cứ mang đi là y như rằng có chuyện xảy ra với người đó ( để ngăn cản không cho mang đi). Xem thầy và cũng lễ thì bảo là đòi bố em phải là người đem đi .
    Mọi người không tin vẫn cố, nhưng không được, cúi cùng bố em phải đích thân đưa về quê mới được
  3. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất nghiêm túc tham gia gọi hồn. Tớ làm đầy đủ các thủ tục yêu cầu của công việc này để công việc trôi chảy. Trải nghiệm của tớ thì đây là một trò chơi tâm lý không có cơ sở khoa học. Sau khi tham gia nghiêm túc ngót chục cuộc gọi hồn và giao lưu với các liệt sĩ, tớ tạm đưa ra kết luận là những người điều khiển cuộc nhập vong đã nắm rất chắc tâm lý của người nhẹ dạ. Tớ thấy rõ như ban ngày các "đòn" tâm lý khiến người tham gia "lên đồng". Vì thế, họ không thể thuyết phục được tớ. Tuy nhiên, tớ là thiểu số và không thể giải thích được với đám đông.
    Được 200tuoi01 sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 15/06/2009
  4. nhinhonhatnha

    nhinhonhatnha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0

    Ngay đến khoa học mà còn cả đống người lừa đảo để cầu danh nữa là chuyện hồn ma.

    Nhưng nếu nói tất cả các nhà ngoại cảm, tất cả những người gọi hồn là lừa đảo thì e rằng hơi khó. Có nhiều chuyện không muốn tin cũng không được.

    Bác giải tích thế nào về việt tìm thấy hài cốt của liệt sĩ và xét nghiệm ADN là chính xác? mà không phải có 1 người đâu nha.

    Xưa nay em chẳng tin mấy bà bói toán, lên đồng gì cả đâu. Nhưng có 1 lần em chứng kiến gọi hồn mà không thể hiểu được, chính xác kinh hoàng.

  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là thối không ngửi được...
    Thứ 1 là tôi chả sợ cái âm hồn nào bóp cổ cả...đã có lần tôi có việc 11 h đêm đi một mình giữa nghĩa địa không người còn chả sợ cái khỉ khô gì cả...mà cũng chả có ông bà tổ tiên nào đi bóp cổ con cháu đâu...đần vãi.
    Thứ 2 là việc thờ cúng ông bà là nét văn hoá...và cái truyền thống tục lệ ăn sâu vào gốc dễ..cái đó là cái tốt đẹp..tưởng nhớ và kính trọng ông bà cha mẹ..những tổ tiên đã mất là chuyện bình thường..và cũng rất thiêng liêng...nó chả cso gì liên quan đến việc tin hay không tin gọi hồn nhé.
    Đầu óc thế này thảo nào chúng nó lừa cho mụ mị cái gì cũng tin..cắt tiền duyên là cắt..số chúng mày yêu nhau không hợp là bỏ...chẹp...kể ra nghĩ cũng thấy thương.
  6. aliosha1970

    aliosha1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Năm tôi 21 tuổi, đang học nằm thứ 3 ở Nga. Tối đêm nọ, có mấy thằng bạn người Arap và Nga đến rủ đi gọi hồn. Nó hỏi tôi có thích đứng làm cái không, tôi ok liền. Vào bàn ngồi là một miếng giấy to vẽ hình các kiểu, rồi có cả chữ cái nửa. Một con Nga yêu cầu che các mặt gương trong phòng lại và bắt đầu gọi hồn. Nó yêu cầu tôi đặt tay lên 1 cái đĩa đặt úp mặt xuống tờ giấy to kia một bên, bên còn lại con Nga ấy đặt tay. Trước lúc ấy, nó viết ra giấy mấy câu tiếng Nga rùi bắt tôi đọc thuộc, và đúng lúc gọi hồn, nó và tôi cùng đọc lớn. Xung quanh toàn nến là nến, như như trong mấy phim mỹ bây giờ í..
    tự nhiên tôi cảm thấy cái đĩa dưới tay mình chạy đi nhẹ nhẹ, thế là mọi người xung quanh bảo hồn đã lên, muốn hỏi gì thì hỏi.. Đoạn này rất buồn cừi. Mọi người hỏi rất nhiều, đại loại là yêu con này, thích thằng kia.. có được đáp lại không.. bla..bla. Lại còn thằng Arap học dốt hỏi xem có vượt được kì thì này không..
    Cách trả lời là cái đĩa chay đến các ô hình trên tờ giấy to và chạy đến đâu thì người họi tự đoán câu trả lời: VD thằng hỏi có thi nõi không, đĩa chạy đến hình con cú vọ, thì người hỏi phải tự hiểu là nó phải học nhiều nữa mới thi nổi, không là tèo. Còn không giải nổi hình nữa thì đi hỏi mấy người bản xứ lớn tuổi, họ sẽ cắt nghĩa
    Tôi đã bắt đầu thấy nhảm nhí, sốt ruột, buột miệng hỏi luôn:" thế hồn có biết chị gái tôi ở nhà tên gì không?" Nghe đến đấy, con Nga đứng cái chung chửi luôn, chị mày ở VN làm sao hồn biết được. Tôi buồn cười quá, nhưng cũng ráng nhịn đến cuối buổi..
    Ra về, đứa nào cũng khen mức nở là hồn nói đúng. Còn tôi chỉ thấy vừa buồn cười, vừa nhảm nhí
    @Voi kể cái đoạn vàng chi tiết tí..
    Được aliosha1970 sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 15/06/2009
  7. naccuc2004

    naccuc2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Toàn là bố láo.
  8. naccuc2004

    naccuc2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Những thằng tin hồn toàn là những thằng thần kinh rung rinh.
  9. vhieuanh

    vhieuanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Toàn là bố láo.
    [/quote]
    Tự nhiên vào phán 1 câu rồi đi ra
    Vô duyên vãi
  10. naccuc2004

    naccuc2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên vào phán 1 câu rồi đi ra
    Vô duyên vãi
    [/quote]
    Nhầm, vẫn đây đã ra đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này