1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác có tin vào việc gọi hồn ko?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi buoixanhvn, 06/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. naccuc2004

    naccuc2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Thỏ tưởng ai cũng ngu để thỏ xỏ dây vào mũi dắt đi àh?
    Tớ không sợ đâu, dám làm đấy. Nhưng mà tớ không ngu đến mức đi chửi tổ tiên nhà mình mà tớ sẽ chửi tổ tiên nhà thỏ cơ. Chỉ có điều không thể đến nhà Thỏ để chửi được nên đành chửi ở đây vậy. !#$%%^&$% tổ tiên nhà Thỏ ngốc.
    Thông cảm nhé. Tớ không muốn chửi nhưng mà đây là thí nghiệm khoa học thôi. Hãy vì khoa học mà cắn răng chịu đựng nhé.
    Trò lừa đảo rẻ tiền quá, chỉ lừa được bọn ngu, IQ thấp dưới trung bình thôi.
  2. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, kho tàng chuyện ma và gọi hồn của em thì phải ngang bằng cái ..thư viện, nhưng em ứ tin, chỉ có 1% hy vọng có , để em thỏa mãn cảm giác hồi hộp thôi
    Tín ngưỡng tức là tin vào một điều gì đó, mê tin tức là tin và điều đó một cách mê muội...Gọi hồn có phải là mê tín hay kô thì kô biết, chứ em đi lần nào cũng thấy chán òm, ba lăng nhăng....chắc xung quanh em kô có ai thật như mấy chỗ khác
    Ma cỏ nào dám bóp cổ em, thật là đáng bái phục, ở đâu chứ riêng nhà em , muốn ở là phải xin chứ ngồi đó mà nhát, với dọa...
    À có 1 lần duy nhất, cứ tưởng gặp ma mà ứ phải , lần đấy đi bien giới Việt Trung, ngủ gần bãi tha ma , đang đêm thấy một cái bóng trắng nữ nó tiến lại gần, thấy mình cứ muốn lao ra ôm mà ko sao ôm được , lúc thức dậy thì em đoán là do mơ ước gặp ma nữ và lậm chuyện liêu trai quá nên mới thấy thế
  3. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Thằng này gặp hạn rồi, dám báng bổ thần thánh tâm linh
  4. naccuc2004

    naccuc2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Em hy sinh vì khoa học.
  5. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Tin chứ
    có cả 1 viên nghiên cứu tiềm năng con người cơ mà
    NGhe ngóng đc nhìu vụ gọi hồn thành công lắm rồi
    Tin chứ
  6. tuong74

    tuong74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    ý kiến của 1 thằng nhóc 17 tuổi nhé mí pác
    hồi nhỏ,gia đình sùng đạo lắm,theo mẹ đi chùa hoài,nên tin phật tin ma tin quỷ từa lưa!
    vừa ròi nhà đám giỗ ông cậu,bà dì tung kjnh,tự nhiên đứng dậy nói chuyện vừa nói vừa khóc ( mọi ng` nói là ông cậu nhập vào ec ec,thấy cũng hấp dẫn đứng lại xem) giọng nói bà dì cũng ko thay đổi,nói chuyện tựa là hỏi thăm,con nhớ gia đình,nhớ má nhớ ba :)),em đứng mà cứ như coi kich ha ha,mí bà dì thì tin răm rắp,ở dưói lầu mí ông cậu thì ko tin,chỉ đợi ăn dỗ ^^
    hết ông cậu đến lượt chị của em (mẹ em mang thai mà bị hư ),em hoỉ về tương lai,về gia đình, về đứa em gái của mình
    mà toàn là nói dựa trên hiểu biết của bà dì,hỏi về tương lai của mình sẽ làm theo ngành gì thì lại vu vơ tùm lum,hỏi lại em thích học môn gì mới ác :))
    1 chuyện nữa,vừa ròi bà dì tổ chức đi đà lạt, tòan đi chùa ko,đặc biệt thăm 1 ông ''''bố'''',mọi ng` kêu là phật sống ^^
    thú vị lắm
    mỗi ng`,ai thích thì xin thơ bố tặng!
    em xin thì nội dung thơ khuyên em là ko uống bia rượu,khổ nổi em từ nhỏ đến lớn có uống dc bia rươu đâu,có mún cũng ko uống dc,uống zo là đỏ chét và nóng hổi :)),never đụng zô
    TRứoc khi xin,bà dì kêu,con mún hỏi gì thì đứng trước bàn thờ phật nhà bố,em vái nhứng điều em mún hỏi ,nhưng khi ch thơ lạik ko trùng ý của em,bố kiu nhìn vào mắt bố có thấy phật ko,em nhìn thẳng,ng` thưc tế,ko thấy gì cả ( trong lòng nghĩ thầm,mắt xám lòng trắng đục :))
    thế mà mí bà dì,bà ngoại ai cũng kinh trọng quá mức,còn cũng tiền nữa,em thua lun !nhìn mà thấy ngúă thiệt,em chỉ dám viết ra thế này thôi, chứ ko dám nói!
    Nhưng riêng em thì tin vào nhân quả của đạo phật,thấy đúng lắm ạ!
    mà có kết luận như vậy ở hiền gặp lành,mình ko làm gì xấu thì khi chết hay sống cũng ko ai hại mình :D
    tuy ko tin về linh hồn cho lắm,nhưng vẫn tin là có thực,ví dụ việc tìm ra mộ thương binh liệt sĩ nhờ khả năng đặc biệt,điều đó chứng minh có thực là có linh hồn! Em tin 100%
    Vì thế ban đêm 1 mình nơi hoang vắng cũng sợ ma lắm chứ,ma người và ma linh hồn lun ấy ^^!
    hỏi 1 câu,mấy bác kêu ko tin có linh hồn vậy khuya đêm 1 mình nghĩ điạ có sợ ma ko ạ ???
    nếu ko sợ thì em phục thiệt í! hehe

  7. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Hồi tớ bé tị tì ti, tớ tò mò về chuyện hồn ma bóng quỷ lắm. Nhất là lúc bé, nhìn cái gì cũng thấy ma, từ xó bếp tới ngọn cây. Tớ nghĩ mình là người nhút nhát, sợ ma. Càng sợ càng thích. Không có ma thì đời buồn biết là bao nhiêu. Khi lớn lên, tự nhiên quên mất chuyện sợ ma. Công việc của tớ rất hay phải đi trên đường mòn sườn núi qua khu rừng đen ngòm 6km. Thỉnh thoảng gặp vài bóng đen đi ngược lại, lại gần thì là người Nùng. Cũng có đợt hay phải đi qua nghĩa địa. Có hôm gặp người đàn bà khóc bên mả mới lơ phơ, cũng hơi rùng mình. Nhưng qua đó thấy mình thật sự không sợ cõi âm nữa. Tuy nhiên, sự tò mò thôi thúc tớ đi tìm xem có ai giao tiếp được với cõi âm không. Cứ thấy ai nói có thầy nào giỏi, từ cúng bái tới ngoại cảm tìm mộ liệt sĩ, tớ cũng mò đến thử xem thế nào (Tớ cũng cần tìm mộ 3 liệt sĩ). Kết quả đáng buồn là họ làm tớ thất vọng tràn trề. Những điều họ nói đều chung chung, ai nói cũng được. Sự chính xác ADN v v của họ đều từ sự đồn thổi mà thôi. Tất cả những gì tớ gặp trực tiếp đều không giống những gì người ta kể. Nghe đồn trung tâm nghiên cứu khoa học tâm linh chỗ số 1 Đông Tác, nơi nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng làm việc có thể giúp giao tiếp với thế giới bên kia? Tớ cũng đã thử rồi và tiếp tục thất vọng hoàn toàn.
  8. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Điều duy nhất ban đêm ở Nghĩa địa tớ sợ là trúng gió, nhiễm phong hàn, vì ngoài đó ban đêm đủ loại bệnh tật nó bay lên...có ma thì cũng chẳng có lý do làm gì tớ cả, bình sinh tớ chẳng làm hại ai, chỉ có nghĩ bậy bạ thôi, mà nghĩ bậy thì chẳng ai lại sợ ma cả
    @nói về nghĩa địa thì gần nhà tớ trên núi (thỉnh thoảng vẫn ra đấy ở), có 3 nghĩa địa xung quanh (công giáo, phật giáo và dành cho người thường), mỗi nơi cách nhà khoảng 2-30m đổ lại , tớ ra suốt mà có thấy, nếu tính ra phải 10 năm rồi, mà mới gần đây thôi, có vị sư trụ trị gần đấy mất, tớ ra trông linh cữu cũng chẳng có gì...hồi dưới 3 tuổi cũng sợ ma lắm, nhưng càng lớn , kô hiểu sao lại càng thích gặp mới chết chứ^^
    bác nào xuống Vũng tàu, ở lâu lâu, em dẫn đi các nghĩa địa với chùa chiền, em nhặn mặt mấy chỗ đấy...nếu có ma tà thần phat gì đó, thì chắc em là người phải được gặp lâu lắm rồi ấy,
  9. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Câu nói trên chỉ dùng để động viên mình sống tốt mà thôi. Thực tế khác xa một trời một vực. Những thằng bạc ác bất nhân thì sống thọ thôi rồi. Những người nhân đức sáng ngời thì hơi tý lăn đùng ra chết. Chết từ bệnh ung thư tới bệnh vớ vẩn.
    Bọn bác ác bất nhân thì thời thanh xuân gây tội ác, đến khi thành chú thành bác thì công đức chùa chiền.
  10. Aoanhsamac

    Aoanhsamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Buông dao thành Phật mà.
    Ăn chay mà thành Phật thì trâu bò cũng thành Phật hết rồi.
    Thông minh hơn ngu dốt ở chỗ đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này