1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác có tin vào việc gọi hồn ko?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi buoixanhvn, 06/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuongkhi83

    cuongkhi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Riêng mình thì mình tin. Ngày xưa thì ko tin lắm đâu. Nhưng ngày mình đi gọi hồn bố mình và cả thằng em bị chết sau khi sinh đc 3 ngày thì mình tin. Vì trong lúc nói chuyện, thằng em mình có nhắc đến những chuyện trong nhà mà thậm chí chưa chắc mẹ mình biết, vì bà nội chỉ kể với 1 mình mình chứ đừng nói người ngoài
  2. tuong74

    tuong74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    theo đạo phật giải thích là có thể kiếp này bác sống tốt kiếp sau bác sẽ hưởng phúc, có nhân có quả,kiếp này bác ko may bênh qua đời sớm là do kiếp trước bác tạo nghiêp,gây việc ác, nên kiếp này phải chjụ!nhiều ng` ko hiểu thì tự trách móc ông trời sao bất công!(quan niêm đạo phât là thế ạ)
    Riêng em nghĩ,vẫn là ng` lương thiện và vẫn ác với mí thằng ác ke ke
  3. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Những gì tớ không trực tiếp tham gia thì tớ không bàn. Nhưng tất cả nhừng gì li kỳ rùng rợn xung quanh những cuộc tớ tham gia trực tiếp thì tớ có thể tường thuật, giải thích cho người thân lý do vì sao người nhẹ dạ tin và bóc trần 100% tất cả những "đám mây" huyễn hoặc do những người cùng tham gia trực tiếp và gián tiếp thổi vào. Những cái "bẫy" tâm lý của các nhà ngoại cảm thô sơ lắm. Nó chẳng ghê gớm đến mức không ai nhận ra. Nhưng việc muốn tin vào những cái bẫy đó là một nhu cầu có thật. Tớ cũng muốn tin vào một thế giới khác, chứ chỉ có mỗi cái thế giới này thì buồn lắm. Tiếc là các nhà ngoại cảm chưa ai đủ tài để chứng minh một cách hiển nhiên cả. Toàn văn vở chán lắm.
  4. WildDingo

    WildDingo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Vụ tìm thấy hài cốt nhà văn Nam Cao bằng phương pháp ngoại cảm cách đây hơn 10 năm là một bằng chứng về có một thế giới tâm linh , đây là một cuộc tìm kiếm quy mô có nhiều cơ quan , đoàn thể , trong đó có bộ công an tham gia để hưởng ứng phong trào " tìm lại Nam Cao " do một tờ báo phát động , sau khi tìm thấy hài cốt , bên công an đã làm xét nghiệm ADN kết quả cho thấy đó đúng là nhà văn .
  5. in_nganha198

    in_nganha198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu tôi cũng k tin lắm, nhưng 1 hôm đi cùng bà cô đến chỗ gọi hồn ở phố Khâm Thiên thi cũng hơi tin 1 chút. Ở đấy hồn chỉ nhập vào người nhà thôi, vài người đến ngồi vòng quanh, sau khi khấn 1 lúc thì vong nhập vào 1 người trong nhóm, trong nhà lúc đó có vài nhóm, vong nhập mấy người liền, thấy nói chuyện rôm rả lắm.thấy toàn nhập vào người nhà nên k biết có phải lừa đảo k? Lúc mình nhắm mắt cũng bị nhập, lúc đó tay và chân tê râm ran như bị thiếu máu giống lúc mình ngủ mà nằm đè lên tay ý, tim đập nhanh, đầu cứ gật gật k kiểm soát được,mình vãn nghe rõ xung quanh mọi người nói gì, nói chung vẫn nhận thức được nhưng k kiểm soát hoàn toàn được hành vi của mình. lúc đó mình cố gắng kiểm soát hành vi nên vài phút sau thì thoát ra khỏi cảm trạng thái đó.lúc tỉnh hẳn thì bà chủ nhà bảo lúc đó nghĩ gì thì nói ra vì đấy là ý của vong,từ lúc đó mình k dám nhắm mắt nữa, vì thấy hơi ghê ghê. lúc về nhà thì thằng em bảo lúc đó người mình gồng lên, chắc do vậy nên vong không nhập hẳn được vào người mình. nói chung kể cả trường hợp vong nhập vào người nhà thì những lời nói ra của vong cũng có phần là ý của người bị nhập. nói chung sau vụ đi gọi hồn về mình cũng hơi tin vì hành vi của người bị nhập có nhiều điểm k giống bình thường mà giống của vong khi còn sống. đây là những trải nghiệm mà mình thấy, vì vậy ai tin hay k tin thì mặc kệ, k bình luận và k thắc mắc nhé.
  6. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Nếu như tớ mà là người ruột thịt của nhà văn Nam Cao thì 101% nhà ngoại cảm kia sẽ bị phơi áo. Thông tin thực sự sẽ ngược với nhưng gì người ngoài biết như 180 độ.
    Thí dụ nhé. Có cuộc đổ bê tông mái nhà. Xem giờ ngày chuẩn hết rồi. Nhưng trời đổ mưa, chủ nhà hãi quá thắp hương khấn sái quai hàm cả buổi sáng. thỉnh thoảng lại ngó trời mà than vãn.Tới 12 giờ rưỡi, trời mới hửng.
    Khi khao nhà mới, mọi người vác mồm đến chúc tụng được nghe lời kể lại của chủ nhà thì sao biết không. Chủ nhà kể với người khác ngay trước mặt tớ thế này: "Hôm ấy mưa to quá, tao chờ đến trưa thì phải lên thắp nén hương khấn, Khấn xong thì trời nắng ngay, chúng mày bảo thế có linh không. Không tin không được áy chứ lỵ".
    Tớ cười ngất chả thèm nói.
    Được 200tuoi01 sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 16/06/2009
  7. cuaxinh82

    cuaxinh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2009
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Có tin...anh trai mình đã đi gọi hồn các cụ trong nhà và bị nhập.
    Sau khi tỉnh mọi người kể lại ông í mới biết là mình đã làm j...Khóc rồi nhẩy đủ cả..
  8. songngu77

    songngu77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    2.191
    Đã được thích:
    0
    Việc thế giới bên kia là có thật mà
    các bác yên tâm
    trần sao âm vậy
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Sao nghe nói người âm đi xuyên tường được???
  10. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Lão này thâm thật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này