1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác có tin vào việc gọi hồn ko?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi buoixanhvn, 06/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Nghe mấy bác mê tín nói chuyện hồn này hồn nọ em thấy buồn cười quá. Nói thế như các bác thì chắc dân số dưới cái âm gì gì đó nó lúc nhúc, tắc đường suốt ngày ấy nhẩy
    Nói cái gì thì cũng cần có cơ sở 1 chút, nếu có hồn ma thật và việc gọi hồn là chính xác thì những việc sau đây sẽ dư lào nhỉ?
    1. Ngành Tư pháp, công an muốn tìm thủ phạm cứ allô cho mấy bác âm ti lên hỏi phát biết liền. Ôi thôi, đời chắc chả còn thằng tội phạm nữa.
    2. "Tôi tư duy tức là tôi tồn tại", mấy bác hồn đấy vẫn tư duy thế thì mấy nhà khoa học có chết cũng chả tiếc, thỉnh thoảng allô hỏi bác ấy dưới âm ti dạo này có phát minh gì không, share cho anh em trên trần gian với. Có khi dưới âm ti còn hiện đại hơn trên trần ấy chứ.
    3. Hồn ma tồn tại và ảnh hưởng nhiều đến người trần như thế thì 1 điều hiển nhiên là phải phổ biến chứ. Con người tồn tại đến hàng nghìn năm rồi mà. Sao đến giờ những thứ về hồn ma vẫn chỉ là những thứ mù mờ, khó tin.
    Tóm lại, chuyện hồn ma đã được đem ra bàn hàng nghìn năm nay rồi, và kết quả thì vẫn dậm chân tại chỗ nếu không muốn nói càng ngày càng khó thuyết phục. Vậy thì những bạn tin vào điều đó thì hãy thử nghĩ lại xem sao.
    P/S: Các cuộc gọi hồn đa số toàn nói chuyện vớ vẩn, mang tính chất xã giao, thường không có những chuyện mang tính chất quan trọng, đặc biệt. Hễ động đến cái gì quan trọng, đặc biệt là nói chung chung rồi thăng. Như cái video nhập hồn bác Hồ kia kìa. Không hiểu bác Hồ thích xưng là "ông" từ khi nào nữa? Mà nói chuyện như thế thì cũng như không.
    Gớm, nếu có cuộc sống sau khi chết như thế thì chắc mấy bạn tin vào hồn ma không sợ chết đâu nhỉ
  2. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Nhảm nhí là một phần quan trọng của đời sống. Chúc các bạn tiếp tục mộng du. Tớ tiếp tục giải trí với trò đi săn mấy lão ngoại cảm chơi.
  3. x_girl_hn

    x_girl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chẹp.Thấy các bác có nh ý kiến quá!e đề nghị là nếu ai muốn biết chính xác ntn thì đến số 1 Đông Tác (chỗ chợ Kim Liên ý) đk giao lưu vong linh tổ tiên mình.Việc đk này khá dễ,chỉ cần mang CMT đi đk nhưng time chờ đến gđ mình thì quá lâu.Có thể vài tháng sau mới đến lượt nhà mình.Cái này là của bộ công an đấy!Trc Phan Thị Bích Hằng cũng làm ở đây.À mà chỗ này k fải như kiểu mấy chỗ đi gọi hồn mà 1gđ vs 1 thầy.Mà đây là cả mấy chục gđ ngồi chung vào 1 căn nhà rộng.Mỗi gđ 1chỗ ngồi quanh tròn vs nhau như ngồi ăn cơm ý Và ở mỗi 1căn nhà thì có 1 cái bàn thờ ở giữa và có 1nhà ngoại cảm để gđ nào gặp khó khăn trục trặc thì ngta đến giúp.
    Để vd chuyện của gđ e cho.gđ e tháng trc cũng đi xem về.Ng bị áp vong lại là chồng của cô út nhà e.Tất nhiên là chú ý k biết và chưa từng gặp bất cứ ai đã mất ở nhà e.Thế mà bị vong áp vào thì biết tường tận và biết tất cả mng.Các hành động gật,lắc,cười,khóc,mếu đều tự nhiên.Mà đặc điểm là mỗi vong 1 kiểu cười,1kiểu khóc mếu khác nhau. Lúc chú e tỉnh chú bảo hoàn toàn k điểu khiển đc chính mình và vô thức.hờ hờ...kể sơ sơ thế thôi,chứ nh chn lắm!Chú thích là chú e k fải ng tin vào mấy cái này.Nhưng sau hôm đấy về thì khác
  4. Freeman72

    Freeman72 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    Ơ !!! thế dở hơi cũng có gien di truyền à ... ha ha ha
    Mod khoá cái chủ đề ngu ngốc này đi được rồi.
  5. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Bạn và các gia đình nhẹ dạ đã mắc vào một cái bẫy tâm lý rất thô sơ. Tớ đã đến số 1 Đông Tác, chỗ Phan Thị Bích Hằng để nghiên cứu áp vong. Buồn cười lắm khi nghe cái quy định đầy mưu cài cắm của nhà tổ chức.
    Tớ không nhớ hết những điều khoản. Nhưng những điều khoản quan trọng nhất thì đi ngược lại với tính hiển nhiên của sức mạnh tâm linh.
    1 - Người nhà phải tình nguyện cho mượn thân xác để vong nhập.
    Đã là vong thì nhập vào bất kỳ ai (Thậm chí bất kỳ người nước nào) cũng có thể gửi thông tin được. Gặp một ông lạ hoắc mà nói vanh vách nhà mình thì mới kinh chứ. Đằng này yêu cầu chỉ được người trong gia đình ruột thịt, toàn người nhà nội tộc, không cho người lạ vào áp vong thì làm gì chả vanh vách. Những trường hợp không vanh vách thì cũng không thiếu gì cách giải thích cực chuối.
    2 - Không được hỏi câu hỏi mở như cụ có biết con là ai không?Mà buộc phải hỏi câu hỏi "mớm cung" gợi ý để người kia có thể chỉ cần trả lời "có" hay "không". Hoặc gật và lắc.
    Toàn những câu "con đã gửi cụ nhà cửa quần áo rồi ạ" Cụ còn cần nữa không? Đại khái thế. Những câu hỏi kiểu này bao giờ cũng tạo lối thoát cho những người ở trang thái doping nhưng không đủ sáng ý để nghĩ ra điều gì trả lời hay phát triển, cũng dành cho những người trì độn nữa. Tớ ngồi ở số 1 Đông Tác mất 3 giờ đồng hồ và kết luận: Trình độ bịp của mấy vị ở đây hơi bị cà mèng. Tớ sẽ tiếp tục đi tìm cao thủ chứ không bao giờ quay lại cái số 1 Đông Tác nữa. Ai có địa chỉ nào hay hay pót lên nhé. Để tớ đi kiểm tra.
    Được 200tuoi01 sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 17/06/2009
  6. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Cái số 1: NGười thân (vong ) đã mất thì nhập vào người trong nhà là chuẩn rồi còn gì, cùng huyết thống bao giờ cũng dễ hơn, cũng có thể vong nhập vào nhà ngoại cảm, nhưng làm thế thì nhà ngoại cảm sẽ rất mệt vì một ngày phải tiếp hàng chục gia đình mà
    Còn vong linh tinh thì nhiều lắm, bác biết rồi đấy, VN mình số người chết đường, chết trận do chiến tranh thì đầy, họ lang thang ở khắp nơi, có khi họ nhảy vào nhập lại phát ngôn ù ù cạc cạc (để ăn lộc mà, họ là ma đói)
    Bác chưa gặp trường hợp là vong người già áp vào đứa trẻ 7 tuổi kể toàn những chuyện mà đứa trẻ này hoàn toàn không biết tí gì, ngay cả bố mẹ nó cũng còn không biết, chỉ có vài cụ trong họ mới nhớ thôi, nên không thể nói là do đứa trẻ bị thôi miên rồi nói vanh vách được .
    2. Cái thứ 2; Khi các vong về thì họ rất nhớ con cháu, sẽ nói 1 tràng dài thể hiện sự vui mừng, các bác cứ thử đi nước ngoài hàng chục năm rồi về thăm gia đình, đơn giản hơn là các bác cứ xem cái chương trình như chưa hề có cuộc chia ly đi, khi mà cha con gặp mặt họ xúc động không nói lên lưòi, chỉ biết khóc và chẳng nói được gì, vì thế các nhà ngoại cảm hướng dẫn là phải ghi sẵn những điêè cần hỏi trước, hỏi có nội dung để kịp trao đổi, vì khi đó cảm xúc dâng trào không phải ai cũng còn tỉnh táo để nhớ.
    Mà các cụ còn trả lời khuyên bảo con cháu dài lắm, không phải chỉ có trả lời có không đơn điêẹ đâu
    Em có chỗ không phải gọi hồn hay áp vong, nhưng bảo đảm với bác là nàh bác ở đâu, bố mẹ bác tính tình thế nào, họ tộc nàh bác ra sao, bản thân bác như nào người ta nói ra vanh vách, kể cả những chuyện trong nàh người nhà bác giấu thì người ta cũng kể ra được, dù cho nhà bác ở tận mũi Cà mau, nhưng ở Gia Lâm người ta cũng có thể phán được. Cái này gọi là xem bói, bác muốn tìm hiểu về tâm linh (để bác bỏ nó ) thì e rằng bác còn phải nghiên cứu nhiều
  7. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Toàn nghe kể mà nói như đúng rồi...bạn này bị vong của bà đồng nào đã khuất áp vào để PR rồi...
  8. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Cái số 1: NGười thân (vong ) đã mất thì nhập vào người trong nhà là chuẩn rồi còn gì, cùng huyết thống bao giờ cũng dễ hơn, cũng có thể vong nhập vào nhà ngoại cảm, nhưng làm thế thì nhà ngoại cảm sẽ rất mệt vì một ngày phải tiếp hàng chục gia đình mà
    Còn vong linh tinh thì nhiều lắm, bác biết rồi đấy, VN mình số người chết đường, chết trận do chiến tranh thì đầy, họ lang thang ở khắp nơi, có khi họ nhảy vào nhập lại phát ngôn ù ù cạc cạc (để ăn lộc mà, họ là ma đói)
    Bác chưa gặp trường hợp là vong người già áp vào đứa trẻ 7 tuổi kể toàn những chuyện mà đứa trẻ này hoàn toàn không biết tí gì, ngay cả bố mẹ nó cũng còn không biết, chỉ có vài cụ trong họ mới nhớ thôi, nên không thể nói là do đứa trẻ bị thôi miên rồi nói vanh vách được .
    2. Cái thứ 2; Khi các vong về thì họ rất nhớ con cháu, sẽ nói 1 tràng dài thể hiện sự vui mừng, các bác cứ thử đi nước ngoài hàng chục năm rồi về thăm gia đình, đơn giản hơn là các bác cứ xem cái chương trình như chưa hề có cuộc chia ly đi, khi mà cha con gặp mặt họ xúc động không nói lên lưòi, chỉ biết khóc và chẳng nói được gì, vì thế các nhà ngoại cảm hướng dẫn là phải ghi sẵn những điêè cần hỏi trước, hỏi có nội dung để kịp trao đổi, vì khi đó cảm xúc dâng trào không phải ai cũng còn tỉnh táo để nhớ.
    Mà các cụ còn trả lời khuyên bảo con cháu dài lắm, không phải chỉ có trả lời có không đơn điêẹ đâu
    Em có chỗ không phải gọi hồn hay áp vong, nhưng bảo đảm với bác là nàh bác ở đâu, bố mẹ bác tính tình thế nào, họ tộc nàh bác ra sao, bản thân bác như nào người ta nói ra vanh vách, kể cả những chuyện trong nàh người nhà bác giấu thì người ta cũng kể ra được, dù cho nhà bác ở tận mũi Cà mau, nhưng ở Gia Lâm người ta cũng có thể phán được. Cái này gọi là xem bói, bác muốn tìm hiểu về tâm linh (để bác bỏ nó ) thì e rằng bác còn phải nghiên cứu nhiều
    [/quote]
    Thế này bác ạ. Những điều thần kỳ bác nói, tớ nghe nhiều lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi nó thôi thúc tớ phải làm sao tiếp cận được với những điều thần thánh đó. Nhưng thưa với bác rằng. Tất cả các nhân vật, sự việc khủng, chặt chẽ, vanh vách như bác nói thì tớ tiếp cận trực tiếp thấy chỉ là đồn thổi tô vẽ. Đi 10 người thì thất vọng cả 10. Thực tế chỉ là vài trò tâm lý thông thường đầy sơ hở và ngược lại với đồn thổi. Tất nhiên người nào đã tin thì vẫn sái cổ không hề nghĩ ngợi gì. Những người cùng chứng kiến với tớ, về mỗi người kể một phách, nhưng cũng tô vẽ 9 phần mười. Tớ cũng mong gặp được cao thủ nhưng tiếc là Phan Thị Bích Hằng cũng đến thế mà thôi. Nhưng tớ cho rằng nếu cõi âm có thật thì nó cũng không thô thiển như người ta vẫn tin một cách vô diều kiện. Niềm tin u mê thật là ghê gớm. Tớ vẫn là thiểu số. Tớ thua.
    Được 200tuoi01 sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 18/06/2009
  9. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi ngoài lề tí, cái ngoại cảm đấy, vào là nói luôn, hay hẹn giờ hẹn ngày à
    Ngoại cảm thì nhà em đi mấy lần, nhưng em kô được đi, vì bị phán áp vía, hay mí lị gì đó, chắc sợ em bóc
    Còn xem bói thì ..đúng là nhiều thứ chết cười ...bói chủ yếu là dựa vào tâm lý người đi xem thôi..nguoi ta đi xem chỉ xem theo 3 thứ chính: tình duyên , gia đình , và tiền tài...thường những người hài lòng với bản thân thì chẳng bao giờ đến mấy chỗ đó, chỉ có người khúc mắc cái gì đó trong cuộc sống, hay cần tìm 1 cái gì đó để mơ mộng tin tưởng thì mò đến...tất nhiên kô thể thiếu những người vì tò mò , hiếu kì, xem cho có như em đến nữa...nhưng đa phần kô cần ăn tiền ở những nguoi này, vì bản thân họ coi chuyện đó chỉ là một thứ mới lạ , vui vẻ tô điểm thêm trong cuộc sống..khó nắm bắt tâm lý
    Trở lại những mẫu người cần dựa vào thần thánh, tâm linh...bản thân họ đã tự tạo trong còn người mình một nút thắt, và "thầy" chỉ cần tìm chỗ đó để mở...em thì chỉ thích kiểu nắm bắt tâm lý của các "thầy" thôi...giống như việc hỏi thi TN, có đỗ kô ấy mà...cái thằng nó học chắc , nó thi song , nó phượt tốt ngay...chỉ có đứa nó học yếu mới phải lo sợ, cầu cúng..ví dụ nó đỗ thì thầy kêu là nhờ phúc trạch và lòng thành nên bề trên thương, con trượt thì chưa thành tâm hết mực, rồi bị linh theo, áp vía...cần giải hạn gấp nếu kô có hại muôn phần cho con đường hậu vận sau này.... đấy nó là thế...
    Lừa đảo 1 người là lừa đảo, lừa đảo nhều nguoi vẫn là lừa đảo, nhưng lừa được cực kì nhiều người thì là lãnh tụ...hoặc thầy, nhà ngoại cảm
  10. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Bạn có tin không. Tớ rất thích lừa thầy bói. Thầy nào chém gió càng kinh là tớ càng lừa, đặt các loại bẫy. Thầy sập hết . Tớ cứ bịa ra tình huống và đóng kịch với cái tớ bịa ra. Thầy thì chỉ cảnh giác tớ được khoảng 3 phút. Sau bốc lên cứ vồ lấy những gì tớ thả ra. Như rắc thóc lừa chim vậy. Thế là bị tớ dắt mũi đi đâu theo đấy. Tất nhiên,tớ không lỗ mãng chỉ thẳng vào mặt thầy mà bóc mẽ. Nhưng qua đó, muốn nói với người nhà là mình bị lừa cũng được, nhưng phải là được thằng thông minh nó lừa, chứ không phải lão này. Mục đích cũng chỉ để cho ngưòi nhà tỉnh ngộ mà thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này