1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác có tin vào việc gọi hồn ko?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi buoixanhvn, 06/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    èo ơi.................các cậu đang nói chiện với một ku Hồn bằng xương bằng thịt đấy ạ(nuhonchoem)........................hờ hờ.................té........................
    @nuhonchoem: =)) :)) chết mất với nhà anh Hồn............toàn gọi nhầm Bông với Way em ko à................;))...................................
  2. okcancel

    okcancel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Em có băn khoăn duy nhất: tại sao hồn không nhập vào trẻ con mà hồn toàn nhập vào người có tuổi hoặc có rất nhiều tuổi .
    Đầu tiên nghe thì sợ thật, nhưng sau thấy hồn toàn nhập vào những người có tuổi, nói những chuyện trong gia đình ai cũng biết (trừ trẻ con) thì em nghĩ đấy chỉ là thủ thuật thôi miên gì đấy thôi. Kể ra thì các thầy đồng gọi hồn thế cũng tài.
    Em dám chắc chưa có vụ gọi hồn nào mà hồn nhập vào trẻ con, có thì em tin liền
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chết cười bác Hồn,Bông,Quẩy vào đây tranh cãi =))...e tin ...e tin...ko tin ko đc...bắt buộc phải tin...ai tin thì tin hok tin thì thoai...
  4. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    iem sợ tối, iem tin là fải nhóc ạ. iếu bóng vía, đừng ra khỏi nhà sau 6 pm nhé
  5. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1

    Mọi người xem thử rồi cho xin ý kiến
    Được lemd sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 06/06/2009
  6. hoakynhi

    hoakynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là chỉ có người lớn tuổi nào....cái hum nhà em làm thủ tục thắp hương, tâm niệm, xong thì nhập vào đứa em họ em, là đứa trẻ nhất đi hum ý. , xong rùi thì người nó nặng chình chịch.... Không hiểu tại sao lại như thế....Hic.... Cái này khoa học chưa giải thích được nhưng em nghĩ có thể tin, còn những chuyện người ta nói khi nhập vào có thể đúng có thể không... Lúc ý như kiểu dây thần kinh bị tê liệt ý, không chỉ huy được.
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ặc tý e phải ra khỏi nhà sau 6h15 ...jhz hjz...chi đi cùng e nhá...
  8. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    anh gió giải thích y như mấy bà chị ở chỗ em vậy, có thể nói đây là 1 ngành khoa học huyền bí mà con người chưa giải thích được. Về phía em, em chưa được tận mắt nhìn thấy và cũng mới chỉ nghe kể thôi mà cũng thấy hơi sợ sợ rồi, nhưng nhìn chung em cũng ko tin lắm
    mà anh cho em hỏi sao anh lại tin vậy chứ vì em thấy đa fần chỉ có các bà các cô mới tin còn các bác giai thì fần lớn toàn bảo đấy là mê tín
  9. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác situhocdoi, bossgirl87, quisu253 hạn chế trêu đùa trong topic "tâm linh" như thế này kẻo làm loãng topic mất ạ
  10. okcancel

    okcancel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể cho biết nội dung câu chuyện mà hồn nhập vào đứa em họ bạn nói được không: có nói những chuyện thâm cung bí sử từ đời nảo đời nào, hay chỉ là những chuyện ai ai cũng biết.
    Căn bản là tớ chưa đi xem gọi hồn bao giờ, toàn nghe kể lại, thấy hồn nói những chuyện bình thường, ai cũng biết. Hỏi những chuyện sâu xa thì toàn lảng , có khi lại bị ăn mắng .
    Dưng mà một lần nghe chuyện bà bác đi tìm mộ, nói chuyện qua điện thoại để xác định vị trí mộ thì tớ thực sự hãi , chuyện này sẽ kể sau
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này