1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cố vấn cho em cái ạ, cáo online giờ chuẩn bị offline

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bluelover84, 14/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Các bác cố vấn cho em cái ạ, cáo online giờ chuẩn bị offline

    Tình hình là em đang làm việc ở nước ngoài, tự nhiên một buổi tối trăng thanh gió mát, một em cáo nhảy vào làm quen bảo cần người tâm sự. Hỏi ra mới biết là em ấy đi du học và lấy nick của em ở hội sinh viên trường cũ của em. Em và em ấy cách nhau 3000 km nhưng nói chuyện rất hợp, cùng chí hướng. Em ý rất thông minh dù không đẹp lắm nhưng em thấy thích tính cách. Chat được 3 ngày thì bọn em quyết định sẽ đi du lich cung` và chon một thành phố cả hai đứa cùng muốn đến.

    Em đã đặt phòng và vé máy bay, vấn đề là em chưa quen ai kiểu thế này bao giờ, các bác có lời khuyên gì cho em không?
  2. bao_ke

    bao_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    chuồn khẩn trương. Gái bình thường ko bao h có kiểu thế này
  3. tonnuchimse

    tonnuchimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Cứ xác định chơi bời chống cháy đã
    Tools bảo vệ mang đầy đủ , mang vừa tiền đi du lịch thôi
  4. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ mang vài thứ phòng thân, tiền thì sài thẻ nên không sao ạ. Đôi khi cũng thích mạo hiểm tí, bọn em đặt phòng riêng nên cũng không thấy vấn đề gì hơ hơ
  5. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Phiêu lưu đi .......... biết đâu làm nên cơm cháo
  6. mike79

    mike79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cứ chiến đi, có lẽ em này biết chú qua ai đó rùi cũng nên!

Chia sẻ trang này