1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác có võ có kinh nghiệm đánh chó ko?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi KyPhong, 29/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KyPhong

    KyPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    các bác có võ có kinh nghiệm đánh chó ko?

    Đi ngoài đường hay gắp những con chó không xích hoặc sổng xích chạy ra, trong trường hớp nó lao vào mình để cắn các bác có miếng gì để đánh lại nó không?

    Thanks
  2. president2008

    president2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Vụ na?y dêf ợt a?. Bạn đi ngoa?i đươ?ng cứ thu? săfn trong túi một khúc xương đang tương đối ngon la?nh. Khi uy?nh một cái có chú câ?u lao ra,xông va?o,bạn chi? việc nhươ?ng cái món trong túi cho nó la? xong thôi ! Chúc bạn luôn may mắn trong mọi ti?nh huống với Câ?u va? đư?ng đê? mang thương tích nhé !!!
  3. vinhxuan2006

    vinhxuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng khôi hài ra phết nhỉ. Không biết có bác nào mà lúc nào ra đường cũng thủ một khúc xương đang gặm dở trong túi quần để đề phòng chó đuổi không nhỉ ??
  4. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Có một anh hay đi rừng trước đây bảo với tôi, gặp mấy loài tương tự như cầy cáo thì khi nó đang lao đến, mình cứ khom khom người xuống kiểu như chuẩn bị vồ nó, thì chắc chắn chúng sẽ dập dừng lại đôi chút, mình có thêm chút thời gian tìm kiếm cách thoát thân khác.
  5. NhatNamTu

    NhatNamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Ở Hà Nội có 2 vị đại sư chuyên truyền dạy môn võ đánh chó. Mỗi tháng hai vị này tiễn đưa hàng ngàn chú sang Tây Trúc. Nghe đâu hai vị này đang ẩn cư ở xứ sở hoa đào... e hèm, theo như tại hạ còn nhơ thì một vị tên là Anh Tú còn vị kia là Trần Mục...
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    quá đơn giản. Bác cứ mang củ riềng và ít lá mơ theo. Khi nào có chó thì rút ra ấn vào nó.
  7. KyPhong

    KyPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Chan cac bac, hoi kinh nghiem thuc su ma ko thay ai co kinh nghiem nao de danh cho nhi.
  8. TroiOiBoToiRa

    TroiOiBoToiRa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Chó cắn người - người đánh chó ==>>
    chó giống người hay người giống chó
  9. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Đội lốt cọp là chó cụp đuôi !
    Ngày bé, có bà bán cao hổ cốt đến gạ mẹ tớ mua, mọi người bảo chỉ cần đưa ra trước mũi chó, nó hít là ... chạy , đem thử, con chó ngoạm chạy mất đuổi mãi mới lấy lại được .
  10. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Hix đánh thế qué nào được .Nếu là chó con các pác ngồi thụp xuống hay làm gì tương tự như vậy thì được chứ gặp con chó To mà xem.Hay thể loại chó đẻ thì "thôi rồi" ....Ngồi xuống nó cắn chết ,mà nếu có đá nó ....Kể cả Pác co Taew...7 đẳng đi nữa thì nó vẫn ngoạm trúng chân pác .Vì phản xạ của chó gấp 7 lần người mà ,chạy thì càng không được ,chó chạy nhanh bỏ mịa thế nên ......
    ...Nếu có cái cây nào thấp thấp ta nên leo ngay lên đó .Có đi đâu thì tránh xa chỗ có chó to ra ..." tránh chó chẳng xấu mặt nào "

Chia sẻ trang này