1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác có võ có kinh nghiệm đánh chó ko?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi KyPhong, 29/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Trong phim Ngươ?i nông dân nô?i dậy, khi Zac-cu va? mẹ bị chó sói tấn công, mẹ Zac-cu lẹ la?ng cơ?i đôi guốc mộc da?y gof va?o nhau lia lịa, đa?n sói ngư?ng tấn công va? tư? tư? thối lui. (chắc vi? âm thanh va? thái độ cương quyết cu?a ngươ?i mẹ trong ti?nh ca?nh ba?o vệ con mi?nh).
    Ngoa?i thực tế, tui ho?ng biết nưfa vi? chưa bị chó sói đuô?i bao giơ?, nếu có chắc la?
  2. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    Đấy là trong trường hợp chẳng có gì dưới chân mà cẩu đại ca thì đang xông đến nơi ! Còn có viên gạch thì tốt quá !
    Nói chung khi cẩu đại ca đang lao đến, thấy người ko chạy mà ngồi xuống, cúi xuống hoặc "soi" lại cẩu đại ca thì 85% là đại ca sẽ dừng lại , ko lao vào nữa!
  3. thieuhoacon

    thieuhoacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    pu tứ vấn như vầy, khi bị chó tấn công thi :
    - grừưưưư lại
    - grừưưưư tiếp,
    - rùi tính toán trong đầu, như chạy chẳng hạn, hay là kiếm cục gạch , hay là tháo thắt lưng như bác nào nói, hay là rên ư ử như chó nhà tui nó mừng .........
    - chờ nó lao vào
    - thắng thua tùy người !
    ok ??????
    Được thieuhoacon sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 06/04/2007
  4. HollaKing

    HollaKing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    công nhận mấy anh có cách hay tthật đấy
  5. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã áp dụng cách ngồi thụp xuống và làm chó sợ nhiều lần. Không rõ là chó sợ ta nhặt gạch hay gì nữa. Nhưng kết quả là chú cẩu đang lao vào, lập tức bật lùi ra xa thủ thế, nhe răng. Tôi cũng chả cần nhặt gạch(vì làm quái gì có gạch). Đôi khi cũng kinh vì cả đàn cho 5, 7 con ào tới đe dọa. Vẫn bài đó. Cứ vào gần là hụp xuống. Thường con chó luôn lùi lại xa một tầm tay, hoặc chân. Nếu mình cầm gậy thì nó sẽ điều chỉnh khoảng cách xa hơn tầm gậy một chút, khôn dã man. Trong thiên nhiên hoang dã, tất cả các con vật khi chuẩn bị trả đũa, bao giờ cũng xuống tấn, để sẵn sàng cho tư thế bật lại. Hãy xem hổ , sư tử, báo, mèo, đười ươi, khỉ đầu chó, linh cẩu và cả mấy ông chó chị Dậu cũng thế cả thôi. Nên tôi đồ rằng chó thấy người thụp xuống thì nó đoán rằng đối thủ sắp phản công (phản xạ hình thành từ nhiều thế hệ). Điều này áp dụng cho cả con chó chưa nhìn thấy người ném gạch bao giờ.
  6. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà ngồi xuống, mặt mình ngang tầm mõm chó, cứ cảm thấy kinh kinh, bị chó cắn đi tiêm phòng dại là chuyện nhỏ, mặt biến dạng mới là chuyện lớn, 5-7 con mà nó cùng lao vào nhay xé mặt mình thì không hiểu nó sẽ ra kiểu gì, không khéo sau khi lành sẹo ra đầu phố ngồi uống nước, số má giang hồ khéo lên 1 bậc.
  7. manhphamvn

    manhphamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Ngồi xuống nhớ cầm lấy cái gì chọi được Chó thấy mình chuẩn bị chọi là chạy bắn.... hehe
  8. pham_thuong

    pham_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào dùng tiếng HÉT thử chưa? Bị chó đuổi vài lần rồi, lần khủng khiếp nhất là về quê bạn. Buổi tối đi ăn cỗ dám Cưới, say bung biêng. Phải ngủ luôn trong rạp ở sân trường học cấp III ( bố mẹ của bạn là giáo viên trong trường nên mượn sân trường tổ chức tiệc). nửa đêm thức giậy (khoảng gần 4h) khát khô cổ. Đi tìm nước uống. Cả cái trường rộng thế mà chỉ có 4 cái bóng đèn con con ở bốn góc sân. Em đi lên phòng bảo vệ xin nước và có cảm giác đang bị theo dõi. Rồi nghe tiếng grừ grừ... 3 tên cẩu quê nhảy xổ ra sủa ỏm tỏi, chực xin tý thịt sấn mông. Sợ chết khiếp. Bất ngờ quay người lại phía bọn chúng ( tấn Báo Hình - trong VXQ ) làm động tác giả là đang lao vào 1tên kèm theo tiếng hét ...K...A...I...I... Tên đó nhảy lùi lại. Chồm sang phía tên khác cũng với động tác và tiếng hét tương tự (cũng chỉ giả vờ thôi, vì lúc đấy em biết Chạy Là Chết mà Húng lên thì ngu ). Cứ mỗi lần có tên cẩu nào định nhảy vào thì em lại doạ nó như thế, hi vọng tiếng hét của mình đánh thức đồng chí bảo vệ. Quả nhiên sau đó khoảng 1 phút, ông bảo vệ vác gậy và đèn pin chạy ra: " Đêm hôm đứa nào làm gì đấy?". May lúc tối vừa chén chú chén cháu với ổng xong, ổng vẫn nhớ tên: " Cháu là D... uống rượu với chú lúc tối đây chú ơi. Chú cứu cháu với. Chó giữ quá". " Đêm hôm mày ra đây muốn chết à? ".....
    Sau vụ đấy, mỗi làn về quê, trời tối không dám ra đường, mấy tên cẩu quê rất hay rình rình mình đi ngang nhà nó là nhảy ra xin miếng mông. Cũng rút ra kinh nghiệm trị bọn chó là phải to mồm hơn nó, đẩy nó từ thế tấn công sang bị săn đuổi. Thầy em còn dậy : nhìn thẳng vào giữa 2 mắt nó, và nhìn như là xuyên sâu vào óc nó, nếu nó cúp đuôi chạy thì thoát, nếu nó vẫn nhơn nhơn tiến lại thì... 2 ngày 1 lần lên trạm xá chìa mông cho chị y tá ngắm.
    Có bác nào trải qua tình huống nguy hiểm hơn thì cho biết kinh nghiệm với nhé.
  9. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ, pà con thử cùng nhau tạm "qui ước" thế này: Bỏ qua không bàn đến các "phương pháp" né tránh, để chó không lao vào đớp mình... Chỉ nói đến các cách làm sao trị được chú cẩu, khi chú ấy cứ nhất định "Thân - Mõm hợp nhất" xổ vào táp mình..v..v...
    Khừa.. khừa.. Chủ đề này kéo dài gần một năm roài mà vẫn chưa có bác nào đưa ra được "đối sách" khả thi, trọn vẹn với thực tế cả.. ặc !(?)!...
  10. nguoitpnhatrang

    nguoitpnhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Kiếm tấm gì rộng rộng hay cởi luôn áo ra, trùm vô đầu nó. He he, em chỉ làm được thế.

Chia sẻ trang này