1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác có võ có kinh nghiệm đánh chó ko?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi KyPhong, 29/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Tạm chia ra hai hạng:
    -chó cắn tầm thấp từ hông trở xuống, thường cắn từ đằng sau, đó là các loại vàng mực vằn vện gì đó, loại này hay dùng đoản kình len lén đến gần mà đợp
    -chó cắn tầm cao tầm đầu cổ phi rất nhanh từ trước mặt hay bên sườn vào là loại béc giê cảnh khuyển gì đó, loại này thân cao người nặng hay dùng trường kình: kết hợp cả đà lao từ xa +trọng lượng nặng+mõm to răng sắc đợp một phát có khi mất cổ.
    Nói chung là em cũng chưa biết là cách nào diệt vì đơn giản chó nhanh hơn người, chắc kiểu gì cũng phải dính 1 cú đợp mới đánh trả được, giống như chống dao mấy lý thuyết gia bảo tay không chống dao thì cứ xác định trước là phải dính 1-2 nhát mới vớ được cái tay của nó.
  2. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    1.609
    Đã được thích:
    0
    Cần gì đánh nếu vào nhà người ta mà nó sửa bác nhổ bãi nước bọt ra sàn cho nó liếm sau đó nó ngửi bác cái là xong
  3. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    nếu là mùa đông, đang mặc áo khoác thì cởi ra quấn lấy cánh tay trái (bác nào thuận tay trái thì làm ngược lại), rồi chìa ra cho nó ngoạm vào, kệ nó nhay xé, tay kia mình xử lý nó (chọc mắt, véo mũi, nhặt gạch ghè vào sọ, chọc ngón tay cho nó điếc,....) tuỳ sự sáng tạo của các bác. Nhưng nếu là mùa hè, hoặc chưa kịp quấn tay mà nó đã lao vào rồi thì chịu.
  4. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là gặp phải cầm nã mõm thì cũng kinh thật
  5. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Không khả thi, gặp con chó becgie hoặc chó mới đẻ nó lao vào có mà cẩm nã.....mồm. Không khả thi chút nào.
  6. clappika

    clappika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Hị...e mấy lần đi học về gặp chó láo thích cắn láo....chó to kiểu như đốm hay pẹc đức or bul thì e chịu....còn lũ nhóc cao trên dưới 60 cm thì rình nó....kiểu gì khi cắn bọn này cũng phải nhảy lên , lúc đấy tay chân chỗ nào tiện nhất thì bam vào mõm nõ thật mạnh....bác nào bam khéo khéo thì nó nằm im ôm đầu lun........
    Còn trong trường hợp bác đụng chó trainee thì bọn này có trò nhảy lên nhằm tay phải hoặc là cổ mà đớp....khẹc....luyện thêm judo tóm lấy nó đúng lúc mà huỵch xuống đất một phát là nằm.........
    Khẹc....túm lại là em xui dại....các huynh về nhà mua một con chó òi oánh nhau với nó từ bé cho wen....về sau gặp chó láo cũng hok sợ cắn........thì cùng lắm nó cắn , cắn nó òi về tiêm phòng là vừa........
    Tâm lý vững, tay chân nhanh nhẹn, ....răng sắc....vô đối........
  7. sieu_sao

    sieu_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Điểm lợi hại của con chó là cái mõm, chỉ cần chế ngự cái mõm của nó là every thing is ok vì móng chó cũng ko sắc lắm cũng ko cào được ai. Nhưng cái chính là làm sao chế ngự được cái mõm của nó mới là khó vì chó rất linh hoạt mình đánh trúng nó ko phải dễ nhưng nó cắn trúng mình thì rất là dễ.
  8. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Khừa.. khừa.. Vậy là đến bi giờ vẫn chưa có bác nào thực có kinh nghiệm đánh chó sao cho rốt ráo cả.. ặc !(?)!...
    Lão M thì từ 6 - 13 tuổi, khắp mình mẩy (trừ gương mặt) đều te tua vì các vết sẹo chó cắn... .. Năm 11 tuổi lão đã nghiệm ra được cách "cẩu chiến" nhưng vẫn liền tục bị dính nanh Chó... cho đến 13 tuổi thì lão mới hoàn tất kỹ năng "bất đắc dĩ" này.. Khừa.. khừa.. ặc !(?)!...
  9. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    xem clip thấy mặt mũi bác M nhẵn nhụi mà, có thấy sẹo chó cắn đâu, hay đi căng da mặt thẩm mỹ rồi.
    ý tưởng của bác clappika là nuôi chó để tập làm quen với cách đối phó nó hay đấy, có lẽ nên đưa vào box ngân hàgn ý tưởng. Nên mua một con chó nhỏ, nuôi nó nhưng đối xử với nó thật tệ bạc để nó hận mình, cứ có cơ hội là nó đớp mình để trả thù, như thế vừa quen đòn thế đối phó với chó, vừa tập cho thường xuyên ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu, không bị bất ngờ khi đột nhiên bị tấn công... có lẽ ngoài nuôi chó, song song với việc học võ nuôi thêm rắn độc (nuôi dưới gầm giường, lúc ngủ cũng phải cảnh giác cao độ, trăn (cho nó treo vắt vẻo trên xà nhà, đi lại trong nhà lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần nó quăng xuống xiết cổ), có lẽ thế thôi, chứ để đủ điều kiện nuôi được hổ báo, gấu, chó sói,... thì hơi khó nên không bàn.
  10. ma_day

    ma_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    nhắc đến chó mới đau , em nuôi 1 con chó gọi là siêu dữ đen xì chỉ = 2/3 con bẹc dê thôi lúc còn bé ko xích
    cho chạy trong nhà , nhưng sau mấy trường hợp.... khách đến nhà , nó chạy ra dc ngoài đường thì y rằng chuẩn bị tiền bồi thường là vừa có lần lao ra cản nó bị nó khợp cho mấy phát vào chân , chân em luyện bộ như thế mà vẫn dính cho be bét máu mà nó là chó cắn lung tung lúc cắn tay lúc căn chân mà phi đến thì cực kì bất ngờ thế mà từ trước đến nay các cụ chưa có môn nào gọi là môn cẩu quyền nhỉ có vẻ hữu dụng phết
    Được ma_day sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 12/04/2007

Chia sẻ trang này