1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cư xử sao trong TH này ạ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi the_love_tree, 07/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Thực ra mình ko ném đá. Điều bạn muốn là sự công bằng đúng ko ? Nhưng bạn của bạn lại ko nghĩ vậy mà bạn lại đang lăn tăn (tâm lý đi ăn mà cứ lo ngay ngáy ko biết hôm nay ai giả đây cũng bực phết nhỉ ?). Tình huống bạn đưa ra cũng ko có lẽ mọi ng trên đã đưa ra hết rồi. Tùy thuộc vào bạn mà thôi.
  2. ltchau1985

    ltchau1985 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    theo e là éo chơi với nó nữa.
    E biết cảm giác lúc ăn, ăn cũng ko ngon, cứ lo lắng, hồi hộp và cuối cùng là tức tối hee
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Sợ mất lòng cô kia thì cứ trả tiếp trong 20 năm tới.
    2/ Cô kia 2 năm nay không sợ mất lòng chủ topic mà chủ topic khéo lo đến điều 1/ ghê nhỉ. :))
  4. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Có gì đâu , đã là bạn bè thì campuchia cho nhanh . Nếu như bạn đã nhiều lần bóng gió về việc trả tiền mà cô kia VÔ DUYÊN , thiếu TINH TẾ để nhận ra điều đấy thì tốt nhất là

    nói thẳng ra . Nếu mà vì cái chuyện CÔNG BẰng này mà cô kia lại giận dỗi , rồi oán trách bạn thì chứng tỏ cô ta coi tình bạn của 2 người k = bát phở . Vậy thì bạn níu kéo làm

    chi tình bạn này khi mà cô kia đã như thế .

    Hơn nữa , đã trả hộ ng ta thì xác định mình vui vẻ , vô tư thì hãng trả . Nếu như đã k muốn rồi thì đừng gượng ép mình làm chi .

    Mình nói thật , có nhiều anh con trai ( k phải mình ) , đi cùng với người yêu hẳn hoi , thế mà tình phí cưa đôi như thường .

    Nếu mà cô kia cãi lại là " mỗi bát phở thôi , làm gì mà keo kiệt thế " thì bạn bảo là " vậy thì bạn mời mình đi , mình đã mời bạn suốt 2 năm trời rồi " . Để xem cô ta có dám

    mời bạn nổi 1 tuần k ? Cuộc sống , cái gì đã k muốn thì đừng cam chịu .
  5. TonNgoKhi

    TonNgoKhi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    10
    bạn kia mặt dày quá, mình đi ăn vs bạn thân nhìu khj mình toàn tranh trả ăn sáng thì khj đi cafe bạn lại trả dùm mình, hoặc tiện ai người nấy trả, nói chung lúc người này trả lúc người kja trả, như cô kia thì quả là bó tay. Giải pháp là bạn ăn sáng ở nhà đi rùi hẵng đi học...
  6. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Bạn của chủ top quá dễ thương, lúc nào cũng thích đi ăn với chủ top cho vui và tự nguyện xếp hàng phía sau nhường chủ top quyền trả tiền. Còn chủ top quá tham lam, giành hết phần trả tiền không chịu nhường cho bạn.

    Mà bạn chủ top nể quá nên không nói đấy. Chủ top tự xem lại bản thân đi nhé. hôm nào thật thà với bạn 1 lần đi. Nói với bạn "Mình trả tiền nhiều rồi, bây giờ đến lượt bạn, mình tranh hết thấy không được hay lắm"

    Bạn bè làm gì cũng phải nghĩ đến nhau chứ. Chỉ biết mình thôi sao.;))
  7. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    đã lên đây hỏi thì cũng đã đến lúc nên nói thẳng với nhau , nếu còn coi nhau là bạn
    - để lâu sẽ thành thù
  8. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Bạn học phổ thông có cả trăm . Lên đại học có thêm vài trăm nữa .
    Học xong ra trường đi lại với nhau chắc chẳng quá số ngón trên hai bàn tay cộng lại .Mất lòng cái giề ?
    Phàm là đứa mặt dày thì dĩ nhiên là đốp thẳng vào mặt nó còn nẩy ra ,thì cái sự nói khéo ,nói xa thì khác gì nói với người điếc . Bằng chứng là nó vác mồm đi ăn như mõ hai năm ,mà mới chỉ cho nhịn có bữa mặt đã quai ra với người thường xuyên bao ăn là "ki bo" .

    Bố ,mẹ em mà biết con gái mình mang thóc đi đãi gà rừng kinh niên như thế là các cụ buồn lắm đấy.

    Chẳng sợ mang tiếng "ki bo" mà chỉ sợ em chủ Top lúc nào cũng muốn đi với người nhà giàu cho mình "thơm" lây . Để rồi mấy con bạn "bửn" vừa được ăn ,vừa sẽ có lúc được chưởi .
  9. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    403
    Hỏi cách làm sao để nó mời lại mình 2 năm ăn sáng mới khó :)) chứ không trả tiền hộ nó nữa mà cũng phải hỏi [:D]
  10. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Rồi. Cám ơn các bác. Tổng hợp lại thì cứ đốp thẳng là chuẩn nhất.

Chia sẻ trang này