1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cứu cho một trường hợp không xử lí khéo thì thành chia tay hu hu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gianghotieutu, 06/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứu cho một trường hợp không xử lí khéo thì thành chia tay hu hu

    Tình hình là thế này các bác ạ. Sau khi đong đưa làm hàng với cáo một thời gian, cáo vẫn hờ hững lạnh nhạt lắm.Em vẫn chưa biết tìm cách nào tiếp cận được với cáo. Cáo nhà em không dùng điện thoại, thỉnh thoảng mới online. Em vò đầu bứt trán tự nhiên nghĩ được một kế hạ sách hix hix. Chả là hồi đầu mới quen cáo em tặng cáo một cuốn sách hay mà cáo rất thích. Em hôm nọ gặp cáo trên mạng liền bày trò qua mượn sách đấy để về đọc. Em kể chuyện này với thằng bạn em, nó bảo em ngu lắm. Mày bảo muợn thế khác nào đòi lại sách, cáo nó hiểu mày muốn chấm dứt hix hix. Em nghĩ đơn giản tìm kế gặp cáo ai dè nó lại phức tạp thế này. Các cao thủ có cao kiến gì đỡ được không ?

    Hiện thời em mới nghĩ được 1, 2 cách
    1/ Gặp nc vui vẻ với cáo confirm anh muộn 1, 2, tuần rồi anh trả
    2/ Đưa tặng thêm cáo cái quà j nhỏ nhỏ ( để cho cáo thấy mình vẫn tiếp tục , cái này em ko tự tin lắm vì trước e hay tặng quà cho cáo rồi , sợ ko thích )
    3/ Rủ cáo đi chơi

    ...
    Xin các cao thủ gớp sức dùm em với hu hu không toi công em từ trược tới nay
  2. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Chú lại tặng sách rồi sau này lại có cớ mượn lại hê hê rồi cứ thế cứ thế..
  3. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Theo chị, trước hết em cứ thực hiện cuộc hẹn hò....để mượn lại sách như em đã sắp xếp.
    Công nhận chuối thật! Chị đang tưởng tượng cái quyển sách hôm nọ chị được tặng, hôm nay người ta liên lạc để mượn lại. Trời ơi sao mà chuối thế! thật chả thể hiểu được trò gì đây .
    Khi cuộc hẹn đã được sắp xếp, em mua một quyển sách khác hay hơn cả cuốn cũ. Gặp nàng, đưa tặng nàng thêm quyển sách này và bối rối, ngượng ngùng nói luôn: "Anh hẹn em là để tặng em quyển sách này, vì anh đọc thấy hay. Còn quyển kia anh đọc rồi, anh hỏi mượn lại chỉ là cái cớ để anh gặp em hôm nay thôi".
    Chị thề với em cho dù cô ấy đã thích em hay ko, thì cũng sẽ xúc động với sự thật thà này. Và cũng để nàng hiểu trò mượn lại sách là trò gì đây
    Cái khoản bối rối, ngượng ngùng chắc chả cần giả vờ nhỉ, kiểu của em mà ko bối rối thật mới là lạ
    Được Queen sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 06/04/2009
  4. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào chú thấy em nó online thì cũng online rồi để status : Ốm quá ! Nhưng không buzz em nó nhé xem em nó phản ứng thế nào _ Nếu em nó gọi thì trả lời 1,2 câu thôi rồi nói mệt quá tớ out đây.....
    Xong post lên đây tính tiếp nhé
  5. traitimlanhgia_hanoi

    traitimlanhgia_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Hẹn qua yahoo là ngày giờ qua mượn quyển sách đó bình thường rồi khi đến xem tình hình mà gia tăng nhiệt hoặc khi trả quyển sách thì kèm thêm lời muốn nói vào đó xem ý nàng thế nào
  6. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Queen thích sách gì để em tặng
    @chủ topic: làm như lời bạn Queen là chắc cú nhất đấy, chúc hai con mọt sách hạnh phúc nhá
  7. zmeobeoz

    zmeobeoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ bác cứ hẹn cáo đi uống nước hỏi han linh tinh về nội dung quyển sách đó. Cứ cầm sách về vài hôm rồi đem trả. Kẹp vào quyển sách cái gì đặc biệt hoặc nhìn cute cute một chút. Con gái hay thích mấy cái bất ngờ mà. Em cũng chẳng có kinh nghiệm gì mấy chỉ nghĩ vậy thôi.
  8. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là đòn này hiểm thật, Queen đúng là cao thủ!!!!
  9. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    nghe Queen tư vấn như biết rõ em lắm rồi nhỉ, chị chị em em ngọt xớt hí hí
    Quả như Queen tư vấn cũng rất hay dưng mà cáo đang trong tình tạng đề phòng em lắm, chơi trò đấy lần sau hết cửa mượn sách
    Em đang định thế này. Em cũng có một quyển rất hay, hôm đấy sẽ mang đi và dúi cho cáo. Bảo anh đọc quyển này hay lắm, cho em mượn em đọc ( đoạn này nói thế nào cho khéo để cáo mượn nhỉ chị Queen ơi
    )
    Còn nữa, em cũng chơi với hội 1, 2 bạn cáo. Có tiện đà này hẹn thêm 1 cái hẹn đi chơi với hội bạn cáo không, nói chuyện có nên nhiệt tình ko , hay nói 1 2 câu rồi té ?. Gấp các bác nhé, cuối tuần này em đi gặp cáo rôi f
  10. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    "Cho anh mượn lại quyển cũ đi để anh còn có cớ được tặng em những quyển tiếp theo :D "

Chia sẻ trang này