1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cứu cho một trường hợp không xử lí khéo thì thành chia tay hu hu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gianghotieutu, 06/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Em vào báo cáo tình hình cho các bác . Em như lời chị Queen dạy. ( em modify đi một tẹo. Em cho cáo mượn cuốn sách mà em cũng rất thích. Đúng giờ G em có mặt trước ngõ nhà cáo chờ cáo ra. Trong lúc chờ, em
    nhìn quanh thấy một chị bán hoa quả, nổi hứng em mua một quả lê, đút túi định tặng cáo nhưng sau hơi ngại nên đút túi không tặng nữa. Một lát sau cáo lững thững đi ra, ối zời ơi, lâu không gặp cáo em tí ngất. Cáo vẫn dễ thương như ngày nao. Bụng dặn dạ nói ít thôi mà em cứ luyên tha luyên thuyên. Em bách bộ đưa cáo vào gần nhà rồi nói vài câu rôi từ giã cáo, kô đặt cái hẹn tiếp theo nào ( vì đọt này cáo đang bận thi dài ngày ). Cáo cũng cám ơn vì cho cáo muộn sách
    That''s all các bác ợ. Em dốt nên viết được thế thôi, chả có gì hấp dẫn cả, được cái lòng thành thôi :D
    Next sờ tép thế nào các bác ơi .
    That''s all c
  2. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Hehe hoá ra làm đúng như lời chị "dạy" à. Cáo nhận sách và cảm ơn là tín hiệu tốt rồi, dù là nhận vì cả nể hay vì thích em rồi thì vẫn là tín hiệu tốt
    Giờ chị bổ sung thêm một tẹo, ko hẳn là tư vấn cho trường hợp của em, nói chung chung, hi vọng em rút ra được gì đó để bổ sung cho phương án hành động tiếp theo
    Thường thì lúc chưa yêu, các cô gái sẽ ko thích những anh chàng bám quá (ko tính mấy em lẳng lơ, gặp giai nào cũng đong ), bám riết sẽ khiến họ ghét và lảng tránh.
    Các cô gái thường thích những anh chàng hóm hỉnh, hài hước, biết quan tâm nhưng phải có chừng mực, ko phải việc gì cũng xía vào để quan tâm (cái này lại thành bám riết rồi). Đôi khi bơ đi một tí, và tỏ ra cho nàng thấy mình bơ nàng vì có những đam mê, sở thích, lý tưởng to lớn . (Đặc biệt lưu ý cái câu chị bôi vàng nhé)
    Nếu các chàng biết sở thích của nàng, rồi một cách vô tình để nàng thấy chàng cũng có sở thích như thế, ghi điểm rồi . Ví dụ chị thích nghe Bon Jovi, tự nhiên vô tình biết một ông nào đó cũng thích ban nhạc này, tự nhiên để ý luôn ông đấy . Tức là chàng phải cố ý mà làm như vô tình để nàng biết sở thích đấy của chàng
    Ko tính những sở thích quá thông dụng nhá, như kiểu cô ấy thích ăn hải sản, em cũng thích ăn hải sản, chả phản ánh điều gì cả, chả vì cái sở thích thế mà cô ấy để ý em đâu. Nói đến hải sản lại thèm đi biển ngồi ăn kinh khủng
    Cô ấy ko dùng di động, yếu tố này làm chị có cảm tình với em gái ấy, tự nhiên cảm tình thế . Thỉnh thoảng bắt gặp em ấy online thì em hỏi han quan tâm rồi nói vài câu hóm hỉnh vào, rồi thỉnh thoảng hỏi xem "trời nóng quá, em có muốn ra ngoài ăn kem ko, anh đưa đi, anh cũng đang muốn thưởng thức một ly ngọt lịm mùi hoa quả "
    Nói túm lại một anh chàng chân thành, giao diện ok, tính tình hóm hỉnh, biết quan tâm và có lý tưởng sống thì oánh trăm trận trăm thắng.
    Thế nhá! Quyết thắng nhá!
    Suýt quên Vịt già : Nếu phải thì sao, mà ko phải thì sao
    Được Queen sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 11/04/2009
  3. Hoanggia1102

    Hoanggia1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Tốt nhất nên thế này chú mày ạh !!
    Cứ đến gặp xem nó thê nào nếu thực tình nó có chút cảm tình hãy tính tiếp chứ nghe chừng nó hờ hững thế thì cũng khó !! Có khi nó lại đang thích giai nào roài ý chứ !!
    Còn mưu mẹo hơn 1 chút là mua tặng em 1 cuốn sách khác ( Chú ý là phải biết nó thích sách thể loại gì mà mua ) . Sau đó đến mang cuốn kia về nhà vất ở nhà khoảng 1 tuần rồi đong đưa !! Nhớ phải đọc hết và mở rộng hơn những gì trong sách đấy
    Cuối cùng hẹn cáo 1 buổi trả sách và tặng 1 món quà nho nhỏ nếu hỏi thì bảo cảm ơn em vì điều kỳ diệu của cuốn sách !! Sau đó cùng bàn tán về nội dung cuốn sách đó nhớ lấy những phần mà em chưa biết ra để bàn !!
    Lúc đó thì may ra còn cơ hội tiếp ( Chú ý nếu biết cáo có vẹo nào roài thì nên dừng ở mức bạn bè ) Chịu khó chờ thời thôi !!
  4. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    chả dấu gì chị Queen em là đồng chí này ở topic này
    http://ttvnol.com/forum/tvty/1136493/trang-1.ttvn
    Chị Queen tư vấn khiến mình có cảm giác chị Queen này biết mình rồi thì phải ( như chuyện đi ăn kem, blah blah, )
    Hồi trước tết cáo cũng có chút cảm tình với em, nhưng em xoắn quá nên làm cáo chạy mất. Giờ nên mới phải lóc cóc học lại bài, làm lại từ đầu hix hix
    Vấn đề challenge của em là em với cáo học khác chuyên ngành nhau nhiều nên nhiều chuyện, như chuyện học hành của cáo em chả tí kiến thức nào để bóc phét cả. Cáo cũng thỉnh thoảng mới ol nên thời gian nói chuyện được ít lém --> tạo cảm giác thân quen, chia sẻ hơi khó .
    Em cũng ko muốn cáo và các bạn cáo nghĩ đến mình chỉ biết mời mọc đi chơi bời, uống nước, ăn kem mà muốn là người bạn với nhiều ý nghĩa hơn thế. Biết thế nhưng số cơ hội tiếp cận khó quá. Cáo giờ chỉ lo học, đi chơi lăng quănng với mấy đứa bạn thân.hix
  5. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng cung cấp thêm thông tin này chị Queen phán cho em chuẩn hơn he he
  6. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    GẤP, KHẨN
    Tình hình là em hẹn được cáo cũng bầu đoàn ( 1, 2 người ) bạn cáo đi ăn kem vào tuần sau rồi các bác ạ. Các cáo đều là sinh viên cả nên theo các bác đi ăn ở đâu cho nó phù hợp, nói chuyện thoải mái, kem tràng tiền hay NZ, hay kem ý :D. Các bác có cao kiến gì tiếp để gây điểm hok
    Chị Queen đâu rồi, giúp em hix
  7. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
  8. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Ối zời em ơi, ai lại đi một bước lại hỏi, nửa bước lại dừng lại để suy nghĩ thế này thì chết à, mà hình như sinh tận năm 82 kia đấy. Già thế mà còn gà và nhát cỡ này sao??!!! đúng là của hiếm, cực hiếm
    Em làm công ty đa quốc gia, hoành tráng đấy! nên thì là mà chị đi ăn kem với em là phải cho chị ăn kem Ý
    Đứng trên góc độ của chị nhìn nhận nhá, các em ý sinh viên ngoại tỉnh, và chắc cũng thuộc dạng ngoan hiền lành lặn ko nhất thiết phải thể hiện bằng một bữa kem trị giá đến mấy bữa cơm của các em ý , nhưng chị ko thích cái chỗ NZ, trông cứ bẩn bẩn thế nào ấy. Giờ quán nước nhẹ nhàng, sạch sẽ, mà lại tha hồ cười nói bla bla cũng có kem mà, ko nhớ rõ lắm nhưng mấy chỗ như Paloma (LTK), Nắng sài gòn (NCT) sạch đẹp và đều có kem hết . Ý kiến của chị là thế.
    Giờ cấm hỏi thêm nhá, tự dò đường mà đi em. Thế mới đến được với tình yêu đích thực
    Thân ái và quyết thắng
  9. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Vote cho chị Queen 5 sao nào. Chị Queen tư vấn trong topic của mình mà toàn được người khác vote, mình chưa vote ngại wá
    Cáo nhà em còn không dùng di động thì chị biết rồi ấy, còn nhiều cái khác nữa. Nói chung vẫn giản dị lém. Nên mấy chỗ như Paloma hay Nắng Sài Gòn sợ các em ấy ngại , lần sau rủ khó. Chắc em phải tìm chỗ naò binh dân hơn mới được :D
    Còn vụ kem với chị Queen á. Vô tư đi, em mà xong quả này cứ Monde Gelato, Fanny hay gì gì thì em cũng chiều tất hí hí
    Mà có tiểu xảo nào đi chơi với các cáo và bạn cáo, mình fix được cái lịch hẹn hò tiếp theo không nhỉ các bác nhỉ. Xin cao kiến các cao thủ
  10. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    cancel vào phút cuối các bác ợ hix hix . Nói chung chỉ khổ những gã si tình, ngấp ngổng cả tuần, đi thăm dò địa bàn. Cuối cũng lại hoãn. Hix

Chia sẻ trang này