1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cứu e với, vụ này chết e rồi cứu e với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rainsun, 05/04/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứu e với, vụ này chết e rồi cứu e với

    E xin báo cáo tình hình, hnay cáo dỗi e k hiểu có chuyện gì, 10h30 e đi mua trà sữa, phi đến nhà cáo, nhờ a giúp việc nhà cáo mang trà sữa lên cho cáo. A giúp việc mang lên cho cáo, xong xuống bảo với e là cáo bảo chờ 1 tý, cộng với bảo là mẹ cáo bảo e vào nhà chào mẹ cáo( hồi trước mẹ cáo cũng biết e) , mà tư nhiên lúc đó đầu óc e bấn loạn thế nào ý, tự nhiên nhát như cún, mẹ e ý đã nói thế rồi còn ko vào, chỉ 1 cánh cửa mà k vào được Thế sau e ngồi 1 lúc k thấy cáo xuống, cửa hàng nhà cáo đóng cửa nên e đi về. hix hix, bản lĩnh kém quá. bình thường e chả sợ gì sao tự nhiên có cái chuyện bé tý thế mà ko làm được. xoắn quá , xoắn quá, các bác cứu e vụ này quá, e bế tắc quá. Chết e rồi, hỏng hết cả bánh kẹo rồi, chuyện bé tý mà cũng k xử lí xong
  2. songhash

    songhash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng ku này, có mỗi chuyện vặt mà cũng mở thớt kêu ầm lên làm anh tưởng có ca nào sắp chén được thật.
    Định dự cái, hoá ra chả có vẹo gì cho anh dự cả.
  3. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    a khuyên e nên làm gì để sửa sai bây h a :( xoắn quá
  4. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đập đầu vô tường mà chết đi.
    Làm trai chí ở trên trời mà nhìn mặt mẹ người yêu đã sợ són đái ra quần thế thì còn làm ăn gì nữa.
  5. meomeotom6

    meomeotom6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Rôfi hơi. Hơ? một tý la? mơ? top rên ri?. Lạm dụng vớ vâ?n.
  6. qu0ctuankid

    qu0ctuankid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Trên này các anh chỉ xử lý các chuỵên lớn, quốc gia đại sự, từ X trở đi, còn chuyện A B C các chú tự xử nhé
  7. kiepbonchen

    kiepbonchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Kém, cáo nó khinh mà mẹ nó cũng khinh cho Khuyên đồng chí giải tán đi tìm mối khác
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    cái này đơn giản, xách 1 cân xoài Thái, hoặc mẹ em ý mà thích ăn gì thì mua đến chơi bình thường. Coi như không có chuyện hôm trước, đàng hoàng dõng dạc chào bác...
    Thế mà cũng gào lên, tưởng cháy nhà chết người đến nơi rồi chứ. Bao giờ mới nhớn được hở giời.
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Bạn gái này nói thế là có ý gì không ạ?
    Phàm là zai đã đến tuổi đong, thì có phải khi nào thích nhớnnhớn được đâu ạ. Nó còn phụ thuộc bối cảnh nữa bạn à.
  10. meomeo410

    meomeo410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn xem bạn gái bạn thấy hành động của bạn như thế nào, thái độ mẹ bạn gái thế nào rồi tính tiếp.
    Thêm nữa, rút kinh nghiệm là nên chuẩn bị tinh thần trước những tình huống có thể gặp phải để không bị khớp, có đủ bình tĩnh, tự tin, như tham khảo cốc nhiều hơn (có bài tư vấn về vấn đề gặp phụ huynh rồi mà, nếu đã đọc thì ít nhất bạn cũng có tự tin về tư tưởng).

Chia sẻ trang này