1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Bác cứu em gấp.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Raun2015, 23/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Raun2015

    Raun2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2012
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    :D
  2. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn níu kéo, muốn quay lại. Lý do của bạn là lúc trước rất bận, cô ấy cũng đã nói rõ cái cô ấy cần. Bây giờ "xin lõi vì mình phải đi nên viết vội". Vấn đề nằm ở bạn thôi, về suy nghĩ đi. Không cần các cao thủ trên này tư vấn đâu.
  3. Raun2015

    Raun2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2012
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    mình đã thử nhiều cách, nhưng vẫn không thay đổi cục diện
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tặng hoa, tặng quà, rũ đi choi....đến đón cô ấy mà còn bị chửi nữa. Lần đầu tiên trong đời đó.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    và người con trai kia chăm sóc, lo lắng và quan tâm cô ấy?cô ấy còn để nhạc huông điện thoại tặng người kia....
    vậy có phải cô ấy có bạn trai và muốn chấm dứt với mình hằn?mình không rành tâm lý con gái lắm nên không hiểu được không nắm quy trình cuộc chơi.
  4. MichaelNguyenLX

    MichaelNguyenLX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    nó chán bác rùi, đi kiếm e khác đi bác ơi!
  5. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Next thôi ! vì bạn quá " bận " không đủ thời gian để dành cho mối quan hệ này .
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    2012 rồi mà còn có người xưng danh "người yêu" để cấm người khác đi làm kia à? Bạn có nuôi cơm người ta không mà cấm người ta đi làm? Khổ cực gì thì ít nhất ng ta còn có tiền cơm, tiền nhà, tiền xài. "Sướng" ở nhà hớp không khí với đợi bạn đón đi chơi mà được à?
  7. Raun2015

    Raun2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2012
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn thay đổi tất cả vì cô bé ấy.Mình xẽ giảm thời gian cho công việc....mình thật tình muốn quay lại vì cô bé đó là mối tình đầu và duy nhất của mình.Mong mấy bác chỉ bảo em. Giờ em đang dành toàn bộ thời gian để nối lại.Mình không biết bạn ấy có bạn trai chưa?Nhưng thực tình mình xẽ không để bị đỗ vỡ lần nữa đâu.Mình h đã có kình nghiệm sau lần đỗ vỡ này rồi. Thanks.
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ca này khó giải, một phương án phù hợp là làm sao để cho gái khóc (physically hoặc mentally đều được). Làm cho gái rối một chút rồi bắt đầu xổ nho thôi. Hết cách.
  9. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Giống mấy em teen bây h thế. Nghe mà ...... Mọi người nói đúng đấy, nên thôi đi bạn ah.
  10. Raun2015

    Raun2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2012
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    :-w

Chia sẻ trang này