1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Bác cứu em gấp.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Raun2015, 23/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MichaelNguyenLX

    MichaelNguyenLX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Con gái thường thích nói chuyện với người mình thích lắm, nó không muốn nói với bác nữa là nó ngán bác đến tận cổ rùi! Nếu bác muốn lôi kéo thì đừng có phiền đến nó nữa, nó còn tình cảm thì sẽ chủ động liên lạc lại với bác, mà còn tùy bác có tinh ý nhận ra không? Càng lôi kéo thì càng thất bại, kiếm em nào tán cho hạ hỏa đi bác! (trình em còn gà, sai chỗ nào xin các bác chỉ giáo thêm :P)
  2. Raun2015

    Raun2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2012
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    hi, mình cũng có mấy em xinh theo nhưng không thích, van di chơi với mấy em. nhưng mà không ok.
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bận như thế, không có thời gian cho người yêu nhưng vẫn đi chơi với mấy em. Bạn gái bạn bỏ bạn là phải rồi. Gặp tôi tôi cũng bỏ.
  4. Raun2015

    Raun2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2012
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    :D
  5. homtamings

    homtamings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Thì bỏ đê. Cô còn gặp tình huống còn thê thảm hơn bạn gái chủ topic đấy. Trai nhà cô nó còn tệ bạc gấp vạn lần chủ topic. Lâu lâu nó mới đi chơi với cô, mà lần nào đi chơi là cũng phải lựa lúc nó biết cô ra chất nhờn nó mới chịu đi. Đi chơi là tiền ăn cô trả, tiền ks cô trả. Cơm no, bò cuỡi xong trai nhà cô còn đựoc tiền cầm về kia kìa.
    Đấy, bỏ đê.
    Xì, đứng đấy mà "Gặp tôi tôi cũng bỏ".
    Bỏ đựoc thì hãy nói, nhá!
  6. MichaelNguyenLX

    MichaelNguyenLX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Con gái cũng ngược đời nhỉ: ng quan tâm chăm sóc tới tận răng thì bị coi là bạn tốt, còn người xem như cỏ rác thì cứ thích cắm đầu vào! =D>
  7. Raun2015

    Raun2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2012
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Khó khăn nhỉ, mấy bác cho ý kiến giúp em.
  8. Raun2015

    Raun2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2012
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    :D
  9. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội quay lại của ca này là CÓ, tuy rất khó. Tình cảm 2 năm k phải dứt là dứt liền. Chuyện 2 phe chia tay rồi nối lại, break up rồi lại unite là chuyện phình phường.

    Được cái hôm nay rảnh, sẵn tiện viết bài mở mang cho Gà. Chú muốn quay lại anh sẽ bày cách cho. Tuy nhiên chú PHẢI nắm những điều này cho anh:

    - Đầu tiên: thế nào nhỉ, haizz, nói theo phương diện một cái máy dò thì đầu dò của chú cực kỳ trơ, điểm nhạy cảm vô cùng kém. Đừng nói gái ngọe nguậy muốn chia tay chia chân đã 9 tháng rồi k biết ^:)^, khi mà k quan tâm gái thế nào gái nó cũng sẽ có những phản ứng nhất định. Thế nhưng chắc chắn là chú đã bỏ qua, k chú ý, suốt ngày vịn vào cái cớ BẬN. Điều này rất sai lầm vì như vậy gái sẽ hiểu là chú xem thường cảm xúc của gái, xem thường gái -> tổn thương.

    - Thứ 2: quá lỳ lợm, k biết tế nhị và tinh ý, k biết sử dụng lễ lộc, hoa quả; lễ tết là dịp tốt để hàn gắn vết nứt, đột phá trong quan hệ, nâng cao tình cảm ... thế nhưng mấy dịp lễ tết đối với chú chẳng là gì, còn với gái của chú thì chắc là cực hình. Thử tưởng tượng nhé: gái của chú làm chung/ sống chung với vài ba gái khác, khi tới dịp lễ như 20-10, Noel, 1-1 ... các gái kia sắm sít:
    Gái 1: gà của em mới tặng em cái quần triump màu đỏ bọt đô... :">
    Gái 2: lover em cuối tuần này chở em đi Vũng Tàu phang phập :">
    Gái 3: người iu em hứa mua cho em một lốc bvs mới ... :">
    Còn gái của chú thế nào: chả có gì mới, chả có hoa quà gì cả, chú nghĩ xem em nó sẽ suy nghĩ thế nào khi mọi người hỏi, k lẽ cứ trả lời, con gà của em đang bận xây dựng hoài.

    Các gà nên nhớ, tuy sách dạy ta k nên tặng quà cho gái, nhưng sách k phải lúc nào cũng chuẩn, nhưng mà với gái là người iu của ta thì việc tặng quà là cần thiết và đấy là cách ta lấy lòng gái nhanh nhất.
    Hồi Valentine tháng này, anh có 3 mối, một mối anh đuổi về quê trước k có gì để nói. Một mối thứ 2 từ Mỹ về thăm tình cảm sâu nặng chạy k thoát, còn lại mối cuối là một bé rất xinh, anh mới vớt gần đây k bỏ được. Tối đấy anh đi chơi với mối 2, mối 3 thì tuy anh đã gài kèo bận bịu từ đầu tháng nhưng cũng k thể bỏ lơ được. Sau khi xơi thịt mối 2, việc anh làm là chạy ra ngoài đường, tìm mấy con bé bán hoa, quơ liền một bó hoa rõ to, đẹp 40k k hơn k kém - ban đầu nó còn đòi 200k, anh nói 2h sau k bán hết hoa mấy đứa đem về ăn luôn nhé, thế là còn 40k[r23)]. Đem qua nhà gái. Gái ở chung với 3 gái khác, 4 đứa tối nay tính ở nhà tự kỷ, mặc đồ đẹp ra công viên chộp hình vừa về. Thấy bó hoa của anh mắt gái sáng rỡ như lượm được vàng, 3 cô nàng còn lại ô hô, mặt mũi bí xị. Sau đấy ta chở gái dạo phố, làm phát cháo lưỡi rồi về. Thế là thoát.

    Bài học ở đây là gì: ta có quyền bận tất cả các ngày trong tháng, nhưng những ngày trời đánh như 14-2, 8-3, 30-4, 1-5, 1-6, 9-9, sn gái, sn mẹ gái, sn bố gái, sn con chó nhà gái ... là tuyệt đối k thể bận, mà những ngày đấy phải làm coi gái như ông trời, có thế mấy ngày khác ta có lơ là, gái cũng dễ dàng tha thứ. Hehe
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Đề nghị bạn không bám theo tôi nói những lời vô nghĩa, bằng không thì tôi khinh bạn đấy. Tôi không quan tâm bạn nói gì đâu, và đây là comment duy nhất và cuối cùng tôi nói với bạn.

Chia sẻ trang này