1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác đã có vợ cho xin ý kiến

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Name47, 02/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Name47

    Name47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    @ xấu.vô đối:
    mời em gái sang mục tìm bạn bốn phương nhé. Nhớ có hình
  2. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    3 năm cấp 3 bị nhồi nhét mớ triết học vào đầu, đến khi lên đại học cũng phải cày một mớ tiểu thuyết Mac Lenin. Ra trường là quên sạch, câu chữ học xong trả lại cho thầy cô hết ... Tuy nhiên có một câu mà tôi thấy hay nhất: "vật chất quyết định ý thức". Ở đâu thời nào cũng vậy, thằng nào làm ra nhiều tiền của, thằng đó mạnh, bự, có quyền quyết định nhất. Ở trong nhà con vợ làm ra nhiều tiền hơn chồng, sẽ chiếm quyền chị cả. Mà bản chất đàn ông vốn cường mạnh, thik chinh phục, các chú nào bị ép về lâu, tất sinh ức chế, k sớm thì muộn cũng sinh chuyện nọ kia. Tời giờ vẫn nhớ câu nói của bà cô mập tròn hồi lớp 6, các em cứ để ý ông chồng nào làm ra nhiều tiền tất to béo hơn vợ, có quyền hơn, ngược lại vợ làm ra nhiều tiền hơn thì bự hơn. Gặp mấy bà vợ thế này còn k nơm nớp lo sợ. Đến hôm nào về nhà nó nằm k cho mình vần vũ đã là may phước. Hôm nào nó xung lên đè chồng ra làm các kiểu vác cày qua núi, hoa sen, cô gái cao bồi ... cứ mà ngựa phi nước đại, lắc đảo liên hồi có ngày ... gãy súng thì bỏ mẹ. Bản thân tôi chả bao giờ ham vợ thế này.

    Các bác ấy thân trãi trăm trận, nói k phải k đúng. Bản thân chú dù có vợ nhiều khi ra đường gặp gái ngon bản chất sát thủ nổi lên thì cũng nguy hiểm, có thể tiềm tàng mối nguy hại hạnh phúc gia đình. Nhưng cũng chính vì vậy, tôi càng thiên về khuynh hướng gái Nam, dù gì gái cũng còn trẻ đẹp. Thịt thà tươi rói, ăn nhiều khó chán. Chứ còn cưới gái già, vài ba năm sau hàng họ xuống cấp, nhìn cái muốn ọe. Nom lại ngoài đường con gái 18 xuân thì, da dẻ hồng hào, nhìn lại vợ già tự nhiên mắt cay cay, thế nào chả nổi lửa trong lòng. Lỡ ngoại tình vợ nó biết, có khi nó k đối xử với chú y chang như chị nó đối xử với chồng bà ấy, rút cho mớ tiền, mua vài chiếc du thuyền, biệt thự cho em út đứng tên cũng uổng.

    Anh em mình coi như đang phê pháo, tôi cũng có một chuyện nhỏ, kể ra nghe vui chơi:
    Có thằng em họ nhỏ hơn 4 tuổi, mị a thằng này tối ngày ăn chơi, suýt nữa thì xì ke. Được ông ngoại đưa vào quân đội để chơi thể thao cho quân đội. Chả có học hành, nghề nghiệp gì, gia đình thì quá bết, ba mẹ nó ly dị, gần như mẹ nó bỏ rơi, tiền bạc chả có, chỉ được cái tướng tá dân thể thao ngon lành, hồi đấy đi cưa gái còn nhờ tôi vấn véo. Ấy thế có 2 năm tôi đi nước ngoài k gặp, hè rồi thấy gái theo nó nườm nượm. Lại còn đớp được con ông chủ tiệm vàng, con này tôi coi hình, trắng trẻo dễ thương, xinh đẹp nhìn mà nhỏ giãi, nhà thì giàu sụ, trai theo k kể hết. Thế mà yêu nó điên cuồng, đưa tiền cho nó xài, mua phone cho nó nghe, rồi gia đình k cho đám cưới còn tự tử vì nó, suýt chết. Tôi nghĩ trong bụng thằng này ăn bám đàn bà, thế nào nó cũng xem thường, rồi bỏ mày. Nhưng mà đến giờ vẫn chưa bỏ, nghe nói sang năm cưới, thật chả hiểu nỗi.

    Thằng này tôi chịu, quá cao thủ, hè về chắc theo nó học nghệ.
  3. Name47

    Name47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bác Zịt vui phết, bác đánh đố thằng em thì có. Cái này các chị các bà gọi là "ngựa tốt" là tự nhiên ưu ái ban cho, ko học được đâu bác ơi ;))
    Sướng thì có nhưng lạm dụng có ngày nó ko dựng đứng được mà toàn chỉ xống đất, lúc trước bạn bè thằng em gọi vui là "ông già chống gậy"

    À, mà thằng em có nghe nói với xh phát triển như ngày nay, con người có thể nhân tạo thành "ngựa tốt", nếu muốn bác có thể bỏ chút chi phí ra là được: xì ke
    Chắc bác cũng nhìn thấy gái biết gà xì ke nhưng vẫn bám, đòi sống đòi chết vì thằng nghiện? Nguyên nhân ko mấy khó hiểu, các loại thuốc gây ảo giác đều ức chế đến thần kinh trung ương gây CẢM GIÁC hưng phấn tột độ. Khi trở về với cảm giác xx, so với ảo giác của thuốc là khác xa nhau nên trở thành ngựa tốt
    Ngoài ra, miệng lưỡi thằng xì ke "cực kỳ ngọt ngào và khôn ngoan" với loại thuốc trên, nó làm cho tinh thần con người mạnh dạn hơn rất nhiều lần. Trong đầu nghĩ gì là nói được chứ ko còn sỉ diện hay mắc cỡ. Điều này đánh lừa ý thức các cô các chị rằng: hắn ta quá mạnh mẽ, quá bản lĩnh
  4. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Cú "dạy bảo gái" lần trước không thành công mà đã 20tr. Cú "chọn 1 vợ trong 4 ẻm" lần này chắc đến tầm 100tr chú Fixed nhỉ?
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ông CLN chắc ở trên núi hoặc buôn vật liệu xây dựng. Rặt đá tảng hạng to.

    Từ xưa trên cốc đã khắc câu châm ngôn: trong cuộc đời mỗi người đều có 3 người đi qua. Người yêu ta nhất, người ta yêu nhất và người đến đúng lúc nhất và là bạn đời của ta sau này. Các cao thủ trong cốc đều đã đi qua, và đa số đều ứng nghiệm. Bác không tin đi mà hỏi bác Quẩy, bác SH, bác Công ... Công mà xem.

    Nói chung là cứ phệt cả 4 em đi, rồi sẽ có 1 em thứ 5 đi ngang qua lúc bác đang hấp hối; người đấy sẽ là vợ của bác. Phải nói thật ra là rất khó để chủ động chọn vợ, đời nó thường hay tức cười thế.
  6. modep4

    modep4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    2.008
    Đã được thích:
    1
    tinh ý .
  7. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Đúng thật:-bd
  8. Name47

    Name47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bác cái xẻng có điều chưa thông. CLN hoạt động ở ttvn là 1 tiêu chí có định hướng, cũng ko khó nhận ra mợ Anx, kugẻ cũng thế nhưng khác nhau là có cái mác admin, moderator.. Cũng như CS Hình sự ko mặc quân phục

    Ném đá, móc lốp anh em mà CLN được bác SH thương yêu mà khen tặng "thằng hãm nhất ttvn" vì ném tất tần tật. Ném đá có tiêu chí có định hướng thì ko thuộc mem bình thường được. Ở VN ta, hoạt động, buôn bán, họp chợ thường theo khu như Nhật Tảo về hàng điện tử, vải gấm thì chợ Tân Bình, Kim khí điện máy là chợ Kim Biên.. Nhìn rộng hơn, có SG, HN, ĐN là 3 khu vực tp lớn của VN; mỗi nơi, như SG thì có q4 là tập trung phần tử "đen" thì cũng có quận là "tiêu điểm"
    Một vấn đề đưa ra vấn, nếu cứ phân tích theo hướng hùng biện thì sẽ ko rành mạch vấn đề, thêm hướng phả n biện nữa mới ra ngô ra khoai. Thằng em phân tích vậy có lý ko CLN?

    "Thật thà" cười văng nước bọt khi thằng khác bị CLN ném đá cũng như máu bừng bừng khi bị móc lốp, "thật thà" cho rằng hắn đang đứng cùng hàng ngũ với mem là sự ngây thơ rất đáng yêu
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đọc bài đầu tiên đã biết là anh Fix. Ngồi hóng hớt đến trang 10 thì thấy có cả anh zai SH suýt ế vào. ;))
    Thế tóm lại là anh Fix chọn ai? Vẫn đang chờ kết quả đây ạ :)
  10. Name47

    Name47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    @Sao anh dự rằng em đang nói đến anh.
    Nếu ai hỏi anh sẽ trả lời khác, em Sao biết câu trả lời rồi còn hỏi?

Chia sẻ trang này