1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác đã có vợ cho xin ý kiến

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Name47, 02/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Name47

    Name47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Update:

    Thằng em để đt báo thức lúc 3h cho an tâm, thế mà ngủ ko thẳng giấc được, ngủ "dối" thế nào ấy các bác ạ
    3h đt reo phát đầu là tỉnh ngay, muốn dậy ngay nhưng lười, nằm nướng đến đợt reo 10' sau mới dậy [:D] rồi cũng rửa mặt, quần jean với áo thun, mang dép luôn cho tiện, giờ này có ai ngó đến mình đâu mà sợ, các bác nhỉ
    Đến ga nhìn đồng hồ là khoảng 3h45, cũng tạm yên tâm rồi, đảo 1 vòng ở sân thì có 1 đoàn người từ trong sân đi ra, thằng em hóng hớt đến khi còn vài người nối đuôi nhau, "chắc là em nó đi chuyến sau" bốc đt ra gọi thì "thuê bao quí khác vừa gọi.." hay nhỉ, nhờ mình ra đón mà lại tắt đt? Thêm vài cuộc gọi nữa vẫn ko ăn thua.. Thằng em hơi bực mình, nhớ lại lúc đi đón đứa em của gái vào từng làu bàu "em T ngốc lắm, đường ko rành mà đt thì ko cầm trên tay, bực quá đi" rồi tự nhủ "cố tình đây này"

    Hít một hơi thật sâu, thở dài rồi nghĩ, bỏ về thì ko phải tính cách của mình nhưng làm thế nào cho được việc đây? thôi, cứ hên xui, 5h mà ko thấy thì xem như "bác sĩ bó tay"
    Nhìn sân ga vắng ngắt, còn lại mấy xe ôm đồng phục áo xanh đậm vẫn nhốn nháo với vài khách ko người đón, taxi thì lượn lờ nối đuôi nhau sắp tài trước sau có trật tự. Bến tàu vốn bát nháo nhưng thế này thì quá ổn rồi.. Một anh áo xanh đậm bảo "sang kia đậu xe đón đi anh ơi, ở đây cấm đậu" Bên kia là quán cafe có cả ăn uống, trông cũng ko vẻ gì là "giá cắt cổ" thằng em lủi xe vào rồi kêu 1 ly cafe đá nhịp chân rít 1 điếu cho tỉnh người [:D]

    Có thông báo thêm 1 chuyến tàu HN nữa sắp cập bến, ngồi cafe vẫn nhìn thấy tất cả người ra vào nên tạm yên tâm với ly cafe uống đang dở. Vẫn ko thấy dáng em nó các bác ạ. Có khi nào em nó lừa mình cú này ko? có khi em nó hiểu ko có kết quả nên lừa 1 cú rồi bặt tăm luôn chăng? Thằng em so lại thời gian là đúng ngày CN, nếu là mình thì cũng đi vào ngày này, trưa đón xe về Tỉnh cũng vừa kịp để sắp xếp cv vào sáng T2 nên tạm thời yên tâm "sự cố ngoài ý muốn" thôi
    Tính tiền ly cafe 12k các bác ạ, giá này chấp nhận được. Thằng em để xe đó rồi mua vé vào bến, 2k ko là bao nhưng vào soi rõ hơn, ko bị xót người..
    Ngồi bệt ở ghế đá gần cổng soát vé được khoảng 20', kìa, dáng cao ráo hơi gầy xen lẫn giữa đám người, đích thị là em nó chứ ko ai. Thằng em tiến lại rồi nắm tay "để anh xách cho" rồi kéo vali giúp. Em nó hơi bất ngờ rồi cũng nở nụ cười rất tươi, rồi "ANH!" rõ to. Thằng em kéo vali, hai tay em nó thì nắm khủy tay thẳng em ríu rít đi bên cạnh, ngả đầu vào vai thằng em nữa chứ, cảm giác em nó rất vui. Mà thật, đông người như vậy em nó ko mải mai thẹn thùng gì cả @-)

    Qua cổng soát vé em nó bảo, anh đợi xíu còn em T với cháu đi sau anh ạ. Thằng em đang lo lắng bỗng như nhẹ nhõm cả người "có lối thoát rồi đây" :x
    - Thế kế hoạch em về nhà ra sao? Em có đặt vé xe chưa?
    - Em chưa đặt vé, dự định để em T với cháu về trước, em ở lại sg có chút việc rồi chiều về mà hơi lo vì em T còn nhỏ lại khờ, đi xe khách với cháu em ko yên tâm
    - Mà em có việc gì vậy? đơn giản thì để anh giúp cho. Đi tàu đã mệt rồi
    - Ko gì qtrọng anh à, mấy chuyện lặt vặt thôi, mà thôi, chắc em về, để lần sau làm cũng được vì em thấy lo cho cháu
    - Ừ, thôi đi kiếm gì ăn rồi tính

    Thằng em chở 2 chuyến, chở em T với cháu đi trước ra quán cơm tấm gần chợ Hòa Hưng vì tìm mãi giờ đó ko ai bán gì ăn cả. Ở ga thì bán ko ngon lại đắt. Chuyến sau chở em nó, "em hơi đau bụng" thế em có muốn đi vs ko? "dạ thôi, chắc do mấy nay em ăn ko đều" thằng em ko nói gì rồi cứ đi đến quán cơm tấm.. được đoạn thì em nó hỏi "lúc trước em nói đau bụng là anh nắm tay em.." thằng em lảng đi "em nói có quà cho anh đâu?"...
    Ăn cơm tấm xong thằng em chở ra bến xe buýt ở gần đó, gọi đặt vé xe về luôn, đi ở bến xe chứ ko chờ tới rước. Ngồi đợi xe buýt, thằng em líu lo với đứa cháu mà cảm giác em nó như.. ganh tị, kéo đứa cháu qua bên rồi ngồi gần thằng em "bé L thích chú H ko? ở lại sg chơi nhe, Dì về trước chịu ko?" rồi quay sang thằng em "tuần sau em lại lên sg đi ĐL có việc mà em nói với anh rồi đó, nhưng em ko cho anh hay đâu.." thằng em ko nói ko rằng "bé L chịu ở lại với chú ko nè"

    Em nó lên xe mà tất bật với đứa cháu, thằng em nhìn dõi theo có vẻ như em nó gầy hơn.. ngồi rít hết điều thuốc mới chịu về.. Thật may là có biến động mới xảy ra, ko thì chẳng biết tính sao, nhẹ nhõm thằng em lên xe về, trong đầu lại nghĩ đến cv..
  2. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Anh này viết hay nhỉ. Mình hóng.[:P]
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mời anh sang tâm sự để thoả sức sáng tác ạ :D
    Còn lại 4 cô gái kia em mạn phép dự rằng đã không có cô nào trúng giải độc đắc :P
  4. Name47

    Name47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    @Sao anh ko tâm sự Sao ơi, nếu muốn anh đã pm riêng cho em rồi chứ ngồi gõ nhiều làm cái gì? Thế nên câu sau em nói trớt quớt rồi [:D]

    Thằng em phát hiện ra 1 điều, những suy nghĩ trong đầu khi viết ra từng chữ thế này để xin vấn, có nhiều chuyện vừa viết xong lại tự thông được. Qua các vấn ít nhiều thằng em học hỏi được nhiều điều hơn. Cám ơn tất cả các bác đã quan tâm

    Gần đây, chuyện đón gái Bắc vào hơi nhạt, nên thằng em nói những chuyện ngoài lề hơi nhiều, nhưng nội dung ko thay đổi gì cả, đó là hôm CN vừa rồi các bác ạ. Em nghĩ viết gọn lỏn "vì có biến cố nên sau khi em đón gái Bắc vào là đưa lên xe về Tỉnh" như vậy ko lột tả được tình cảm của thằng em với gái Bắc 2

    Tình hình hiện giờ là gái Trung đã vào sg, vẫn bặt vô âm tính với thằng em. Đó là đặc điểm cá biệt của gái này, tự cao, sỉ diện ngất trời nhưng khi tiếp xúc thì lại có tính cách là hòa đồng dễ gần, nói chuyện lịch sự có trước có sau.. Như bác Zịt nói, có khi vậy mà gái này ở ko từ trước tới giờ: tính khí thất thường. Ban đầu mới cưa gái này, thằng em còn cho gái thuộc dòng họ nhà cáo, thằng em đề cao tinh thần...chỉ đến khi tình cảm đã thân thiết, thằng em mới hiểu đó là cá tính của gái này chứ ko phải chiêu thức gì cả.
    Thằng em vẫn giữ lập trường gái này là dự bị, nếu tình cảm của gái vượt qua được sỉ diện ảo mới mong tìm được tiếng nói chung với thằng em

    Gái Nam, vẫn là đặc thù của gái Nam, tiêu xài thoải mái. Hôm rồi thằng em bảo "đi siêu thị với anh, chọn giúp anh vài cái áo" cuối cùng tính phiếu hơn 1 chai, trong đó của thằng em gần 500k. Mà thật, hôm đó đi 2 đứa vui mà thoải mái lắm, đầu thằng em cũng ko tính toán được hơn gì miễn là thích, mua đồ xong rồi đi ăn cơm gà, hôm đó gái có vẻ vui lắm, ko rời xa thằng em, không khí ko lọt qua 2 đứa được, cảm giác chỗ gái tựa vào đổ mồ hôi vì.. nóng. Định đi thêm vòng nhưng nhìn đồng hồ 9h rồi, gái phải có mặt ở nhà.
    Về gái sms bảo là gửi lại tiền vì lúc mua quá trớn, ko nghĩ nhiều tiền như vậy. Ý nghĩ thằng em "muỗi"
    Vài sms nữa rồi đánh giấc tới sáng ko dọn dẹp gì sất, lâu ko đi bộ, đi với gái hơn 2h trong siêu thị mà đuối chân
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Hờ hờ, tán gái đạt tới một trinh độ nhất định thì chọn cáo nhiều đuôi mà chiến bác ạ. Cảm giác đi chinh phục nó phê và đã hơn rất nhiều [​IMG]

    Phàm những con bề ngoài đẹp, tính cách dễ thương thì bên trong nội tâm lúc nào cũng hụt hẫng vì cái vấn đề gì đó. Chẹp, càng nhắc càng nhớ lại ngày xưa. Ôi ngày xưa [​IMG]

    Thường mấy con thế lày khó dính, nhưng khi dính rồi thì nghiện, không bỏ được [:D] Em là em cứ chọn gái ngon nhất mà tán, không tán con hạng nhì. [​IMG]
  6. girl_2in1

    girl_2in1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nên chọn em Trung bác ạ. Người có ý thức tự hoàn thiện bản thân như vậy là cực cực tốt. Mà đặc biệt là bác đã hiểu rõ em ấy như vậy thì càng dễ. Cái "phần tự hoàn thiện" ấy giúp ích cho bác, còn cái "phần gốc" mà bác hiểu đc lại làm cho bác thấy gần gũi e ấy hơn, e ấy lại càng phục bác hơn, đó là sợi dây gắn kết 2 người. Loại cáo như vậy cho có khi cả đời không tìm được con người thật của chính mình trong những nỗ lực hoàn thiện bản thân, nhưng cho đến cuối đời vẫn chỉ mong tìm được người hiểu mình như bác. Và bác cũng cần người vợ như em cáo này, cho cả tình cảm lẫn sự nghiệp.
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    @ anh Fix: Em là người hay suy đoán mọi việc dựa trên cảm tính. Gần như rất ít sử dụng được lý trí ( đi thi trắc nghiệm còn oánh bừa theo ý thích nữa là :P ) nhất là lại trong chuyện tình cảm. Nên, việc chọn vợ của anh, em vẫn tin rằng không cô nào trong 4 cô kia hết ;)). Hy vọng lần này em phán sai ( để anh còn có vợ ) [:P]
  8. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Gái đẹp, dễ thương thì làm gì available cho chú tán?
  9. campusapo

    campusapo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    theo dõi tâm sự của anh đã lâu vì thấy anh có nhiều biểu hiện giống những đối tượng mà e từng gặp (nhưng lúc đó k hiểu sao lại thế :-w)--> giờ thì thấy sao mà dễ hiểu :-bd thanks anh nha ;))
    ah e có chút suy đoán về gái trung của anh thế này: " đặc điểm cá biệt của gái này, tự cao, sỉ diện ngất trời nhưng khi tiếp xúc thì lại có tính cách là hòa đồng dễ gần, nói chuyện lịch sự có trước có sau.."--> e nghĩ gái này thích/ yêu anh nhưng dùng lý trí xử lý tình cảm nên có thể đang cân nhắc tình cảm với anh đấy. có lẽ cô ấy nghi ngờ anh có nhiều mối và cô ấy chỉ là dự bị thôi (đừng đánh giá thấp cảm nhận của con gái) nên xử sự (có lúc hững hờ, thất thường) như vậy chăng? và qua cách thể hiện của cô ấy như thế e cũng đoán với cô ấy anh cũng chỉ là dự bị thôi...dù sao cũng chỉ là dự đoán của e. mong anh đưa ra được quyết định đúng đắn của cuộc đời.
    P/S: anh có tin vào nhân quả k zây?[:D]
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    1. Đẹp + dễ thương cũng chưa phải là chuẩn. Phải có chút thông minh, lanh lợi và được mắt thì mới lọt vào list của em chị ạ. Đẹp nhưng tồ thì cũng vứt đi thôi [r23)]

    2. Đánh đồn có địch là một trong những skill căn bản. Thích là ... CHÉM thôi chứ không thể bắt một con như thế nó available mãi để chờ em cưỡi bạch mã rước nó đi được [:D]

Chia sẻ trang này