1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác đã có vợ cho xin ý kiến

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Name47, 02/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dongcuatinh1710

    dongcuatinh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    oi!!!!e hong den may ngay lan rui ma chua thay ket wa,a sh voi chi sao hai nguoi hop tac rui tung chuong xem sao.bit dau jup dc j cho pak name.
  2. girl_2in1

    girl_2in1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    ấp đít thêm tình hình gái Trung đi bác, em vẫn đang dõi theo gái này...
  3. Name47

    Name47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    2 hôm nay thằng em nhiều việc quá, lại ko suôn sẻ nên ko có tâm trạng viết các bác ạ
    Tình hình là thằng em quan tâm rất ít đến gái Trung, có khi vì vậy mà làm chuyện thêm nhạt

    Giờ thằng em còn nhớ, lúc có cơ hội với gái Trung, thằng em chỉ thể hiện rồi gái mời đi ăn. Trong khoảng thời gian em thể hiện, có để ý là gái rất biết lo cho gia đình, lo chi tiết chứ ko phải lo cho có lo để lấy tiếng. Lúc này thằng em chết gái rồi, quả thật gái đáng điểm 9 trong mắt, được gái bật đèn nên ngại gì chông gai hay ngăn sông cách núi.
    Còn nhớ lần đó, sau khi gái mời lẩu dê xong thì thằng em mời lại cafe, 2 đứa nói chuyện rất hợp tính cách lại thêm điểm cộng. Làn da trắng mịn của gái khiến tim đập nhanh như nghe rõ mồng một "phịch phịch" da trắng như trong suốt nhờ ánh đèn vàng ấm cúng của quán cafe, "sao mà thích thế nhỉ" dừng lại 1 lúc rồi thằng em bắt sang chuyện khác.. Lại bàn tay ấy ko chống cằm lắng nghe thằng em nói chuyện nữa mà để trên đùi. Vẫn trắng và trong như nhìn xuyên được qua da thịt, ko kìm được nữa, dù vẫn "phịch phịch" nhưng mạnh dạn nắm chặt bàn tay gái, hờ hững gái giật lại nhưng rồi cũng xuôi xuôi để thằng em nắm :x

    Nhưng chuyện đời ko lúc nào cũng suôn sẻ cả. Dù thời gian yêu gái rất ít (hơn 1 tháng) mà nó in sâu trong tìm thức thằng em, như được lên thiên đàn vậy các bác, mọi thứ với em lúc này ko qtrọng nữa, chỉ muốn ổn định công việc càng sớm càng tốt rồi rinh gái này về thôi.. Thiết nghĩ, gái cũng ko khác gì nên hiện giờ gái mới liên lạc lại
    Biết là khó hàn gắn lại tình cảm như xưa, nhưng thằng em cũng cố hết sức. Khoảng 2 tháng trước, vào T2, thằng em chủ động đt hỏi thăm vu vơ rồi bảo "anh có 2 vé xem phim 3D nè, em sắp xếp ngày nào rồi cho anh hay nhe, đi xem với anh cho vui, phim 3D anh chưa xem lần nào nên muốn xem, chắc là hoành tráng lắm" Thế là em nó kể cho nghe lịch đi làm, đi học, thằng em chỉ nhố là rãnh T4, T5, CN (trí nhớ thằng em quá tồi, em kể xong là quên mất). Cảm nhận được em nó vui lắm..
    Gái tí tửng báo với con ******** hình là thằng em mời xem phim thế này thế nọ (em quen gái qua con bạn này) con bạn cũng bỏ nhỏ vào tai "em thấy nó vui lắm đấy, anh cố tận dụng cơ hội nhe"
    Hôm sau thì ông Cậu kêu qua nhà chơi, có dịp anh em xum họp gia đình (vào ngày T5) nên bốc đt lên gọi cho gái báo là "T5 anh ko đi được rồi, có việc anh qua nhà Cậu, mình đi vào T5 nhé" gái bảo "em chưa biết nữa, nhưng chắc ko đi được" thằng em điên máu lên "ờ, để anh rủ bạn anh xem"

    Thỉnh thoảng, thằng em có à ơi với con bạn cập nhật tình hình chiến sự, 8 chuyện trên trời dưới bể, nên con bạn cũng biết thằng em có cơ sở, có thu nhập riêng ổn định rồi. Mấy hôm sau, con bạn đt báo là "H nó muốn gặp lại anh, nhưng ngại, ngồi nói chuyện với nó mà cứ nhắc anh hoài, bảo là anh tốt thế này thế nọ, em thấy là anh chủ động gặp nó đi, ko lẽ anh bắt con gái chủ động liên lạc với anh à?"
    Lúc này thằng em bận túi bụi nên im hơi lặng tiếng, với phần bị gái từ chối xem phim nên cũng nãn lòng. Cho đến khi trước lễ 30/4 lên Y!M gái mới liên lạc (gái ẩn nick 24/24 bảo là ko muốn onl vì sẽ ảnh hưởng cv ko tốt) Nói vài chuyện linh tinh rồi kể về cv hiện tại của thằng em thế lọ thế chai.. Gái bảo là sẽ sang nhà hướng dẫn cho nấu ăn, rồi sẽ lấy tiền công chứ ko miễn phí. Các bác biết rồi, ai mà đi lấy tiền chứ? Cuối cùng gái bảo là khao cafe là được. Lại nhả cho thằng em cơ hội đây này..

    Hôm nay thằng em đuối sức, gõ phím mà mắt cứ lim dim, em sẽ tiếp sau vậy. sr các bác
  4. Name47

    Name47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thằng em tiếp đây ạ,

    Với gái Nam, tay chân hoạt động rồi các bác ạ (có lẽ lần đi chơi thứ 7 thì phải) Dù vậy, thằng em vẫn chưa chốt hạ gì cả.. có lẽ do tâm trạng còn phân vân lần lữa.
    Gái Nam bóng gió T7, CN này về quê Ba Mẹ cách sg 3h chạy xe máy, lúc đó thằng em lờ lớ lơ chuyện đó vì nghĩ tình cảm chưa đến mức quan tâm đến gia đình, người lớn.. Trưa nay, gái sms "giờ em về nhà đây, đến nơi em sẽ gọi cho anh" thằng em reply ngay "uhm, anh biết em là tay đua xe, chạy nhanh đến nhanh cho khỏe nhé"

    Nghỉ lưng chút, thằng em onl Y!M, gái Trung onl lên (điều này hơi lạ, trước giờ toàn ẩn nick). Thằng em nghĩ ngay, bthường toàn gái ẩn nick rồi pm cho mình, giờ tự nhiên onl mà hơn 2p ko pm, ý là kêu mình pm đây này [:D] để xem có gì lạ, thằng em "hi em"
    Gái đối đáp nhiệt tình, mà thật, chỉ có nói chuyện với gái này thằng em mới có cảm giác "thích" nói chuyện có trước có sau, hiếm khi ko chủ ngữ vị ngữ cho dù thằng em ko nghiêm túc, chủ yếu chém cho vui thử xem gái giở chiêu gì..
    Trưóc giờ với gái này, thằng em rất nghiêm túc nên hiếm khi chém gió, cảm gác giái vui hẳn lên, cởi mở hơn các bác ạ, lại phát hiện thêm 1 điều, gái chịu nhõng nhẽo mè nheo.. Bóng gió cho thằng em là "em còn nợ anh nhiều, trả mãi cũng ko hết" :x mà nợ gì thằng em éo biết
    Được lúc, thằng em đi làm vài việc lặt vặt. Trở lại thì gái nhờ thằng em giúp 1 việc (muỗi thôi, ko đáng gì bác ạ) rồi "năng nỉ" giúp dùm rồi mai (CN) sẽ qua nhà hướng dẫn nấu ăn. Ôi trời đất quỷ thần ơi, mục đích đây này các bác. Hơ hơ, thú vị nhỉ, thằng em "để anh xem đã, mà em nhớ mang tiền nhiều nhiều theo nhé, phòng trường hợp nấu dở quá thì phải phạt chầu cafe"

    Chiều mai thằng em con Cậu mời đám thôi nôi thằng nhóc con nó, mời 4h mà gái thì hẹn 3h, em nghĩ đợi gái qua tới rồi chở gái qua nhà Cậu, gửi thiệp rồi về, cũng ổn các bác nhỉ?
    Rất may là gái Nam về quê, ko thì thằng em ko biết xoay sở thể nào :-??
    Mà thật, cái số thằng em xui rủi thế nào, quen gái toàn là "lịch dày đặc" chẳng có tí thời gian nào cho mình, đi làm, việc nhà, đi học.. Gái Nam thì T7, CN tuyên bố ngay từ đầu là "em dành cho gđ, anh đừng giận, cũng vì vậy nên em chưa muốn yêu" hơ hơ.. thế mà thằng em vẫn hoạt động tay chân được, nghĩ mình cũng giỏi, các bác nhỉ [:D]
    Gái Trung thì khỏi nói, đi hơn 20km đi làm, học gần chỗ làm, rãnh mỗi chiều CN (gái có nói rãnh 1 vài buổi tối trong tuần, thằng em ko nhớ - đúng là già lẩm cẩm, vụ này bị gái giận mấy lần, riết rồi cũng quen hii..)

    Chiều khoảng 5h, thằng em đi party với mấy đứa bạn, gái Nam gọi với mấy lý do vớ vỉn (gái này gọi là có lý do hết), đối đáp thế này các bác ạ
    - Anh đang ở ngoài đường hả (đang ăn vội đĩa cơm bụi dằn bụng)
    - Ừ, (chưa kịp nói gì)
    - Biết mà, hiểu luôn, chiều T7 sao a ko đi được
    - Ừ, anh có nói rồi mà, đi party với mấy đứa bạn hii..
    - Uhm, em biết rồi, có gì tối em nt

    Tầm 9h, gái có sms, than là buồn vì trời mưa, haha.. thằng em bờ bớ bơ luôn. Về đến nhà là hơn 11h, sms cho em nó "em ngủ chưa" ko thấy reply
  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là bác có 4 em nhưng thực ra có 2 em thôi. Em miền Trung đang chiếm ưu thế. Mặc dù em ủng hộ các gái Bắc tuy nhiên vụ này Nhất cự li rùi.. Công nhận zai thật tham lam..Yêu ai cứ giữ trong lòng - yêu thêm đứa nữa đề phòng rủi ro =)) Miềng phải học tập mới được :D
  6. Name47

    Name47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    @ shoneti: hơ hơ, bác này hay nhỉ
    Thằng em giải thích vấn đề này nhiều lần, có lẽ bác này ko đọc? hay đọc mà ko hiểu?

    Túm cái váy lại, thằng em quem mỗi người ở mỗi thời điểm khác nhau theo tuần tự trong vòng hơn 4 năm nay. Biến cố với gái đầu tiên, thằng em ko còn tin vào mqh đó mới tìm hiểu tiếp rồi có mqh thứ 2, cứ vậy rồi thứ 3, thứ 4. Cứ tưởng là tạch hết với 3 gái kia ở từng thời điểm một, nhưng ai ngờ lại dồn về 1 lúc cả 4 gái từ đầu năm đến nay.

    ------------------------------------------------

    Vừa hơn 3h, gái Trung gọi đt, "chỗ em mưa rồi anh, bên anh có mưa ko? Thôi em ko đi đâu" thằng em hụt hẫng "ơ.. chỗ anh chưa mưa, chỉ chuyển thôi, em đi nhanh chắc kịp mà" từ chỗ gái đến chỗ thằng em khoảng 10km
    Thằng em hơi bực bội, vì sắp xếp trước là gái qua rồi 2 đứa đến nhà ông Cậu gửi thiệp xong về, ai ngờ kiểu này.. "ờ thôi, vậy anh đi gửi thiệp đây"
    Trên đường đi, nghĩ ngợi lung tung, cố giải thích tại sao gái ko qua? cái cớ vì mưa cũng ko đúng, vì gái chủ động muốn qua cơ mà? Hay gái "tỉnh" lại rồi thay đổi quyết định? cũng ko hợp lý, vì ấp gái ấp ủ điều này đã 4 tháng hơn, bí quá mới phọt ra thôi.. Mặc kệ là gì, ko qua thì anh đây cũng chẳng cần, có khi cái số với gái này ko tiến xa hơn được, vì sau lần này thằng em sẽ ko cho cơ hội nào nữa. Thằng em chợt nghĩ "có khi mình cho gái qua nhà là vội quá chăng? có khi gái chưa xứng đáng với điều đó?".. Ko nghĩ nữa, chạy 1 mạch đến nhà Cậu..

    Xong những thứ cần thiết, chuẩn bị về tiếp tục cv đang dỡ thì gái alo tiếp "anh về chưa, giờ em qua anh nhe" Hơ hơ.. thì ra mình ko ăn dưa bở nhỉ, cong đuôi điểm hẹn thẳng tiến vì lúc này gái chưa biết nhà thằng em.

    Đến nhà, dắt xe cho gái xong rồi thằng em một mạch đi vào, gái cứ đứng ở ngõ, thằng em chợt nghĩ "ơ gái này sao mà ko tự nhiên như người sg nhỉ, vào đã lâu cơ mà? đợi mình mời đây này, thôi, ko sao, thế lại càng thích. [:P]" Mời gái vào nhà xong mà thằng em mơn man nhớ câu hát chú Quang Linh "hương đồng gió nội bay đi ít nhiều.."

    2 đứa đi chợ, xong về gái nấu chính, thằng em "lặt vặt" giúp đc gì thì giúp, vừa chạy ra chạy vào..
    Đứng sau lưng xem gái làm mà lòng cứ rạo rực.. 2 tay cứ như dư thừa thế nào ấy các bác, cảm giác rất mất tự nhiên, nhưng cố giữ cho nó tự nhiên chứ ko thì chẳng biết đâu mà lần :">
    Thằng em hỏi vu vơ về chuyện rửa rau rửa thịt.. Gái trả lời rất lý trí, nhưng cuối câu lại "ngượng ngượng", thằng em ko kìm được rồi ôm eo gái luôn, hic.. may mà gái ko giẫy ra, thật là thích các bác ạ, cảm giác lúc xưa như cứ tràn về.. gái xoay người lại "anh ăn hiếp em" "ừ" rồi.. hôn luôn [:P]
    Được lúc thì nấu ăn tiếp, thằng em soi, gái trắng nõn mà hình như gầy hơn, hỏi thì gái bảo "em về quê có tuần mà mất 2kg, ko lo đâu, tuần sau em vượt kg cho xem, hii.. toàn ăn với ngủ mà anh!"
    Gái nấu ăn ngon lắm các bác, dù là dân Trung nhưng nấu món Nam ko chê vào đâu được :x chỉ tiếc là gái ko ở lại ăn, mời mấy gái cũng ko nhận lời, bảo là "gần đây em có bạn nhiều lắm, toàn ở xung quanh đây, em qua bạn chơi chút rồi về" Thế là gái đi các bác ạ. Có khi gái "kỹ lưỡng" vì e ngại bị mang tiếng chăng?

    Còn tiếp..
  7. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    đầu tiên đọc topic này tưởng a nghiêng về gái nam , nhưng giờ có vẻ tình hinh xoay chuyển sang gái trung rùi ^^
    theo a kể thì chị ở miền trung được mà.hihi
    P/S: Mà sao con trai ai cũng thích con gái trắng nhỉ :-??
  8. girl_2in1

    girl_2in1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    bác ấy thích em Trung nhưng bác ấy muốn em ấy phải quỳ xuống van xin bác ấy cơ. Mặc dù bác ấy cứ luôn mồm bào ghét loại con gái như thế.
    zzz
  9. Name47

    Name47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Update:
    Gái Nam hiện đang về quê, hết tuần này mới lên sg vì ông Bố bệnh đang nằm viện, nhà thì đơn chiếc ko ai lo lắng. Thằng em cảm thấy nhẹ nhõm [:D]
    Gái Bắc 1 cứ à ơi đt, sms, Y!M ngụ ý là đang xem bản đồ HCM cho rành đường, bóng gió sẽ vào sg với thằng em
    Gái Bắc 2 cứ ỉ ôi với thằng em thêm 1 thời gian nữa, vì hiện tại ko thể chấp nhận chia tay
    Gái Trung, gần đây có nhiều biến cố, tình cảm bỗng dưng tăng vọt, nhưng do áp lực..thằng em giảm nhiệt xuống, giờ đã bthường trở lại

    3 ngày nay, bận nhiều việc với lo cho Ba Má đang nằm viện (bệnh vặt thôi các bác) thằng em chán nản mấy vụ tình cảm nên khi tiếp xúc với bất cứ gái nào cũng chủ động hạ nhiệt xuống. Thế mà giờ thấy khỏe hẳn các bác ạ, hết cảm giác bị gò bó hay "có lỗi"
    Thằng em tỉnh táo hẳn ra, cứ dần mà soi cho kỹ từng gái một. Trong 3 ngày qua, chuyện hơi nhạt nên thằng em ko kể lại, nhưng qua đó, chuyện dù nhỏ cũng thấy được bản chất của từng gái..

    Chúc cả nhà thành công tốt đẹp [r2)]
  10. Changer

    Changer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu nội dung còn bám sát tiêu chí chọn vợ, càng về sau tường thuật trực tiếp càng nhiều.

    Thứ 1: ông bạn đã thực sự muốn lấy vợ chưa
    Thứ 2: Nếu thực sự muốn, ông bạn định ja quyết định trong bao lâu. Cứ cho là chỉ cần ông ngỏ lời là cả 4 em sẽ OK, và có lịch tổ chức luôn đi, thế nên hãy tập trung vào mục đích ban đầu: tìm đáp án chọn ai
    Thứ nữa: đề nghị các post tiếp sau mang tính tóm lược hơn, kèm những nhận định bám sát mục đích tọp píc hơn

    Đang quan tâm vấn đề này, phòng khi đến tuổi mang ra dùng. Khi con người ta có quyền lựa chọn, lựa chọn tế nhị và với mục đích tốt thì tại sao kô lựa chọn. Hóng tiếp các cao thủ, thấp thủ, trung thủ

Chia sẻ trang này