1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác đã có vợ cho xin ý kiến

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Name47, 02/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. campusapo

    campusapo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    đến khổ cái anh này !!! tình củm đang thăng hoa sao phải hãm lại... nhưng ủng hộ anh: hãy cho tình yêu thêm thời gian để nó chín muồi
  2. girl_2in1

    girl_2in1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    càng ngày càng nhạt...
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em xin lỗi bác ạh :)
  4. Name47

    Name47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    :-??
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em có lỗi [r32)]
  6. Name47

    Name47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Anh có lỗi đâu mà xin?
    Em hỏi các bác trên này xem ai có thì xin đi.

    Vừa xin lỗi lại vừa nói "em có lỗi" là thế nào nhỉ? có rồi thì xin chi nữa em? :-??
  7. hogia

    hogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    đợi lâu . Chủ tp kinh nghiệm ,tâm lí ,khá giả vậy mà vẫn bị 4 cô già quá đát cho đi tàu suốt rồi.Chắc phải có gì TỆ lắm mới vậy .
  8. modep4

    modep4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    2.008
    Đã được thích:
    1
    Trai thừa rồi -> phải có mấy a 0 có bất kì GÁI nào để lấy vợ
    Giờ trai xếp hàng để con gái lựa

    Chủ tp đây dc chọn 4 em là quá sướng ,kẻ ăn 0 hết ......
  9. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Lẽ ra topic đã chìm vào quên lãng, thôi để em cập nhật tình hình cho anh chị cô bác rõ; cũng là để sau này thằng em nhìn lại mà nhớ thời quá khứ đau thương nhọc nhằn

    Tình hình là thằng em bận túi bụi, đầu tắt mặt tối thậm chí cà phê sáng cũng uống ở chỗ làm chứ ko còn cái thú ngồi nhâm nhi ngắm các cô qua đường nữa
    - Bắc 1: vẫn là bờ bớ bơ các bác ạ, gần tháng thằng em ko gọi, ko sms, ko Y!M gì sất, gái lật đật gọi bảo 2/9 đc nghỉ 3 ngày sẽ vào. À mà trước đây khoảng 1 tháng gái này có vào gặp em, nhờ em đón rồi chở qua nhà Dì.. Lần đó tay chân hoạt động rồi
    - Bắc 2: càng ngày tính chanh chua đanh đá càng thể hiện rõ hơn, lúc ngán ngẩm là thằng em nói thẳng luôn: em như vậy anh cảm giác rất mệt mỏi, em cho anh chút ko gian để thở với.. Nhưng quả thật là "bỏ thì thương mà vương thì tội" - Hằng ngày gái vẫn gọi đt, tạm thời là gái đã mềm mỏng hơn, biết quan tâm hơn.
    - Trung: đã dứt khoát rút lui rồi các bác, lý do là gái này sống rất lý tưởng mà lại cố chấp. Gái có thể mở lòng ra đón nhận 1 điều khác hơn với những gì gái hiểu; nhưng mỗi lần như vậy là phải có 1 cuộc tranh luận, giận hờn, thẳng tay, có khi nhờ đến người thứ 3 thì gái mới ngộ ra được.. Đại loại là gái rất cứng đầu, em mệt mỏi, cảm thấy ko đủ sức để tiếp tục với gái này
    - Nam: Xong rồi, rút luôn [:D] lý do em xin ko nói ra, bởi vì đã kết thúc với gái này. Đường ai nấy đi, chẳng ai níu kéo gì cả. Xin lỗi tình yêu!

    Từ lúc em ko cập nhật tình hình đến giờ, em đã có thêm 2 lựa chọn nữa, là cơ hội tự nhiên đến chứ em ko tự kiếm. 1 là ở gần chỗ làm rồi biết nhau, cho sđt rồi đi cafe được 2-3 lần gì đó. 1 nữa là đứa bạn giới thiệu. Cả 2 rất dễ thương, đặt biệt là đứa bạn giới thiệu, cười rất tươi và đáng yêu, luôn luôn cười :x. Em ko vội vàng, với lại em có quá nhiều việc để làm trong lúc này..

    Thằng em lại tiếp tục rong ruổi mà chưa có bến dừng..
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn Name 47 là bạn Code 47 à?

    Vậy là cô gái khó thuyết phục thì bạn không thuyết phục được, cô gái xinh xắn nõn nà mơn mởn thì bạn chia tay, 2 cô còn lại thì cô nào cũng ở xa, chỉ phone và hứa hẹn sẽ ghé thăm bạn (mà sao bạn không đi thăm 2 cô ấy nhỉ?), 2 cô mới gặp thì chỉ mới uống nước, đi chơi vài lần?

    Và kết luận là với 4 cô hiện tại này thì cả 4 cô đều chưa cô nào có ý định tuyển bạn làm chồng và ngược lại bạn cũng chưa đặt vấn đề cưới hỏi với cô nào vì mqh cũng chưa có gì sâu đậm cả?

    Và hết năm 2011 này thì bạn cũng chưa có kế hoạch kết hôn cùng ai? Kế hoạch của bạn là nhất định 2012 hay 2013 phải cưới vợ, hay là tùy tình duyên?

    Với tình hình ng quen cũ thì cứ ở xa, ít chịu bỏ tiền đi thăm bạn, chính bạn thì không bỏ tiền đi thăm ng ở xa, ng ở gần thì mới quen sơ sơ, hoặc là thân thiết một tí thì cũng chia tay, thì trừ phi có mối tình sét đánh nào xuất hiện hoặc bạn giàu đột ngột, không cần lo đếm lương của vợ nữa, không thì bạn cũng cứ hết quen lại chia tay mãi thế này thôi.

Chia sẻ trang này