1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác đã có vợ cho xin ý kiến

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Name47, 02/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Các bạn nào có 4 vợ thì vào cho ý kiến. Anh chưa đủ chuẩn nên anh lượn.
  2. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Đồng quan điểm với bạn winter
    Mà chủ top kêu thích em thứ 4 nhất. Có thể em ý cũng yêu chủ top, nhưng yêu là một chuyện, còn đồng ý lấy chủ top lại là chuyện khác. Mấy cô kia già rồi mà vẫn còn theo chủ top thì may ra có ý định này nọ chứ em thứ 4 thì mới 20t thôi mà, bác mà có đặt vấn đề thì em ý còn xét bác nhiều yếu tố rồi mới quyết định. Bác chọn lấy một em mà bác yêu ( ko phải thích), và yêu bác, tuổi tác phù hợp để kết hôn chứ còn đau đầu để cân đông đo đếm, nhấc lên đặt xuống thế này tổn thọ lắm. Trang trải tình cảm chỉ chuốc lấy đau khổ thôi
  3. Name47

    Name47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ thằng em phải hầu chuyện các bác nhiều hơn mới mong các bác hiểu được thằng em này.
    Miền Nam của em có câu: thấy vậy mà hông phải vậy

    @Quyntơ admin, cái xẻng và các bác xoáy vào vấn đề thu nhập của gái:
    - Bác nghĩ sao khi yêu 1 người mà chỉ biết mơ hồ về họ? Có thực tế ko?
    - Biết thu nhập qua cách nhìn vào tiêu xài, ăn uống, sắm sửa.. là ko chính xác bác ạ. Qua đó mà khẳng định thu nhập chẳng khác nào tự dối mình, là sự ẻo lả của quá trình chuyển từ ý thức sang thực tiễn. Nói đến đây em lại nhớ đến câu Phương Tây dành cho Châu Á: Đông á bệnh phu!

    - Biết thu nhập của gái em yêu, là biết 1 thứ qtrọng trong nhiều thứ phải biết, nó nói lên gái của em ít nhất cũng có cv thực tế, có thu nhập.
    * Nếu gái bảo "lương em 30tr/th" thì em vẫn ậm ừ: sao mà cao thế? ước gì mình được như cô ấy nhỉ? thế em có mua được cái nhà nào chưa? mắt em nhìn gái nghiêm nghị hoặc cười đểu tùy theo gái đang chém hay nói thật. Gái này ngoài tầm/thích nổ, em ko thích loại này
    * Nếu gái bảo "lương em ít lắm, ko đủ tiêu xài" thế ít là nhiêu em nhỉ? lương anh có 1tr2 mà cũng đủ xài nè!? vấn đề có thể chuyển sang hướng khác, qua đó có thể hiểu được lương gái nằm ở khoảng nào, cũng hiểu được gái đang quan tâm vào những lĩnh vực nào ở chi phí. vd: anh xạo, xăng cộ, ăn uống, chi phí của anh tháng 3tr chưa đủ nữa, vậy anh có gửi tiền cho Ba Mẹ ko hay Ba Mẹ phải gửi tiền cho anh? Gái này sống tình cảm, biết qtâm đến.. tiền
    * Nếu gái bảo "em ko thích nói lương em cho người khác biết / chưa gì sao anh hỏi lương em?" hoặc gái bờ bớ bơ ko nói gì: gái này đang soi mình đây, ko sao cả, xếp gái này sang danh sách dự bị rồi dựng lên vài ấn tượng ảo mặc cho gái tự sướng với nó. Khi nào gái mệt mỏi thì em sẽ dẫn đường cho gái đến thực tế
    * Nếu "em định đi đổi chỗ làm, nên giờ em chưa có lương, khổ lắm anh ạ" thế chỗ cũ/lương gần đây nhất của em là bao nhiêu? vậy anh giúp gì được cho em ko? Có thể gái gặp sự cố về thu nhập thật nhưng khả năng cao là tung hỏa mù. Xếp vào danh sách gái đá đểu/gái ăn được. Em ko đặt mục tiêu lâu dài với gái này

    Sau khi tìm hiểu, lương thực tế gái dưới 5,5tr: gái này chưa lăn sả nhiều ở cv, ko có tham vọng, bình dân, thích ổn định
    6tr < lương < 12tr: gái này năng động, thích được thử sức trong cv, có tham vọng. Đòi hỏi đàn ông có bản lĩnh, biết quan tâm, vô lă ng, ga lă ng tốt
    15tr trở lên: gái mọt sách, ích kỷ vị tư, 9/10 là gái có vấn đề ở tư tưởng. Muốn tiến xa hơn phải xem có bản lĩnh giác ngộ được gái hay ko

    Em xoáy vào lương bổng thu nhập để các bác có cái nhìn về gái đó ở tầm nào của xh chứ ko nghĩa là em chú tâm vào nó để quyết định

    Hôm nay em hầu chuyện các bác về vấn đề này, những thứ khác em sẽ tiếp tục sau
  4. Name47

    Name47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em xin hầu tiếp bác Chim Đại Bàng, bác cái xẻng và các bác nghi vấn về tình cảm của em với 4 gái:

    Em có đổi màu gì đâu bác? Lúc yêu thì yêu bằng tất cả. Trong thời gian "yêu" với gái, em vẫn cv, vẫn là cs của em, vẫn giao tiếp với các gái khác; Có gái bật đèn xanh với em, có gái xem như bạn, có gái tiềm năng.. Khi niềm tin với gái đang yêu lung lai, em bắt đầu tìm hiểu trong mớ gái từ dễ đến khó rồi chọn ra ai ưng ý nhất tìm hiểu nhiều hơn; Nếu gái đang yêu ngoan ngoãn thì em sẽ đưa gái mới về dự bị, ko thì em cứ tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn con mái cho vừa ý. Nói thì có vài dòng chữ nhưng ở thực tế nó diễn ra khoảng 4 năm nay.

    Cứ vòng xoáy đó lúc đầu là gái Bắc thứ 1, cảm thấy ở xa quá ko an toàn, biết đâu thằng nào phỏng tay trên xem như công cóc, thêm nữa gái chưa nói lên ý định có vào sg gặp em hay ko, chỉ là gái tỏ tình với em, chưa nắm tay hay hôn hít gì cả, cũng ko có hứa hẹn gì sất.. nên em có mqh với gái Bắc thứ 2.

    Lúc này gái thứ 1 em vẫn còn liên lạc nhưng chỉ sms qua lại như bạn bè, lễ lộc này kia vui thì sms chúc mừng, buồn thì bặt tăm, gái sms ko thèm reply, gọi ko thèm bắt máy cũng ko cần giải thích lý do gì cả.
    Tìm hiểu rõ ràng với gái mới, lúc này gái Bắc thứ 2 là chính, nên mọi tình cảm đều dành cho gái này.. Gái nhõng nhẽo mè nheo vì là tuổi mới ra trường em ko chấp, nghĩ rằng dần sẽ sửa đổi nó từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, cv cho đến cưới xin.. lúc này gái bộc lộ là một đứa linh ta linh tinh, ích kỷ vị tư nên em giẫy lần 1, kéo dài gần khoảng 2 tuần em vẫn giữ lập trường giẫy, lúc này gái biểu hiện rõ cá tính 1 đứa gái Bắc, nhẹ nhàng khóc lóc thút thít rồi dỗi hờn "ừ tùy anh, muốn chia tay thì chia tay đi" rồi vài ngày sau vẫn bài cũ.. Em ngán đến tận cổ mà cv em thì ở sg, gái ở Tỉnh, lý trí cho biết muốn giải quyết triệt để phải gặp mặt mà nói rõ ràng, chia tay cũng ko đc mà tiếp tục cũng ko xong..

    Cãi nhau cũng khoảng 3 tuần, lúc này có con bạn giới thiệu gái thứ 3 (gái Trung), thừa biết hàng giới thiệu là hàng ế ẩm nhưng cứ gặp để giải tỏa cái phiền muộn muốn nổ tung trong đầu.. Nhưng thật bất ngờ, gái Trung lại ăn nói có trước có sau, biết quan tâm đến mọi người ko chỉ riêng em. Ấn tượng hơn nữa là rất có hiếu với Ba Mẹ, biết chăm lo cho gđ (anh chị 2), nhưng tình cảm của em với gái thứ 2 chưa kết thúc nên cảm giác như có thứ gì đó vướng mắc ko lời giải, mặc dù lập trường em là đã chia tay với gái Bắc thứ 2 rồi.. Tình cảm đúng là ko thể điều khiển được bằng lý trí!

    Tối hôm đó em còn nhớ, nghĩ mãi ko thông được nhưng rút lại là ko thể tiếp tục với gái thứ 2 vì cá tính như vậy ko thể hòa thuận. Quyết định rút đt nói rõ ràng lý do ko tiếp tục..gái đồng ý chia tay.
    Mớ tơ vò như đã gỡ xong, tinh thần thoải mái rút súng ra bắn phát cho gái Trung xem thế nào thì.. thật may mắn các bác ạ, anh của gái đang nằm bv, lúc này thằng em chộp thời cơ thể hiện trước gia đình nhà gái, có cả Ba của gái.. Gái ấn tượng nên mời em đi ăn trả ơn (bật đèn xanh đây này các bác ạ!) Thằng em lanh trí mời lại chầu cafe.. thế là nắm tay luôn ở lần gặp đó. Tình cảm đến với gái Trung thật là nhanh; với em như là bắt được vàng vì có đứa quá là ưng ý (về tình cảm nhé các bác - lúc này em chưa biết lương bổng của gái) thế là quyết định luôn là lâu dài, hứa hươu hứa vượn với Ba gái thế lọ thế chai..

    Diễn ra tình càm này cũng gần 1 tháng, gái rất thích cách nghĩ cách xử lý của em thêm phần trong mắt Ba của gái điểm số em rất cao.. nên như nắng hạn gặp mưa rào, 2 đứa cứ lao vào nhau ko ngần ngại.. Em vừa vui vừa lo lắng vu vơ. Điều lo lắng đó sắp hình thành thì đến 1 hôm, em đi cafe sân vườn với gái, nơi đó kín đáo ít người nhìn thấy, quấn quýt lấy nhau, gái thút thít "em cảm ơn anh, em hp lắm" rồi em như ngất ngây mà ôm lấy gái.. Tay chân hoạt động, gái chỉ hờ hững kháng cự. Lý trí thằng em bảo "hay thật, gái chưa từng.. còn gì bằng nữa? tiếp theo nghĩ là ở nơi đó vẫn có thể đến z được nhưng.. có gì đó ko ổn". Tay sờ đến đùi rồi nhưng thằng em chủ động dừng lại, khéo léo để gái hiểu "anh để dành", lúc này mặt gái đỏ bừng rồi e thẹn đánh dỗi vào ngực thằng em "anh kỳ quá" nói chuyện một lúc sau thì gái gật gù "cảm ơn anh, anh tốt với em quá" rồi hôn cực cực sâu.. Hp lắm các bác ạ
    2 hôm sau, kế hoạch đã sắp đặt là về gia đình gặp người thân nhà em, sau buổi gặp đó, cảm giác em biết rằng gái có điều ko vừa lòng. Đúng như thằng em nghĩ, gái có chuyện ko vui, sms đt vài lần với nhau rồi gái từ chối gặp mặt. Sau đó là biệt tăm, em mới hiểu, à thì ra vẫn còn khuyết điểm: gái già nên nó thế. Lúc này như bất lực các bác ạ, níu kéo thì phải thay đổi cái nhìn của gái về thằng em, tính cách từ một thằng công tư phân minh, đúng sai rành mạch trở thành thằng nhóc con khóc lóc van xin tình cảm. Em chẳng tiếc gì hình ảnh bị mất đi, nó chỉ là hư ảo, sau này có thể xây dựng lại trong mắt gái.. Điều em lăn tăn là, níu kéo thành công ko nói, cá tính của gái này có thể sẽ như thêm dầu vào lửa vì sẽ thất vọng về em.. Nên em dừng với gái Trung này, trong ý nghĩ sẽ tiếp tục nếu gái này bật đèn xanh trở lại..Sau đó sẽ giải quyết triệt để cái tính khí thất thường này. Dù có chuyện gì khó nói đi nữa, đã yêu thì phải cho rõ ràng, ít nhất cũng nói tại sao đúng ko các bác?

    Trãi qua 2 tuần, chẳng ai liên lạc với ai thì gái Bắc thứ 2 liên lạc, đòi sống chết nếu ko có thằng em nghèo mạt này. Tiếp theo là một mớ bòng bong với gái Bắc thứ 2, cuối cùng là thằng em có dịp đi công tác ở Tỉnh mà gái Bắc 2 này đang lv. Gặp nhau rồi thằng em lòng cứng mấy cũng mềm vì nước mắt ngắn dài của gái, ko còn tình cũng còn nghĩa, mặc khác gái bảo là đã nhận thức được những việc đã qua, xin một cơ hội.. Nói trúng tim đen của thằng em rồi, ko còn cách nào đành chấp nhận. Gái vui như mở hội, khoe với thằng em những thứ đã thay đổi, nào là em ko còn bắt buộc anh phải nghe đt của em, em cũng ko giận vì cả ngày anh ko gọi, em ko ghen khi anh đi với bạn gái khác, em cũng biết quan tâm anh hơn rồi đó, em ngoan nhiều rồi đó nhe, anh phải yêu em nhiều hơn trước đó..hic.. lạnh nhạt mấy cũng ko kìm lòng được các bác ạ. Lúc này thằng em ko còn đắn đo gì nữa "số mình phải khổ rồi" nên lại thả lòng mình ra với gái dù thừa biết, non sông dễ đổi bản tính khó dời..

    Lúc bấy giờ thằng em đã có việc riêng ở sg, như em đã nói ở post trước, em thuê nhà rồi tự kinh doanh theo chuyên môn em học, việc bù đầu, người thì thiếu, Ba Mẹ thì ở quê ko ai lo cơm nước. Thằng em tuy nghèo nhưng trước giờ chưa từng phải nấu cơm, lúc ở trọ thì chỉ ra tiền rồi tụi sinh viên dưới cấp nấu cho ăn. Lúc đó mang tiếng là sinh viên nhưng em có thu nhập riêng, xem tụi ở chung như anh em trong nhà, tiền nong em ko tính toán nên được tụi nó thương mà bỏ ra khỏi danh sách "thằng đi chợ, thằng nấu cơm thằng rửa chén"

    Em nhớ ko rõ, khoảng đầu tháng 4 vừa rồi, gái Bắc 1 bỗng nhiên gọi cho em, bảo là vào sg thăm dì, thằng em hiểu ngay ý gái thăm bà con là cái cớ thôi. Từ mấy năm nay, gái cứ đt, sms, chát chít với em, tỏ ý là muốn vào thăm em thế nào, còn nhờ em tìm việc ở sg dùm với ngụ ý là sẽ định cư ở sg, em ươm ờ cho qua chuyện..
    Gái đến sg rồi nhờ người gia đình ra đón, vì thực tế là em và gái chỉ gặp mặt cafe 1 lần duy nhất.
    Thằng em còn miên man chưa biết sẽ đưa gái đi đâu chơi, lang thang trên Điện Biên Phủ rồi chợt nhớ có cafe cũng đông đúc lịch sự nên ghé vào luôn. Tình cờ có cái bàn ở góc khuất nên vào ngồi luôn.. Thằng em bắt đầu soi, khuôn mặt gái ko đẹp nhưng dáng tương đối chuẩn 3 vòng, cao ráo da hơi ngâm, thằng em thầm nhủ: dáng này làm vợ được đây.. Thằng em dừng lại ở hôn môi, cố tình như vô tình chạm vào vòng 1 thì gái ko phả n kháng mà như.. ưởng ngực lên các bác ạ (chắc sợ thằng em chê nhỏ [:D]) Thật mà nói, gái này ko thu hút em lắm ở góc độ gần gũi xác thịt, tình cảm thì hơi nhạt nhưng cái nghĩa ở chỗ đón tàu từ Trung vào sg nên em ko thể phũ được, lúc này gái cũng khéo léo cho em biết, thu nhập hiện ở mức hơn 7tr/th (trước đây gái giấu lương bổng như mèo giấu kít). Xong thì em đưa gái về tận nhà, có dì ra đón vào. Hôm sau lên tàu về có gọi cho em vài lần.
    Với gái này, tình cảm hơi nhạt nhưng muốn em có thể tạo dựng lên thành tình yêu ko khó, tính cách, suy nghĩ hay những khuyết điểm em rõ như bàn tay rồi
    HP, Tình yêu ko ở đâu xa vời, với thằng em, cùng nhau lo lắng cơm áo gạo tiền, quan tâm nhau giờ ăn giấc ngủ cũng là hp rồi, bi bô tiếng khóc trẻ con nữa thì hp lại được tăng lên..

    Cách khoảng 10 ngày nay, gái Bắc 2 có đám cưới anh trai ở quê nên xin nghỉ đến qua lễ mới vào. Thằng em sợ rằng khó lòng kìm chế "con trong người" với gái nên chủ đông bơm 2 phát với gái khác trước hôm gái đến sg. Sáng lại em ra đón gái rồi đi mua sắm, ăn uống, chiều về gái bay vèo vào phòng coi tv mặc em với cv rối như tơ vò.. Đến hơn 12h em mới bắt đầu dọn dẹp đóng cửa, gần 1h bay vào wc tắm.. gái ngủ lại nhà thằng em, cửa có khóa như gái ko cài. Nói các bác khó tin nhưng trong đầu thằng em lúc này là cv, tình cảm thì đang phân vân ko biết gái có thật sự sẽ thay đổi hay ko, đồng ý quay lại chỉ là cho gái cơ hội.. nên xôi thịt lúc này thằng em ko khao khát dù con trong người có động đậy. Âu yếm mà trong lòng ko có cảm giác yêu thương như lúc đầu "thôi em ngủ đi, anh qua phòng bên ngủ để sáng còn thức sớm lo cv" lúc này hơn 2h

    Đưa gái lên tàu xong, thằng em quay lại nhưng chưa vội về ngay, ghé ven đường uống ly cafe định thần mà sắp xếp cv.. Nghĩ lại vì sao gái ko giúp mình những việc đơn giản nhỉ? Dán mắt vào tv mặc mình mồ hôi sối sả? Thôi, đã thế thì ko thể cứu vãn gì được nữa, đàn ông đàn ang lại đi nạnh với gái mấy việc vặt đó sao? Thằng em cảm thấy trước mắt tối đen mờ mịt..

    Về đến nhà, đt reo in ỏi, thì ra con bé kinh doanh chào hàng mình mấy tháng nay đây mà, con bé này nhớ dai và lì kinh khủng, từ chối hợp tác cũng hơn 3 lần rồi mà vẫn cố. Mà htại mình cũng cần dịch vụ của bé này, nên hẹn giờ xong thì gặp mặt các bác ạ. Bé 20t nhìn trẻ con quá, nhưng kệ, chủ yếu cv, hợp đồng ký xong xuôi thì ai nấy về rồi hẹn 2 hôm sau bắt đầu cv.

    Hôm sau, đang bàn việc với ông Cậu giải quyết một số việc gặp vướng mắc, Gái lại gọi cho em rồi em ậm ừ cho qua rồi cúp máy. Gái dỗi rồi đòi chia tay, thằm em ok luôn, giẫy đến bây giờ.
    Hôm sau, gái lại gọi đt, khóc lóc van xin, than nghèo kể khổ.. em vẫn lập trường giẫy, gái chuyển tông sang bạn bè rồi nhờ cậy đón khi gái vào sg lúc 3h khuya ko người thân ko bạn bè đón giúp, em cảm nhận là gái đang bày trò bắt gà trói chân nhưng ko thể từ chối đón giúp được. Ko tình thì còn nghĩa chứ, các bác nhỉ?

    Đến hẹn với bé kinh doanh, bé đến nhưng xin lỗi vì chưa cung cấp dv được, lý do thì hợp lý nhưng.. kinh doanh mà các bác, mè nheo gài kèo chút cho vui "em vào nấu cơm cho anh đi rồi anh bỏ qua cho" thằng em nói mà vẻ mặt rất nghiêm nghị. Bé hứa là sẽ nấu cho nhưng để chiều mai mới xong việc..
    Sáng hôm sau bé gọi ra cafe bàn thêm chút về cv, lúc này thằng em nhìn bé tự hỏi "sao mà dễ thương thế nhỉ" da thì trắng hồng ko tì vết, 3 vòng ko chuẩn lắm nhưng vòng 1 nút trên ko cài, hờ hững mà tròn trịa làm sao.. Miên man cv chút thì mới biết, bé đang muốn thăm dò về tình cảm hơn, cv chỉ là cái cớ. Thôi thì thằng em có cơ hội tìm hiểu luôn.. ân tượng là tuy bé nhưng trãi đời tương đối nhiều, lại ngoan, biết tư duy, cầu tiến.. nói chung là bé này lớn hơn so với tuổi. Khéo léo ngía kỹ hơn từ móng tay móng chân ko đọng đến, trau truốt kỹ lưỡng các bác ạ, nhất là bàn chân, nổi bật làn da trắng nõn nà, móng thì trau truốt kỹ lưỡng, nổi bật lên nhờ đôi giầy màu đen nâu sậm.. Nhưng cái đánh cực mạnh vào mắt thằng em là vòng 1 hờ hững tròn trịa mà.. hic..

    Đúng hẹn, bé đến nhà thằng em, mặc áo khoát xanh lá, "đó, em vào mà tự nấu nhé, cần gì thì gọi anh. À mà tí chỉ anh nấu ăn với nhe, an ko biết nấu hii.."
    Bé vào dọn dẹp gọn gàng, sắp xếp đâu ra đấy.. Đúng là nội trợ tốt các bác ạ, thằng em chạy ra chạy vào xem bé cần gì rồi học lớm nấu nướng để sau tự nấu mà ăn.. giúp bé lấy cái hủ đường thì vô tình có mùi thơm từ da thịt..Máu trong người như bừng bừng, thằng em cố lắm mới cầm cự được dù hiểu là cá nằm trên thớt rồi.. Ko lan man nữa, thằng em bước xộc ra ngoài định thần lại, làm thêm vài cv lặt vặt.. rồi nghĩ "thăm dò xem thế nào, có khi mình tưởng bở" Thằng em cố tình để ngực chạm hờ vào vai bé, bé giật mình rồi cứ để đấy chứ ko lảng đi..

    Xong bữa cơm, bé ở lại ăn chung rồi chào ra về. Thằng em để hết cv qua một bên, moi hết lý trí ra mà tìm đường cứu nước..
    Về cv thì xem như kết thúc nên ko lăn tăn là bị con bé này gạt gẫm. Về tình cảm thì bé đang rỗi. Xâu tất cả những chuỗi hành động, giao tiếp, cư xử thì thằng em rút lại: bé này ngoan nhưng bướng bỉnh, ko thích bị ngkhác áp đặt (gia đình), từng trãi với đời nhưng cái "trãi" này giống như thằng em mới ra trường.. Mà con gái lại có được hiểu biết này là lăn sả nhiều hơn mình lúc trước.. Tình cảm còn non nớt vô tư, đang có nhu cầu "tìm hiểu" mà đã chết mình rồi thì tội gì ko thử nhỉ? thế là thằng em mờ nhạt nhìn thấy đường đi đến thành công..
    Sau hôm đó, bé khéo léo sms, đt cho thằng em về cv, thằng em cũng vô tư hợp tác, nhưng cuối buổi sms hay đt đều nhận ra là bé muốn nc, muốn tìm hiểu về thằng em. Từ hôm bé nấu ăn đến nay, ngày nào cũng thế, ko gặp mặt thì cũng sms, đt mà 8/10 là bé chủ động

    Sáng hôm sau, gái Trung lại bất ngờ gọi cho em, hỏi thăm tình hình chiến sự Lybia thế nào, chủ yếu là về cv. Gái Trung đã biết qua con bạn em là em đã làm được những gì mà trong kế hoạch em chia sẻ với gái lúc trước; nhưng cứ giả vờ ko biết mà muốn chính miệng em nói ra..
    Gái tỏ ý là muốn đến chỗ em xem thế nào, hỏi là cơm nước ai lo, nhắc nhở em nhớ đốt nhang, trái cây cho ông Địa.. Nói chung là gái hỏi rất chi tiết các bác ạ, chính vì điều này mà trước đây em quyết định đi xa hơn với gái nếu như.. Tất cả vì chữ NẾU!
    Tình cảm em đv gái Trung hiện tại là xếp vào hàng dự bị, gái phải tự tìm đến em hoặc em sẽ tự tìm đứa khác. Nhưng trong mắt em, điểm số gái Trung cao nhất
    Chuyện chỉ dừng lại ở lời hứa hươu hứa vượn là sang nhà nấu cơm giúp em nếu rãnh, sẽ tranh thủ dọn dẹp những thứ cần thiết nếu thấy ko ổn.. Như gửi đến em 1 thông điệp là muốn làm lại từ đầu.. Em ậm ừ "em đến đi rồi tính"

    Đột nhiên bé hẹn chiều T7 sẽ đi cafe với thằng em, đầu óc mụ mị với cv nên ko để ý lắm, hôm đó là T5. Ngày nào cũng thế ngày nào cũng vậy, cv rồi lại sms, đt với bé, đến hẹn mới có dấu hỏi to tướng, 30/04 à?
    Qua tận nhà đón bé, biết là nhà chưa từng có bạn trai nào đến, rất khó để đi chơi riêng, nếu đi thì chỉ đi với cty.
    Thằng em định trước là ko nên "quá nhanh" có thể dừng ở ôm chứ ko hôn. Nhưng các bác ạ, khó mà kìm lòng khi bé ko mải mai ngờ vực, thằng em cảm nhận bé hơi e thẹn, chống trả 1 cách hờ hững "cho có" rồi đôi môi mềm ướt ngọt ngào của bé cũng mở ra đón nhận..
    2-3 lần đi chơi tiếp theo, bé như rất thích được ở bên thằng em.. Đến nay, bé đã 3 lần qua nấu cơm cho em ăn, dọn dẹp nhà cửa cho ngăn nắp. Tối này, đi chơi với bé về, bé mua trái cây về cúng ông Địa.. kèm theo đó là làu bàu "anh ở dơ quá, ko gọn gàng gì hết, con trai gì đâu.." em cười trừ "ko có đâu, lu bu quá anh quên thôi chứ anh là sạch hơn em nữa" bé trợn mắt..

    Thằng em nhận thấy là, có vẻ như chuyện tình cảm đến hồi kết rồi các bác ạ, đầu năm đến nay, từ cv cho đến 4 gái lại ùa về buộc em phải quyết định.
    4 gái quen trong từng thời điểm khác nhau, tưởng đâu tạch từng gái một ai dè lại tràn về cùng một lúc

    Từ đầu em ko có ý viết nhiều như thế, em càng giấu thì các bác lại càng xoáy vào. Thằng em tách bạch hết rồi đấy, ruột gan phèo phổi gì lòi ra hết chỉ mong các bác hiểu
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Tiêu chuẩn chọn vợ vốn đã có từ lâu, mượn tạm bài trôi nổi trên mạng này tham khảo vậy

    Trong 4 cô hiện chỉ có cô miền Trung là gần nhất, cũng là ứng cử viên sáng giá nhất. PHỆT đã, khi nào phệt tầm nửa năm đến một năm, chăn gối thấy ok thì hẵng tính tiếp. Có nhiều con tính tình hợp lắm, đến lúc chui lên giường chỉ "anh ơi em buồn ngủ" trong khi mình nứng bỏ mợ thì vật vã đủ đường. Kiểm hàng trước khi mua vẫn hay hơn.

    Cũng phải nói thêm là nếu chủ topic chọn 1 gái thì xác định là không hối hận chứ nhỉ. Gái có ngọt nhạt đủ điều nhưng khi đã chọn thì là vợ mình, khi nào buồn vợ lại kiếm tới con khác thì cả đời cũng chả kiếm ra một cái gọi là gia đình, lê la từ hết tan vỡ này đến tan vỡ khác. Kiên nhẫn luôn là kim chỉ nam cho thành công, ngay cả trong tình yêu, phỏng ạ?

    Trước khi chính thức tiến tới cô người Trung, cần phải qua khâu giẫy hàng. Giẫy thẳng cánh 3 con kia, chuyện tình cảm vốn đã sẵn ẩm ương, quen nhau lâu lâu 1 tí là lại giận hờn vu vơ, thêm tính lă ng nhăng lằng nhằng vốn có của chủ topic thì cái kim trong bọc lâu ngày cũng tòi ra; tới lúc đó cả 4 đứa nó đếch thèm nhìn mặt bác. Nếu muốn ấm chén thì làm cho lẹ và kín, xong rồi lượn; nhưng theo em thì bác cũng chả phải chén làm gì, đàn bà nào xôi thịt cũng như nhau cả, phọt hết rồi thì nó cũng chỉ thế. Bác kinh nghiệm tình trường đầy mình rồi chắc còn nhiều con ngọt nước hơn nhiều, nhưng tầm 3 năm sau nhìn lại là tã; lúc đấy nhìn con khác lại sùi bọt mép thì khốn. Dừng sớm thì tốt sớm thôi.

    Thôi chờ chủ topic update, ca này không tư vấn dài được. Chưa phang phệt gì mà [:D]
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Đang định tắt máy đi ngủ hồi sức để mai đi cày . Thì lại gặp chú với pho tiểu thuyết " đồ sộ" . Cố nán coi xem.

    Chủ Top viết nhiều , xen kẽ là những dòng miêu tả nhục dục câu gà . Không "năng khiếu" thì cũng "kỳ công" tưới Cốc bớt nhạt . Ủng hộ phát nữa.

    Chú viết dài , anh thấy chú là thằng có cái nhìn quả là đa chiều về gái . Đa chiều hơn cả mụ mẹ chồng có hàng tá con dâu .
    Nhìn đa chiều , nhưng chú chưa ngộ ra một điều sơ đẳng là chẳng bao giờ có gái đủ cả tứ đức cho chú vầy . Tứ đức chỉ là mơ ước ,cơn khát cháy họng ngàn đời của các cụ nhà ta. Còn đã là gái thì phải sớm nắng , chiều mưa , trưa cầu vồng bảy sắc . Một tháng có hai tám ngày thì cũng mất ngót tuần là những ngày gái lên đồng . Rồi chưa kể sau này khi về làm vợ chú còn thêm khoảng thời gian đeo ba lô ngược , sau đó là vài năm tiền hết trứng . Và cuối cùng thì lại về thời trẻ con tính khí .Là thằng đàn ông cố gắng lắng nghe và quan sát thì sẽ hiểu điều đó mà độ lượng hơn với các mợ .Và còn cả phía chú nữa chứ , khi khoẻ mạnh , lúc ốm đau , lên voi , xuống chó...và còn cả tỉ yếu tố khách quan và chủ quan chia đều cho cả trai và mái rồi ảnh hưởng liên tiếp lên mối quan hệ của cả hai. Anh tin là trình chú đã viết được như vậy thì hẳn là chú cũng có lúc nào đó nhìn vấn đề như anh . Nhưng anh đồ rằng thời kỳ này chú đang bị tẩu hoả nhập ma vì gái nên phân tâm .Nếu cứ như này thì hoặc là cái đầu chú( tâm lý), hoặc là pháo của chú(sinh lý ) sớm muộn thì cũng tèo vì loạn hệ thống khi cả bốn mái không hẹn mà gặp chú một giờ . Mái nào chú cũng vừa đưa lên mâm ,vừa lẩm bẩm tự hỏi "pháo hay không pháo?" .Hoả diệm sơn giai, gái thì giới hạn trong khoảnh khắc .Còn chú thì cứ phân tâm nâng lên , đặt xuống anh e là mâu thuẫn . Gái không sớm nản thì mới là lạ .Cuối cùng trong mắt gái thì chú chỉ còn là thằng xe ôm hay ông chủ nhà trọ tốt bụng.
    Cách nay ngót chục năm .Anh cũng như chú cũng nhiệt tình làm công tác xã hội với các em với mác cán bộ Đoàn và doanh nghiệp trẻ . Cũng "nắm than", " móc lốp " và pháo tới bến . Nhưng anh khác chú trong suy nghĩ là ráng chơi thì ráng chịu và giải quyết hậu quả . Và đến giờ thì cũng ngộ ra rằng , sau ba ngày mây mưa , thì cảm giác về thăng hoa với gái thì gái nào cũng như gái nào .Cũng như chú chỉ còn đọng lại là tính khí các em để mà tiếp tục duy trì mối quan hệ . Và cũng chợt nhận ra rằng mình sẽ là thằng ích kỷ ,tiểu nhân nếu muốn chiếm giữ tất cả các em cho mình. Thôi thì chọn lấy một em làm của riêng mình ,còn hãy tìm quên và để các em khác bay về bầu trời tự do tìm hạnh phúc cho chính các em . Của mình có sao dùng vậy sau khi đã chọn được một em tối ưu nhất . Tròn , méo thế nào về nhà mình nặn tiếp và vun đắp thêm vào .
    Chỉ có chú mới nhìn và cảm thấy em nào là sáng nhất . Còn với mọi người ở đây ,kể cả chú có dốc lòng , moi gan ruột miêu tả chi tiết đến mấy thì mọi người cũng không thể chọn chính xác được . Vì mỗi người cảm về cái đẹp mỗi khác ( tất nhiên ngoại trừ hoa hậu thì tất phải ngon rồi, nhưng các gái của chú không phải là hoa hậu) . Còn về tính cách thì cần phải có thời gian tiếp xúc , quan sát ,và làm một đống Test tế nhị thì mới kết luận được.
    Hy vọng chú sáng suốt trong việc chọn mái về làm vợ .
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cô này được nè. Lương y chang lương bạn (môn đăng hộ đối), và cũng có thói quen giấu lương y như bạn (một nét tính cách phù hợp). :)>-
  8. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Mệt nhỉ. Đang ở cơ quan nên không gõ được nhiều. Tạm thời chăm sóc em miền Trung đi đã. Với lại tình hình chủ thớt cũgn chẳng phải xuất sắc hơn người, gái ngon ko đến phần thì chọn em nào đảm đang, trung thành với mình trước.
  9. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ối xời, em đọc mấy phần trình bày của bác trai chủ top mà cười được 1 lúc. :)) Công nhận cốc mình có tính giải trí cao. =))
  10. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn gì ở trên dài vãi, ko đủ kiên nhẫn và thời gian mà đọc.

    Đàn ông cần 1 người phụ nữ đảm đang, cần 1 người phụ nữ giàu có, cần 1 người phụ nữ xinh đẹp, cần 1 người phụ nữ hiểu được lòng mình...































    Nhưng điều quan trọng là không được để cho bọn nó gặp nhau
    :))

Chia sẻ trang này