1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác đã có vợ cho xin ý kiến

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Name47, 02/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Name47

    Name47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    @cái xẻng:
    Bác kêu phệt, thằng em như tỉnh trí, bắt đầu có thể cười rồi bác ạ. Cs, tình yêu, cv.. mọi thứ thật đơn giản nhưng có lúc thằng em bị rối
    Còn nhớ, lần đầu mùi vị gái gú năm 11 lấy đi cái xèng em nó vì cái tính tò mò. Giẫy xong em nó vật vã khóc cạn nước mắt, tinh thần bấn loạn cả năm trời, sống mà như thoi thóp nhờ vào nguồn sinh khí thằng em rủ lòng ban bố chút tình thương hại. Ko lâu sau thằng em nhận ra đó ko phải là tình yêu mà là sự chiếm hữu, để thoã mãn nhục dục chính mình

    Bắt đầu vào sinh viên, thích chứng tỏ thích thể hiện, gặp được 1 em cùng quê trắng như bông bưởi tròn trịa ko vết xướt, khêu gợi nhất là vòng 1 to hơn cái dáng; Bắt đầu học đòi làm điệu bằng môi son chưa khéo léo, tô mày nhìn tạm nhưng soi kỹ sẽ biết là tự tay làm..
    Thằng em đục đẽo chừng tháng hơn là đổ. Cũng tò mò muốn biết nó khác gì với gái kia.. Lên giây cót tinh thần, giầy đen đóng thùng đầu láng mượt dìu gái tới nhà hàng ăn uống, cũng rượu Tây cũng thịt ngon như công tử nhà giàu, mọi người xung quanh trố mắt nhìn ngưỡng mộ, thằng em cả gái đều thấy lân lân sung sướng..
    Lên taxi về thì cả 2 đã say khướt, dù vậy thằng em ko quên mục đích lúc đầu đặt ra là PHỆT. Sáng mở mắt ra em nó nước mắt tràn mi nhưng gượng gạo tỏ ra trãi đời xem cái xèng như con muỗi.
    Thằng em tỏ ra trãi đời an ủi gái rằng ko chuyện gì đâu em nhé! gái biết tin vào đâu ngoài bờ vai vạm vỡ là cứu cánh lúc này? Gái nằm tựa vào xíu là nước mắt lại tràn trên ngực thằng em.. "anh, anh.. đừng bỏ em nhe"
    Được lúc thì gái ngủ thiếp đi, thằng em nhìn vệt đỏ trên tấm ga ks mà tinh thần bất định, rít điều thuốc mà thấy chạnh lòng..
    "Ngày xưa em như chiếc bóng ,chiếc bóng bên anh thầm lặng. Từ lâu em tan thành tia nắng , gió thốc lên chỉ còn đám bụi mờ.
    ...
    Ướt đẫm tim anh, ướt đẫm tim anh.. Nước mắt em.. chiều ấy. Dù rằng em giấu mặt vào tay...
    ...
    em vẫn thơ ngây như lúc chia tay, vẫn tươi xanh màu lá xưa anh hái. Một nhành lan chưa kịp nở hoa.."

    Bài Đánh Mất của chú Đàm hát như gột tả hết tâm trạng thằng em trong chuyện này bác ạ. Thằng em hối hận.
    Sau đó thằng em đối xử hết lòng với gái này nhưng vẫn canh cánh vì ko thể nào bù đắp được cái đã mất. Nó ko phải cái xèng mà là tình yêu ngây thơ lứa đôi, nếu như thật lòng yêu nhau, có mất hay còn vẫn ko trách được, đàng này thằng em bày trò chiếm hữu.

    Tiếp tục, thằng em vẫn bươn chải, cũng gái này rồi gái khác nhưng ko còn bày mưu tính kế rình rập ấm chén, cũng hơn thua nếu gái bày trò.. Thằng em rạch ròi chia ra đâu là lý trí đâu là con tim. Nếu yêu, thằng em ko cần thiết phải phang phệt mà để nó tự thăng hoa, chỉ thêm chút hương vị, tiểu xảo kích thích rồi mặc cho gái có đồng ý hay ko
    Điều bác khuyên thằng em ghi nhận là ko sai. [r2)]


    @Bác Chim Đại Bàng:
    Bác tân bốc quá, làm thằng em sướng
    Em ko kén chọn hay khắc khe, bình thường em xuề xoà cho qua hết, chỉ khi nào 2 đứa thấy ko ổn, lúc đó em mới xâu chuỗi lại những việc đã qua, cái đúng cái sai chỗ nào, giải quyết ra sao.. từ nhẹ nhàng tới áp đặt. Ko được nữa thì em kệ mịa nó luôn, cứ để đấy rồi tới đâu tới chứ ko phải chuyện bé xé to. Những thứ em ko chấp nhận ở gái, bắt buộc phải giải quyết triệt để, ko được thì em giẫy
    - Lă ng nhăng
    - Ko kính trọng người lớn, ko chỉ riêng nhà em mà tất cả người thân
    - Ích kỷ vị tư, kinh nghiệm sống em cho thấy, đây là nguyên nhân của "con sâu làm sầu nồi canh" làm mọi việc leo thang đến căng thẳng thay vì cư xử bằng tình cảm với nhau

    Có điều bác nói chưa đúng về thằng em, vì em hiểu gái xuề xoà cho qua hết nên gái nó nể phục mà cho rằng em là điểm tựa vững chắc. Chuyện nhỏ hay lớn gái đều thỏ thẻ bên tai, khi em bắt đầu phân tích về chuyện nào đó thì gái vểnh tai mồm há ra mà cảm nhận. cũng là nguyên nhân, tin tưởng, rồi nhõng nhẽo, ỷ lại vào thằng em nhưng nệ hà gì khi yêu hả bác?
    Điều bác nói, đa số là em đang hướng tới. Trước đây thời kỳ vỗ ngực xưng tên dám làm dám chịu của thằng em đã qua, giờ vẫn dám làm dám chịu nhưng cái nhìn đã rộng hơn nên biết có nhiều việc nằm ngoài tâm tay thằng em bác ạ. Ko phải e dè vì bản thân em, nếu vội vã quyết mà ko may trúng nhằm vận rủi thì cả vợ chồng con cái Ba Mẹ đều khổ như nhau chứ ko mỗi thằng em nhỏ bé này.

    Cũng như bác cái xẻng với vài bác khác khuyên là nên chọn gái Trung, bản thân em cũng đã cho điểm cao nhất. Gái già tuy dễ dàng trong nhiều chuyện khác, riêng về tính khí thất thường là rất khó mà chìu chuộng.
    Cụ thể chuyện đã qua, 2 đứa đang ngất ngây hp bỗng dưng bặt tăm ko lý do lý trấu, gái đang thèm thịt gà nên nướng cho chín mà quên mất nó khê luôn. Cảm giác em như từ thiên đàn rơi xuống địa ngục.. Gái tưởng bở vì bản tính thằng em xuề xoà ngỡ đâu là gà tơ mới nhớn, ko vội vàng mà khoang thai vờn rồi mới thịt. Vỡ lẽ ra thằng em vốn ko phải gà tơ nên gái tiến ko được mà lùi ko xong đành ngậm bồ hòn mà biệt tăm vô âm tính. Đó là cách giải thích hợp lý nhất đối với thằng em này.
    Gái này tương đối khó đọc vị, khó nhất trong các gái mà thằng em biết, nhưng rồi cũng ko đâu xa lạ chỉ vì gái khép kín, đó là bản chất của gái chịu thương chịu khó một mình, vỡ oà niềm tin khi gái ko kìm được nữa mà liên lạc lại. Khó đọc vị vì gái có 2 tính cách, bề ngoài là đứa hoạt bát hoà đồng biết yêu thương quan tâm mọi người nhưng bản chất là đứa ít nói, sống nội tâm khép kín. Từ đây có thể hiểu là tính cách hoạt bát hoà đồng.. là do gái tự khắc khe với bản thân, gái tự rèn luyện rồi rút ra được kinh nghiệm sống chứ đó ko phải là bản chất của gái. Càng khẳng định khi thằng em nhớ lại gái hay thỏ thẻ vào tai "em lười lắm chứ ko siêng như anh nghĩ đâu, em ko được tốt như những gì anh hiểu về em" Thằng em nghiệm ra điều này khi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát

    @Bác Quẩy:Bác nói ít mà thằng em hiểu nhiều bác ạ, bác ko cần phải ngại khi viết "gọn lỏn" như vậy. Cám ơn bác [r2)]

    @All cám ơn các bác quan tâm
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @iem bác tham mà đểu thế [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @Admin
    Mục đích của em ko phải là môn đăng hộ đối bác ạ, mà em chỉ hiểu sơ sài về nó, bác nói rõ giúp em được ko?
    Em ko giấu lương bổng. Từ đầu thằng em đã bảo "đủ để cho 1 gia đình mới". Đủ ở đây là với gái em yêu, nhưng với bác có thể là quá ít, đó là nhu cầu của bác chứ ko phải của gái em yêu
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mục đích là "lấy đc vợ tốt và có cuộc hôn nhân bền vững", nhưng muốn vậy thì dĩ nhiên là nên tìm ng môn đăng hộ đối. Người cùng tình trạng tài chính, người cùng địa vị xã hội, người cùng quan niệm sống, người cùng gu thẩm mỹ...Không "cùng" được thì "tương hợp" nhau, k đc lệch quá xa.

    Chứ 1 anh viện sĩ viện toán đi lấy 1 cô chủ hụi, 1 anh bán sim rác đi lấy 1 cô trưởng phòng kế toán Hilton HN...thì lấy xong có li dị ngay không?

    Chuyện nhiều ít tôi không hề mở miệng nói, bạn thanh minh làm gì. Ý tôi nói là thu nhập bạn trung bình là 7tr/tháng, cô kia cũng 7tr, thì là ổn. Chứ giờ bạn đi lấy người k có thu nhập, hay đi lấy 1 cô thu nhập 200k usd / năm thì được mấy ngày trc khi li dị?

    Bạn tìm người hợp, chứ cái người tốt nhất trong 4 cô đó, chắc gì đã bền?
  3. modep4

    modep4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    2.008
    Đã được thích:
    1
    cả 4 cô đều 0 đem lại hp .TG sẽ chứng minh .Về đọc gái 3 miền đi .Mai anh pót .Cô 4 dc 1 đó Mà giấu nghề thôi [r32)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Anh là gạt 4 cô này cái rụp vì động cơ của họ khi đến
  4. Name47

    Name47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bác admin đề cập vấn đề thằng em có nghĩ qua sơ sài, các bác cứ vào ném nhé, miên man chút cho vui

    Lời lẽ chắc nịch của bác admin như khẳng định, môn đăng hộ đối mới đem lại cuộc hôn nhân bền vững. Bác định nghĩa môn đăng hộ đối cũng chưa chính xác. Câu này là thành ngữ mà người Kinh vay mượn từ người Hoa. Nghĩa là "cửa treo đèn, trong nhà treo câu đối" muốn nói đến giai cấp, tầng lớp trong xh thuộc khá vả hay nghèo hèn, chứ ko đề cập đến "hôn nhân bền vững" mà thiên về giá trị, vị trí của con người thuộc tầng lớp nào cưới hỏi với nhau cho tương xứng

    Thằng em đặt ngược vấn đề, hôn nhân bền vững phải môn đăng hộ đối. Như thế thì chưa đủ bác ạ. Nghĩa là gì?
    Một mệnh đề đúng mới dẫn tới một kết quả đúng. Một mệnh đề tương đối dẫn tới 2 kết quả đúng hoặc sai.

    1. Chưa đủ:
    - Thành ngữ là vay mượn, dịch sang tiếng Việt đã mất đi tính chính xác
    - Thành ngữ này xuất xứ từ thời ông cố tổ nào rồi, giờ đem ra áp dụng liệu có lạc hậu quá ko? Như vậy, có thể "hiểu" nó theo hoàn cảnh hiện tại ntn?
    Trong thời kỳ vua chúa hàng ngàn năm trước, thằng em được biết là, xh phân hóa rõ rệt giàu nghèo và giai cấp. Con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. Mà đã sinh ra trong gia đình nghèo giàu, giai cấp nào thì xem như số phận đã an bày. Ko hề có chuyện, túi ko tiền mà xây nhà lầu vài tấm như Minh Phụng EPCO chẳng hạn. Cái ăn cái mặc cái tiêu xài cũng có phân biệt thuộc tầng lớp nào của xh, ko có chuyện lính lác mà vào ngồi chung nhà hàng, ngủ cùng khách sạn Caravell.. Đó là chưa kể bọn đào mỏ cố tình trưng diện bề ngoài nhà cửa ngon lành nhưng bên trong thì một đống nợ nầng sắp phải vào tù nếu ko cố tìm ra cái mỏ vàng bạc
    - Vấn đề sẽ leo thang, nếu thằng em đánh 1 người, họ sẽ đánh trả/báo CA/chửi rủa/khóc lóc méc mẹ..vv Nếu thằng em thuộc tầng lớp trung lưu giả danh thành thượng lưu, sẽ có gái hạ lưu giả danh thành trung lưu.. Môn đăng hộ đối ở tr.h này còn chính xác nữa ko? Vỏ quýt dầy có móng tay nhọn.
    - Tính tiêu cực: hỏi bác gốc gồ ra vài trăm trang bi kịch về câu thành ngữ này

    Từ mớ lý thuyết trong sách vở, áp dụng nó 1 cách máy móc là quá ngây thơ và tội nghiệp bác ạ

    2. Một mệnh đề đúng mới dẫn tới một kết quả đúng. Một mệnh đề tương đối dẫn tới 2 kết quả đúng hoặc sai.
    - Thằng em ko phủ nhận Môn đăng hộ đối có góp phần vào hôn nhân bền vững, nhưng con người ta sống ko chỉ riêng về kinh tế mà còn về tinh thần, thằng em cũng ko phủ nhận, kinh tế tốt sẽ góp phần vui vẻ hòa thuận với nhau. Nhưng con tim có những lý lẽ mà lý trí người đó ko hiểu được.
    - Yêu thương hòa hợp hạnh phúc nó thuộc về tinh thần, là cảm giác, là trái tim; sẽ bất khả thi nếu dùng lý trí thao túng nó
    - Thằng bán sim cỏ lấy con nhỏ ghi số đề, có li dị ko? Thằng viện trưởng viện gì đó lấy con nhỏ trưởng phòng kế toán, cái gì đảm bảo được sẽ ko li dị? Nếu khả thi ở mệnh đề này, các công ty bảo hiểm sẽ có chương trình "bảo hiểm cho trường hợp li dị"

    Thằng em ko phủ nhận, nhưng dựa vào đó mà phán quyết là sai 1 li mà đi một dặm bác ạ


    @muđẹp
    - Bác giỏi nhỉ, thằng em hóng
    - Bác phán như đúng rồi làm thằng em nghe mùi
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Nick clone mà không biết là không được cãi nhau với gái già à [:D]

    Tuyệt đối không nghe tư vấn từ phía địch, dưới bất cứ mọi hình thức.
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Em xin giơ tay phát biểu ý kiến được ko ạh ??

    Em ko phải là con zai mà đã có vợ, và được ttvn gắn cho một chữ Cáo ạh.. cái vấn đề lương lậu ấy. . Trong quá trình mới đầu tìm hiểu nhau nhé, em ghét nhát ai hỏi đến chuyện thu nhập, thây cứ như tính toán chi li, cộng thêm một phần đối phương ko bản lĩnh j cả :)). đó là theo suy nghĩ non nớt kém hiểu biết của em nhé

    Còn bác chủ.. em ngưỡng mộ bác thật, đem con gái người ta lên bàn cân mà cân đo đong đếm, chẳng biết lúc bác hỏi " em về làm râu ra nhà anh nhé: ai trả nhời là ok nhỉ?? Lạ thật đấy..

    Con gái miền nào cũng có người này người kia, người suy nghĩ nông cạn, hay sâu sắc (đó là theo ý kín chủ quan của các bác nhé), sao bác bon chen xã hội đen nhiều rồi mà còn có cái suy nghĩ qui chụp là Gái miền Nam thì phải thế này, Gái miền bác thì phải thế này, Gái miền trung thì phải ra làm sao??? ???

    Nếu bác muốn một cô vợ biết tính toán trong gia đình, khéo léo khi đối xử với người ngoài, sao bác ko xem xét đến quá trình phát triển của cô ấy, môi trường sống, môi trường làm việc của cô ấy thế nào rồi suy ra được tính cách hiện nay nhỉ???

    Em chạ hiểu bác nữa, đã vật lộn với xã hội rồi mà còn hỏi một câu rất chi là oằn tà vần :).. Có một chuyện em mới ngộ ra hơi bị muộn là: vợ chồng có thể sống lâu dài với nhau nhất có thể là khi hai người hiểu rõ và tôn trọng tính cách của nhau, còn những thứ như ngoại hình, tiền bạc, hay j j j đấy.. phù phiếm.. xinh thì có thể xấu già đi theo time, còn tiền bạc thì ntn chắc bác hiểu rõ câu đời lên voi rồi đời lại xuống chó thôi ạh. . Chính vì thế cho nên em không dám khuyên vì em nghĩ tầm suy nghĩ của em rất non nớt so với đại trưởng cự trên này. nhưng bác cứ chọn ai mà phù hợp với tính cách, có thể chấp nhận được cái tính đào hoa trăng gió của bác nữa :)).. he he ...
    p/s: không có tính cách nao xấu cả bác ạh :) ngay cả mọi người nói con Gái miền Nam này nọ, thế nhưng với bản thân em, em thic tính cách của con gái miền Nam đặc trưng :). . có thể thêm chút sự cẩn trọng của con Gái miền Bắc nữa thì quá tốt he he he :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em xin giơ tay phát biểu ý kiến được ko ạh ??

    Em ko phải là con zai mà đã có vợ, và được ttvn gắn cho một chữ Cáo ạh.. cái vấn đề lương lậu ấy. . Trong quá trình mới đầu tìm hiểu nhau nhé, em ghét nhát ai hỏi đến chuyện thu nhập, thây cứ như tính toán chi li, cộng thêm một phần đối phương ko bản lĩnh j cả :)). đó là theo suy nghĩ non nớt kém hiểu biết của em nhé

    Còn bác chủ.. em ngưỡng mộ bác thật, đem con gái người ta lên bàn cân mà cân đo đong đếm, chẳng biết lúc bác hỏi " em về làm râu ra nhà anh nhé: ai trả nhời là ok nhỉ?? Lạ thật đấy..

    Con gái miền nào cũng có người này người kia, người suy nghĩ nông cạn, hay sâu sắc (đó là theo ý kín chủ quan của các bác nhé), sao bác bon chen xã hội đen nhiều rồi mà còn có cái suy nghĩ qui chụp là Gái miền Nam thì phải thế này, Gái miền bác thì phải thế này, Gái miền trung thì phải ra làm sao??? ???

    Nếu bác muốn một cô vợ biết tính toán trong gia đình, khéo léo khi đối xử với người ngoài, sao bác ko xem xét đến quá trình phát triển của cô ấy, môi trường sống, môi trường làm việc của cô ấy thế nào rồi suy ra được tính cách hiện nay nhỉ???

    Em chạ hiểu bác nữa, đã vật lộn với xã hội rồi mà còn hỏi một câu rất chi là oằn tà vần :).. Có một chuyện em mới ngộ ra hơi bị muộn là: vợ chồng có thể sống lâu dài với nhau nhất có thể là khi hai người hiểu rõ và tôn trọng tính cách của nhau, còn những thứ như ngoại hình, tiền bạc, hay j j j đấy.. phù phiếm.. xinh thì có thể xấu già đi theo time, còn tiền bạc thì ntn chắc bác hiểu rõ câu đời lên voi rồi đời lại xuống chó thôi ạh. . Chính vì thế cho nên em không dám khuyên vì em nghĩ tầm suy nghĩ của em rất non nớt so với đại trưởng cự trên này. nhưng bác cứ chọn ai mà phù hợp với tính cách, có thể chấp nhận được cái tính đào hoa trăng gió của bác nữa :)).. he he ...
    p/s: không có tính cách nao xấu cả bác ạh :) ngay cả mọi người nói con Gái miền Nam này nọ, thế nhưng với bản thân em, em thic tính cách của con gái miền Nam đặc trưng :). . có thể thêm chút sự cẩn trọng của con Gái miền Bắc nữa thì quá tốt he he he :x
  7. modep4

    modep4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    2.008
    Đã được thích:
    1
    giấu nghề [r32)] là đùa cho vui mà em.[r2)]
    Ânh đã tìm ra cho em nè .Mà nếu em ở q.GÒ VẤP thì ghé nhà anh phân tích KỸ .PM nhé
    CON GÁI MIỀN BẮC
    Con gái người Bắc (mà điển hình là con gái Hà Nội), là những cô gái khôn ngoan và tinh tế.
    Họ làm ra vẻ như rất giữ khuôn nếp nhưng thực ra họ đong đếm bạn kỹ lưỡng trước khi bật đèn xanh cho bạn tiến đến.
    Họ nghĩ nhiều đến vấn đề gia đình đôi bên môn đăng hộ đối, do đó khi đã thành đôi rồi, dù bên ngoài có nhìn vào như thế nào
    ` đi nữa họ cũng vẫn thấy vừa lòng với nhau và cuộc sống hôn nhân ít xao động.
    +
    Nếu mà như thế được cả thì đâu có gì mà nói nhỉ?
    Sau khi về nhà chồng thì những cái mà các cô dâu Bắc hay có là :
    - Khắc kỵ với mẹ chồng.
    - Kiểm soát chồng chặt chẽ và tranh giành tài sản cũng như quyền lực trong nhà chồng.
    Con gái Bắc còn có tật thiên vị tình cảm nội ngoại, và không ít những chuyện không hay thường bắt nguồn từ nàng dâu.
    Thêm một tính nữa là hơi một tí là bỏ về nhà cha mẹ, và gia đình ngoại hay có chuyện can thiệp vào gia đình chồng.
    Tránh được mấy điều này thì các cô gái Bắc trở thành số một vì họ là những người tiếp tay cho chồng rất đắc lực trong công
    việc làm ăn, cai quản tài sản, chăm sóc con cái. Sẵn sàng hy sinh vì chồng. Ở tù, ăn đạn cho chồng cũng OK luôn.
    CON GÁI MIỀN TRUNG
    Miền Trung được tính từ Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh vào đến Phú Yên, Ninh Hòa.
    Có thể nói đây là một khu vực nhân văn đa dạng.
    Phía Bắc thiên về văn hóa Hà thành còn phía Nam thiên về Sài thành.
    Họ đều có những đức tính chung của những người con của biển.
    Con gái miền Trung cần cù, nhẫn nhục.
    Những bông hoa xương rồng lộng lẫy.
    Tình yêu của họ không rộ nở tưng bừng nhưng lại sâu lắng.
    Họ ít đòi hỏi nơi người chồng nhưng lại hy vọng rất nhiều vào người chồng.
    Nếu ai cần một người vợ để dựng nghiệp thì nên chọn con gái miền Trung.
    Bạn sẽ luôn được sự yên tâm về lòng chung thủy của họ.
    Họ cần cù nhẫn nhục chịu đựng gian khổ với bạn.
    Nhưng nếu mà bạn đổ đốn ra, phụ bạc chân tình của họ thì cũng hãy coi chừng đấy. Đã nghe câu "con gái Bình Định múa roi dạy
    chồng" chưa?
    Điểm yếu của những cô gái miền Trung là hơi quê mùa, dù rất nhiều cô tỏ ra mình bảnh như ca sĩ Mỹ Tâm chẳng hạn... bạn vẫn
    nhìn được cái nét quê mùa của họ.

    Miền Trung nói chung và nên có nói riêng về Huế.
    Đó là một vùng đất dường như là rất riêng biệt của Việt Nam.
    Huế có văn hóa của cố đô nên trầm lặng, lắng đọng và lãng mạn như những vần thơ.
    Những cô gái Huế có những nét rất riêng biệt đối với miền Trung và các vùng khác trên lãnh thổ Việt Nam do cái truyền thống
    cố đô để lại.
    cô vợ người Đà Lạt thuần gốc... Đó là những tiểu thư gốc người Huế vào Đà Lạt dựng nghiệp từ thời Pháp thuộc.
    Những tiểu thơ da trắng môi hồng với văn hoá Anh, Pháp, Việt.
    Bạn khó kiếm ở đâu trên thế giới một người vợ lý tưởng hơn ở đây.
    Cao nguyên Lâm Viên với rất nhiều thú vị cho những chàng trai đi tìm vợ.
    Có những cô gái làm bạn ngỡ ngàng về nhan sắc cũng như về phong cách.
    Bạn ngơ ngẩn bám theo và rồi hiểu ra đó là một cô gái Jarai lai Pháp từ cái thời ông cố nội nào đó.
    Bạn cũng có thể gặp những cô gái da trắng tóc vàng, mắt xanh và mũi cao như Tây.
    Nhưng kìa, cô ấy nhu mì và có vẻ văn minh hơn những người Kinh.không
    Họ là những người dân tộc Thái Indian.
    Tôi khuyên bạn là nếu quen những cô gái ấy, đã yêu thương thì phải cưới, nếu không thì rất là phiền phức đấy!
    Làm quen với họ không khó nếu biết cách (vì họ có vẻ hơi cô lập).
    Mách bạn nhé : Bạn để ý con đường đi làm của nàng... có thể là ở đâu đó hay ở nương rẫy... và chờ ở đoạn suối trên đường
    đi...
    Các nàng này rất thích tắm suối và khoe thân thể kiều diễm của mình...
    Bạn cứ việc ngắm và thích ai thì cứ để bụng, thò đầu ra lúc này mất mạng không ai thương đâu...
    Sau đó thì tìm cách gặp nàng và nói là đang tương tư nàng từ cái hôm ấy...
    Thành công hay không còn tùy cái bản mặt của bạn!

    Con gái Nam Kỳ
    Những cô gái miền Nam thực sự tôi luôn thấy rất nhẹ nhàng mỗi khi tiếp xúc với họ...
    Cái chất đơn giản mộc mạc của họ là cái nét làm cho mọi người dễ gần.
    Giọng nói của người miền Nam trong sáng như tâm hồn họ vậy.
    Nếu nói là những cô gái miền Nam không có chiều sâu tâm hồn cũng có phần nào đúng, bởi nếu họ cũng sâu lắng thì lấy đâu
    cái nét hồn nhiên trong sáng kia chứ.
    Đó là cái đặc tính được thiên nhiên ưu đãi cho những con người sống trên vùng đất phù sa màu mỡ.
    Chinh phục một cô gái miền Nam không khó. Họ dễ tin, không tính toán quá xa xôi...
    Cũng vì thế giữ được một cô gái miền Nam trong vòng tay của mình lại đâm ra khó... vì ai họ cũng tin cả...
    Ta có thể thấy số phụ nữ miền Nam thôi chồng, tái hôn rất nhiều là vì các ông chồng không có đủ bản lĩnh để giữ họ.
    Tâm hồn của họ gần như là người phương Tây. Khi mà bạn không còn là niềm tin của họ nữa thì họ cũng chẳng lưu luyến bạn
    làm gì cho mệt xác.
    Nói như thế không có nghĩa là nói họ không chung thủy hay hời hợt trong tình cảm.
    Do sự ưu đãi về phong thổ và tập tục, họ là những người thực dụng.
    Tình yêu của họ luôn có giá trị của bạn kèm theo.
    Họ là những bông hoa giữa trời, giữa đời... Nở rộ một thời xuân sắc và rất nhiều nỗi buồn khi đã tàn hương...
    Không nhiều người biết lo cho cái tuổi về chiều của mình...
    Họ sống tưng bừng một thời và chấp nhận những hẩm hiu trong buổi chiều cuộc đời.
    Đó là tình trạng đang có nhiều ở các bậc tiền bối của các cô gái miền Nam.
    Họ là những người rất đáng thương.
    Lấy một cô gái miền Nam? Bạn có thể mà.
    Đó là một bông hoa, một con **** tung tăng bên bạn. Sống rất nhiệt tình với bạn. Sự đòi hỏi của họ cũng không cao. Vấn đề là bạn cũng đừng quá tệ.
    Về phong tục tất nhiên là dễ dàng hơn mọi vùng miền : thương nhau một bữa cơm đơn giản cũng thành vợ thành chồng.
    Lấy một cô gái miền Nam làm vợ?
    Bạn hãy nên nếu bạn có một mức sống tương đối.
    Bạn ít khi phải đau đầu về họ và đó là một trong những bí quyết sống thọ.
    Nhưng đừng nghĩ tất cả họ là như thế nhé. Guốc dép sẽ bay vèo vèo khi mà bạn nhìn không kỹ và nghĩ ai cũng thế.
    Ở miền Nam con gái Sài Gòn là một đặc trưng.
    Họ không khác nhiều với những vùng phụ cận, có chăng là lịch lãm hơn và đương nhiên cái nhìn cũng cao hơn.
    Ngày nay sự pha trộn của nông thôn vào Sài Gòn cũng làm bão hòa cái đặc tính của con gái Sài Gòn.
    Đó là dưới cái nhìn tổng quát về con gái Sài Gòn.
    Nhưng tinh ý một chút bạn vẫn có thể nhìn ra ,phân biệt được con gái Sài Gòn và những cô gái nhập cư.
    Có ba dạng nhập cư :
    1- Những cô gái từ các tỉnh thành tới Sài Gòn để làm ăn sinh sống.
    2- Những cô gái theo gia đình nhập cư và định cư tại Sài Gòn.
    3- Những cô gái mà cha mẹ nhập cư vào Sài Gòn và được sinh ra ở Sài Gòn.
    Trong thành phần thứ 3 này có cô thì đúng là sinh trưởng theo môi trường và thành dân đô thị chính hiệu.
    Có cô thì vẫn giữ nề nếp của gia đình như ngày ở tỉnh thành.
    Tôi gặp nhiều bạn người Bắc vẫn còn giữ nguyên nể nếp từ lời ăn tiếng nói, cách sống y như những người ở quê nhà dù ông nội là người di cư vào Nam từ năm 1954.
    Sài Gòn với tất cả những cái phức tạp của một thành phố lớn nhất Việt Nam cho một cái nhìn đa dạng về con người.
    Có thể nói ở đây có tất cả mọi đẳng cấp - bạn thích đẳng cấp nào cũng có...
    Không ở đâu kiếm vợ dễ hơn ở Sài Gòn.
    Và cũng không ở đâu nuôi vợ khó như ở Sài Gòn.
    Vì mảnh đất này cái gì cũng phải trả tiền.
    Bạn phải có công ăn việc làm, thu nhập ổn định thì mới nên nghĩ tới việc lấy một cô vợ ở đây.
    Không thể không nói đến những người đẹp Bình Dương và Tây Đô (Cần Thơ) - hai vùng đất sản sinh ra những người đẹp nổi tiếng của miền Nam.
    Họ là những bông hoa đáng yêu và bạn dễ dàng chết ngất khi gần họ.
    Và muốn gần họ, thân cận với họ? Nói nhỏ cho bạn biết nhé : Bạn phải biết nghe cải lương!
    Con gái Bắc
    Em ơi nhớ giữ tính tình con gái Bắc
    Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
    Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
    Nhớ duyên dáng, ngây thơ...mà xảo quyệt
    Con gái Trung
    Em ơi nhớ giữ tính tình người Trung nhé
    Nhớ hững hờ nhưng tranh đấu nội tâm
    Nhớ vui tươi nhưng đau khổ âm thầm
    Nhớ kín đáo đoan trang mà lãng mạn
    Con gái Nam
    Em ơi nhớ giữ tánh tình người Nam nhé
    Nhớ lanh chanh nhưng rất thiệt thà
    Nhớ nhiều lời nhưng không biết điêu ngoa
    Nhớ đanh đá, kiêu căng mà tốt bụng
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Đọc xong bài con gái 3 miền suýt tí phun cả ca nước vào máy tính. Nhiều bác chém kinh quá. Biết là ất ơ ở trên mạng nhưng cũng không thể không vỗ tay.

    Sách vở nói chung cũng nhiều rồi, giờ hơn nhau chỗ thằng cầm kiếm thôi: phát huy tối đa ưu điểm, hạn chế tối thiểu nhược điểm.

    Chưa làm được thì ... lại đi luyện, 5 năm sau luyện thuần thục bí kíp rồi hẵng cưới vợ [:D]
  9. Name47

    Name47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    @cái xẻng:
    Biết chứ bác, thằng em ko cãi nhau với gái già. Miên man chút cho vui mà [r2)]
    Với lại chủ đề "môn đăng hộ đối" này ở Việt Nam còn ảnh hưởng rất nhiều. Nếu các chú gà ở Cốc có vào đọc sẽ ít nhiều có lợi khi bị nglớn ép buộc hoặc dùng lý lẽ áp đặt trẻ thơ

    @bàcốhương
    Có lẽ cô chưa xem bài viết này: http://ttvnol.com/tvty/1327092/page-5#post18977486
    Ở trong topic này, trang 5 đó. Cô có muốn ném thì cần đọc cho kỹ rồi hẵng ném, hay khả năng đọc hiểu của cô có vấn đề?

    @muđẹp
    Vào đây xem, có hình luôn nè bác http://www.traimientay.com/2008/09/con-gi-3-min.html
    Bài này thằng em đọc gần 2 năm nay rồi, bác nhớ ghi xuất xứ nhé! kẻo các cô chú gửi thư nhờ bác vấn véo tùm lum thì mệt lắm
  10. modep4

    modep4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    2.008
    Đã được thích:
    1
    cô 4 là dc 1 nhưng cả 4 đều 0 hợp chủ tp.Dài lắm 0 gõ dc
    Lỡ sau này làm ăn khó khăn rồi nó 0 yêu,ngoại tình hay bỏ mình đi -> uổng công xúc tép nuôi cò ...->thì chẳng thà ở giá
    Em thông minh về tâm lí gái lại trải đời nhiều ->có thể rất thương vợ -> phải lấy vợ yêu mình cả đời cho bõ công ->đợi tiếp còn hơn 5 năm sau gãy gánh

Chia sẻ trang này