1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác đã có vợ cho xin ý kiến

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Name47, 02/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Name47

    Name47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    @muđẹp
    - Bác họ Chụp tên Mũ thì phải?
    - Chiêu này các thầy bói thường dùng, mém xíu thằng em té lái [:D] bác cho hỏi ở Nga cũng có bói toán nữa hả bác?

    Từ lúc sinh ra, Ba Mẹ đặt tên cho thằng em rồi, nhưng kể từ lớp 5 sang lớp 6 thằng em còn nhớ cái rung động đầu tiên của con tim, nó xuất phát từ tình bạn học. Thằng em lúc đó ngoan ngoãn học giỏi, mỗi năm đều có khen thưởng mặc dù Ba Mẹ hay xa nhà vì phải lo cơm áo gạo tiền cho 3 anh em đến trường..
    Năm đó, thằng em còn nhớ, đi học phải xoắn quần lên mà lội nước đi chung với con bạn cùng lớp, 2 đứa nắm tay dìu dắt nhau trên còn đường ngập nước quá gối chân vốn đã lầy lội do ổ gà ổ chó và nhỏ hẹp. Có hôm thằng em là rơi tập xuống nước, con bé cười khúc khích "ai biểu ko gửi tập cho em" làm thằng em dỗi bỏ về ko dìu bé nữa, bé khóc.
    Mùa nước qua đi, thằng em được loại giỏi mà ra trường điểm, con bé khóc mấy ngày liền vì phải học khác trường, khuôn mặt thiên thần đó cho đến giờ thằng em vẫn nhớ như in. Ngày tựu trường, con đường đã khô ráo, vẫn còn những ổ voi ổ chó, hai đứa vẫn nắm tay tung tăng đến trường xem kết quả, đó cũng là lần cuối 2 đứa gặp nhau.. Từ đó, thằng em có thêm cái tên: họ Bướng tên Bỉnh

    Đến trưởng thành, thằng em vẫn nghe lời dạy bảo của nglớn, làm đúng có, sai có, bị lừa đảo có. Rút ra được bài học cho mình: ko làm theo nếu chưa hiểu rõ
    2 mệnh đề có tính bắc cầu của bác, thằng em chưa hiểu được nên ko thể làm theo. Bác nói rõ hơn thằng em hiểu sẽ sang nhà bác mời bác vài ly cảm tạ
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thấy zậy mà hông phải zậy,
    Nghe zậy chứ cũng hông phải zậy,
    Chỉ có hiểu là zậy [:D]

    Bác chinh chiến 15 năm, đong đẽo hơn hàng chục con, số ghẹ có khi lên đến 3 chữ số mà lại bị cái câu này nó chọc vào não à?

    Đơn giản thôi, con nào trước giờ nó vẫn nấu cơm cho nhà thì về nhà mình nó vẫn nấu cơm cho mình. Bản chất của gái là những gì nó vẫn hay làm, trước khi có mình và sau khi có mình. Cái này không cần nghe gái bốc phét, phân tích lý lịch trích chéo là ra. Nghe nó lảm nhảm có khi mình cũng vỡ đầu mà chết.

    Thế bác đã bắt đầu chính thức bồ bịch với em nào chưa, hay hẹn 4 em làm chầu café luôn một thể? [:D]
  3. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Đến khổ cho bà nào vớ phải cái ông này, đàn ông gì mà nguy. quân tử.
    Chắc trong đầu ông đang nghĩ: thật vớ bở cho cô nào lấy được mình, cho nên mình phaỉ cân, đo, đong, đếm xem em nào sẽ đc hưởng cái diễm phúc ấy đây. Thật, tôi chỉ có lời khuyên với ông, trong tất cả những đứa con gái ông quen, đứa nào ông thù nhất thì ông cầu hôn với nó, còn đứa nào ông thương nhất thì ông tránh xa nó ra không đời nó lại không vượt qua nổi chữ Thảm.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi ghi là Muốn "lấy đc vợ tốt và có cuộc hôn nhân bền vững" thì dĩ nhiên là nên tìm ng môn đăng hộ đối (kinh tế, địa vị xã hội, quan niệm sống, gu thẩm mỹ). Bạn cũng đã khẳng định là: "Không phủ nhận Môn đăng hộ đối có góp phần vào hôn nhân bền vững."

    Tôi rất ngạc nhiên là bạn phải viết 1 bài dài đến vậy để thừa nhận là bạn đồng ý với tôi, lần sau bạn chỉ cần nói là bạn đồng ý là được rồi.

    Còn bạn thích thử nghiệm cuộc hôn nhân của bạn bằng cách lấy một người bạn rất yêu (bạn hiện đang không yêu ai) và không hề môn đăng hộ đối để chứng minh mệnh đề "môn đăng hộ đối" sai trong trường hợp của bạn thì bạn cứ việc. :)>- Coi chừng sai một ly mà đi một dặm nhé bạn.
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hình như em đoc ko kỉ
    Dưng mà thế này, mà em cũng chẳng có ý địnnh đọc ạh :))

    Vì em thấy bác có vẻ kém bản lĩnh khi đong đếm cân nhắc ạh :))
  6. tbt

    tbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cái ụ miẹ bác...
  7. Name47

    Name47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    @Cáixẻng [r2)]
    Câu nói: "em lười lắm chứ ko siêng như anh nghĩ đâu, em ko được tốt như những gì anh hiểu về em."

    - Hoàn cảnh: thằng em vẽ ra hình ảnh 1 người con gái hoàn hảo hơn so với gái 1 ít để gái phấn đấu nhiều hơn, tích cực hơn. Qua đó là sự cảm thông của thằng em "ước gì anh giúp được cho em nhỉ?"
    - Ý nghĩa:
    * Em chưa tương xứng với tình cảm anh dành cho em, em sẽ cố gắng để tốt hơn
    * Em lười lắm, em thích đi siêu thị hơn, thích đi chơi hơn..
    - Xuất xứ:
    * Từ miệng gái thật thà, sống nội tâm (bày tỏ)
    * Từ cửa miệng gái lười biếng, ko cầu tiến. Gái cảm thấy để hoàn hảo hơn là 1 gánh nặng, thoái thác nó

    Bác hiểu lệch đi ý của thằng em rồi. Câu nói đó của gái lúc gần gũi với nhau gái mới thỏ thẻ vào tai, thằng em chẳng thèm để ý làm gì, chỉ cảm thấy "hơi lạ" lạ vì gái ko còn thời gian rãnh mà lại nói ra câu này. Mà đúng hơn, gái sẽ nói "em thấy cũng bình thường mà, em quen như vậy rồi" mới đúng bản chất của gái hòa đồng hoạt bát biết lo lắng cho gia đình (thực tế là gái đang như vậy)
    Thằng em chỉ cảm giác hơi lạ thoáng qua não, chưa lý giải được nên ko nghĩ tới, cho đến sau này mới hiểu là tính cách hiện tại của gái do gái tự nghiệm từ cs thực rồi thay đổi nó, từ một đứa ít nói, khép kín trở thành đứa hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng. Gái chỉ thay đổi được qua lời ăn tiếng nói, qua giao tiếp, qua hành động nhưng bản chất ko thay đổi được: kín đáo, sống nội tâm, sỉ diện ngất trời

    Vì nhận thức về gái bị "lệch pha" nên lúc xảy ra chuyện, cách xử lý về gái cũng bị "lệch" đi -> tạch
  8. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Tưởng ai, hóa ra chú Fixed. Mật danh 47 dễ nhận phết.
  9. Name47

    Name47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Các bác ném đá kinh quá, nhưng có văn hóa hơn tí thì hay
  10. dkk_1512

    dkk_1512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    chắc bác có cảm tình với cô số 4 nhất vì cô này mới quen:D

Chia sẻ trang này