1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác đã có vợ cho xin ý kiến

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Name47, 02/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    :)>-
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Tưởng ai, té ra là chú Fịch hở?
    32 tuổi, tam thập nhi lập. Thấy em nào thích mắt hơn thì múc, vì lý thuyết - nhất là lý thuyết chọn vợ - theo anh nên bỏ vào sọt rác.

    Chú cứ đẽo gái giữa đường như này thật sự anh ái ngại cho chú.
  3. Name47

    Name47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    @Bác SH:
    Thằng em là ai thì có liên quan gì đâu bác, em dùng nick phụ vì lý do cá nhân thôi.
    Chuyện thằng em gặp là thực tế, tự dưng 1 lúc 4 gái ùa về thằng em nghĩ mãi ko thấy hướng đi
    Mấy nay các bác vấn, thằng em lượt lại bỏ 2 gái Bắc, cũng xuôi xuôi theo gái Trung, lý trí thì cũng biết là gái Trung tốt hơn nhưng trong lòng thì lại thích gái Nam. Thích thì thích đó nhưng chưa rõ ràng thế nào (thằng em mới quen hơn 1 tuần nay).
    Hết tuần này là gái Trung vào, em chưa biết xử trí thế nào trong khi 2 đứa đều.. muốn nấu cơm giúp @-)
    Ko khéo 2 đứa đụng mặt coi như thằng em là gà lên vĩ

    Thằng em ko chọn vợ theo lý thuyết, khuôn khổ hay bất cứ 1 lý do nào như: đẹp, lương cao..vv mà em ngại là những khuyết điểm mà thằng em nhìn thấy ở gái, bản thân em có thể bỏ qua nhưng e là nó ảnh hưởng tới cs gia đình sau này mới ló đầu lên đây xin vấn
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Thế thì cứ để đấy cho vui em ạ, 32 tuổi còn trẻ chán.
    Chả mấy khi có dịp cho các em nó " Bắc Trung Nam sum họp một nhà/ Bao giờ lấy vợ ta thà tung xu".

    Thơ của Puskin đấy, hay hông?
  5. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Thằng bạn kứt SH của anh nó chốt rôì đấy, đẽo cày giữa đường mệt lắm. Chú cứ bổn cũ soạn lại cho anh, là từ giờ đến giờ G chọn đứa nào tốt nhất trong đám đó rồi bắt nó thề, sướng khổ sau này em cũng phải tận trung với anh. Chứ ngồi đong đếm thì cũng chẳng có ai đảm bảo cái con vẹo chuẩn chỉ hiện tại về sau lại thoái hoá biến chất.
    Quyết nhanh lên thằng em ạ, chậm chạp quá không hay. Giả sư lấy đc con vợ xinh, môn đăng hộ đối bla bla nhưng đẻ đái muộn nó tịt ra đấy rồi cũng tan cửa nát nhà .
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Hỗn Nguyên Fích Lịt Thủ Thành Côn?

    Bác này từ bài bản đến đục đẽo đều lớp lang, chỉnh chu, chỉ mắc phốt trầm trọng ở khâu dạy gái. Kinh qua 2-3 topic chỉ thấy xuyên suốt 1 điều là thấy gái tội nên không dám xuống tay. Các bác vấn véo đủ cả, nhưng hình như dao sắc không gọt được chuôi?

    Mềm lòng vậy thì bác không có cửa dạy gái Nam rồi. Gái nhu mì thế nhưng lâu lâu cũng phải giở quẻ vũ phu, tay đạp chân phang thì mới mong gia đình yên ổn, chứ cum cúp mặt nặng mày nhẹ với nó cũng không ăn thua. Bác không át vía được nó thì chịu; kiếm nào cũng là kiếm, cây nào cũng có ưu điểm, khuyết điểm. Trong 4 con, con nào cũng có thể làm vợ tốt cả, quan trọng là bác phải áp chế được khuyết điểm của nó; chứ còn đòi hoàn hảo như cái tứ đức thì bác Đại Bàng chém rồi đấy, bánh vẽ thôi [:D]

    Mà bác cũng thiếu hẳn một nét cần có ở một người trụ cột là sự bao dung của người đàn ông, chính cái này sẽ làm gia đình bác bấp bênh hơn bao giờ hết. 1+1 bằng 2 nhưng lâu lâu cũng phải cho nó lên 3, 4, thậm chí lên cả 10. Gia đình thì hạnh phúc là quan trọng nhất, mọi thứ khác đều không quan trọng.

    Còn bác SH thì khỏi nói rồi. Hình như lúc trước bác có phán cái câu "Thấy yêu con nào hơn thì múc; ngộ nhỡ sau này có đổ bể thì mình cũng ít hận đời hơn", giờ vẫn nhớ.
  7. Name47

    Name47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    2 bác đúng là người đi trước nhìn, mọi việc đơn giản hơn nhiều [r2)]
    Thằng em vốn là con út trong nhà (ở Nam con út phải lo hương quả cho ông bà) thằng em xá gì thân này mà cái cốt là ông bà con cái, là cái đại gia đình, nó có hậu, có sướng, nó hp nhưng nặng gánh quá các bác ạ. Đâm ra thằng em ko kỹ ko được
    Có ai đâu xa, nhìn xung quanh vẫn nhan nhản đó thôi, thằng em ngán tận cổ.

    Em có chuyện hơi ly kỳ hầu 2 bác:
    Em biết ông anh ở sg qua cv, ông này cũng dạng sỏi trong đầu chém 1 phát tới trời. Điển hình là mỗi lần ổng chém em chứng kiến chưa ai thoát khỏi, chim trên trời nghe chém là giẫy đành đạnh rơi xuống mà chết giấc. Được cái là ổng thương thằng em nên ổng có chỉ vài điều khôn khéo.

    Gái gú ông ta ko phải bàn rồi, dạng gì cũng có. Bữa ổng nhườn cho kèo thơm, chân dài học năm cuối làm người mẫu là nghề tay trái mà em tự thấy ko đủ trình nên rút lui có trật tự, thiết nghĩ, có ăn xong thì cũng nhục nên có thèm cũng ko dám ngó.
    Đến lúc ông ta kiếm vợ, "tao chơi nhiều, chán rồi, mày rãnh thì đi với tao xuống Tiền Giang chơi, có thằng bạn tao ở đó, anh em ngồi tâm sự rồi tao cũng có việc là nhờ nó kiếm vợ" Lúc đó thằng em cúp cua hết ngày T7, sáng T2 lên sg học lại

    Thằng em cũng tò mò hóng chuyện, mà đúng dân Tiền Giang uống khỏi phải bàn cãi. 2 ngày ở đó tính từ lúc mới xuống, bạn ông anh ra đón là bắt đầu uống, say thì ngã tại bàn, ngủ vài tiếng là uống tiếp, cứ thế cho đến lúc lên xe về mới thôi uống. Thằng em ko chịu nhiệt được giở trò ói mửa lánh nạn [:D]

    Miên man nghe 2 ông bàn, có con nhỏ con ông chủ thuốc Bắc, là đại gia trong vùng nhưng kín, chỉ có tụi tao mới biết. Nó hơi lùn nhưng da tráng nõn, đít vú thì ôi thôi mày ko chê vào đâu được, khuôn mặt thì tao chấm 8 điểm mà nó thì suốt ngày ở trong nhà ko đọng móng tay, tụi tao rình hoài mà chưa được. Mày xuống đây vài ngày giả bệnh đi, rồi tìm cách.

    Ko biết ông anh giở chiêu gì, lần sau ổng đi biệt khoảng tuần, về sg thì có sđt rồi buôn dưa với gái. Kéo dài gần 1 năm là cưới, lúc này thằng em nhìn mà chảy nước vãi bác ạ, da trắng mũi cao mắt môi ko chê vào đâu được, thế mà ông kia là chấm 8đ?!

    Lúc đầu về làm dâu, thằng em vẫn lui tới nhà chơi như mọi khi, vẫn chưa có gì khác lạ, vẫn dâu thảo vợ hiền cho tới khi có thằng trai, tính ra lúc cưới là gần 2 năm.
    Mụ ta bắt đầu hay đi siêu thị, rồi nằng nặc đòi phải xin việc làm ở siêu thị vì thích. Ông anh cũng chìu rồi từ khi vào siêu thị là hay bàn tán số đề, tiếp theo là chơi, tiếp nữa là nghiện
    Thằng em biệt tăm 1 thời gian dài ko gặp, trước Tết gặp lại ông anh làm mấy chai hỏi han tâm sự, thằng em muốn té ghế: em ơi, con vợ anh nó đòi "kéo mạng" về chơi banh, anh chưa biết tính sao mà phòng game của anh tan tành vì nó gây nợ, mà tính anh vợ con ko bỏ được, thằng nhóc ko ai coi, vợ thì ko đành lòng đuổi nó đi. Mỗi lần xã hội đen tới đòi nợ là anh đấm vào mặt nó, nhưng tật nào vẫn vậy em à, sau này lựa vợ thì cho kỹ một chút..
    Ông anh làm ngụm cái hết cả chai ken, kể tiếp: lúc đầu anh giấu lắm, cả nhà đâu ai biết Má anh lớn tuổi rồi nói ra ko giải quyết được gì mà làm bả buồn thêm, anh khuyên nhủ đủ điều rồi nó khóc lóc nói là ăn năn, được vài ngày là lấy xe anh ra tiệm cầm đồ rồi dồn vào banh hết. Mà cũng tội nó, lần nào mà nó ăn, có tiền là mua đồ sắm sửa cho nhà chứ nó ko xài riêng, thấy cũng thương.
    200tr của ông già vợ gửi cho cũng hết, phòng game anh gần 300tr cũng tan tành, giờ anh còn vài chục chưa biết tính sao nữa, nãn quá H ơi.. Nợ nần thì tứ phía, giờ nó trốn biệt rồi, anh giờ ko gánh nợ cho nó nữa, đâm chém gì mặc xác nó. Thằng em nhìn ông anh muốn rơi nước mắt..

    Đầu năm nay, mụ ta có gọi cho thằng em nhờ vài việc, thằng em sợ chuyện ko lành nên từ chối khéo. Mụ ta giờ khác hẳn ngày xưa bác ạ, miệng cực kỳ ngọt dịu chứ ko thẹn thùng như lúc thằng em biết. Nhờ thằng em mà như van xin vậy, thôi kệ tới đâu tới, dù gì cũng vợ ông anh, trong khả năng thì hết lòng.. Thằng em nhủ vậy rồi hẹn bà chị ở quán cafe, cũng may là chỉ nhờ cậy công việc. Rồi thằng em đưa bà chị về, trên đường đi bà chị thỏ thẻ "chị làm mát xa ở ks này mới vài tháng, nhiều chuyện vui lắm em ơi, hôm nào rãnh ghé chị giới thiệu cho 1 đứa, 18t mà còn nguyên nữa.. À nhớ đừng cho anh H biết nhe em"
    Thằng em mất vía, dạ xong rồi cong đuôi quay về gấp. Mà thật, bà chị xem thằng em như em út chứ ko có ý gì..
  8. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Trí nhớ anh không đến nỗi tồi , nhưng phải thừa nhận trí nhớ của chú khủng thật . Mà phàm những thằng trí nhớ tốt thì thường hay nặng lòng với quá khứ .Đây chính là nguyên nhân sinh tẩu hoả nhập ma. Đa dâm , đa đoan , đa mang thì có bao giờ cái tâm nó tĩnh .

    Thêm vào như lời chú nói , thì chú là thằng sống có trách nhiệm với gia tộc , mà trách nhiệm là tự chú lãnh vì danh gia , vọng tộc . Mà phàm những thằng tự lãnh trách nhiệm là những thằng có bệnh bao tử kinh niên . Mà cái thói đời là trách nhiệm càng lo thì càng đầy . Chú ôm vào bao nhiêu thì đồng nghiệp , bạn bè ,anh ,em họ mạc.... đẩy vào cho chú không xuể bấy nhiêu . Kết quả là cả đời chú chỉ có cố , cố , cố ......và than .

    Không ai giàu ba họ , chẳng ai khó ba đời . Đời cha ham mặn , đời con khát cháy . Hoạ vô đơn chí , phúc bất trùng lai.......Đọc nhiều như chú , chắc mấy dòng nay còn đọng .
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu là bạn Fixed thì thật ra cái tính thiếu quyết đoán của bạn làm bạn chỉ muốn được tâm sự dài dòng với mọi người, kể lể chuyện xưa chuyện nay từng chút một, chứ rồi chẳng thay đổi được tình thế gì cả, chỉ chờ đến khi tình thế tự thay đổi mà thôi.

    Thật ra, đàn ông ở độ tuổi 32 mà tính ẩm ương thế này thì đúng là tư vấn chỉ cho vui thôi, chứ người trong cuộc vẫn lẩn quẩn mãi trong mớ suy nghĩ của mình, chẳng quyết được việc gì.

    Bạn chọn 1 trong 3 cô kia cầu hôn thử xem, còn cô bé 20t sẽ không nhận lời cầu hôn của bạn đâu.
  10. modep4

    modep4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    2.008
    Đã được thích:
    1
    cô 2 nhỏ tuổi thì quá tệ .Còn 2 cô kia già rồi 0 đảm bảo HP.Dài quá ,nói hay hơn.

Chia sẻ trang này