1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác đã có vợ cho xin ý kiến

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Name47, 02/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Name47

    Name47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    @cái xẻng: mô phật, thiện tai thiện tai
    Thằng em chưa có được thằng bạn nào người Bắc, cá tính "gia trưởng" cũng có cái hay của nó
    Tính bao dung, thằng em hiểu là sự tha thứ, tấm lòng rộng rãi. Với gái Bắc 2, lúc mới về Tỉnh lv, gái gặp lại 1 số bạn bè trai gái, trong đó có mấy vệ tinh ngày xưa (lúc trước gái luyện thi ở Tỉnh này vì có nhà anh chị đã lập nghiệp).
    Gái Bắc nhìn cũng ngon nghẻ chân dài eo thon lại có tỉnh trẻ con đáng yêu nữa chứ. Thằng em ở xa nhưng vẫn cảm giác được tình cảm gái dành cho, vẫn như mọi khi, gái à ơi đt cả giờ đồng hồ với thằng em, nhưng em "cảm" được có gì hơi lạ.. Thằng em nâng cao tinh thần hiểu ngay là tâm lý khi về lv ở vùng đất mới, đực cũng như cái đều muốn có thứ gì đó để "đỡ buồn". Gặn hỏi, gái kể hết đầu đuôi là có thằng đực ngày xưa đeo bám nhưng ko thành vì tinh thần gái Bắc chỉ đặt vào việc học hòng bon chen khẳng định tên tuổi nơi đất khách quê người.

    Thằng đực có nhà mặt tiền lớn, mở cty tại nhà luôn, tuổi tác hơn gái vài năm gì đó, đại khái là cũng ngon lành lẻ chứ ko phải dạng ất ơ.. Mà gái thì tâm lý mọi thứ xa lạ muốn tìm kiếm gì đó gần gũi, thế là ngó tới chú này.
    Thằng em làm ngay công tác tư tưởng, nên làm gì, cái nào nên cái nào ko với tư cách là "vì tình yêu lâu dài, cao cả em nhe" gái vâng dạ đủ thứ rồi xin lỗi vì 1 lúc yếu lòng..

    Trãi qua cũng hơn 1 tháng, 1 lần nữa thằng em lại "cảm" có gì đó ko lành. Lần này thằng em ko gặn hỏi mà phủ đầu luôn, gái thừa nhận "em ko cố tình, chỉ nghĩ là bạn rồi hôm đó em được về sớm mà anh ấy chờ em từ sáng ở cổng trường, em ko từ chối đi cafe được. Lúc cafe em cũng nghĩ tới anh, em nhìn trước ngó sau thấy quán đông đúc lịch sự nên mới chịu vào, ai ngờ anh ấy nắm tay rồi hôn lên trán.." rồi khóc lóc van xin đủ điều là "em ko xứng đáng, em xin lỗi, anh tìm người khác xứng đáng hơn" thằng em thiết nghĩ vốn sẽ ko giữ được vì xa cách vật lý, sẽ ko giữ được gái thì cũng nên cho gái tự do mà bay nhảy nên "ừ, em lă ng nhăng như vậy là ko xứng đáng với tình yêu của anh rồi, mình chia tay"

    Gái như chết lặng người, ko còn khóc thút thít nữa, ko nói ko rằng, hay níu kéo.. 2 ngày sau gái có mặt ở sg..
    Trước đây, ở sg cũng có lần như vậy nhưng ở mức độ thấp hơn là chỉ nhen nhóm trong tư tưởng..

    Sau chuyện mỗi chuyện, thằng em rành mạch trắng đen rồi dứt khoát. Sau đó thì ko bao giờ nhắc lại, mà trong lòng thằng em cũng ko đem chuyện cũ ra để "nghi ngờ" Thằng em ý thức được đâu là độ lượng thật sự
    Thằng em cho lă ng nhăng là ko thể tha thứ, là mức độ cao nhất nên phải chém mà ko thương tiếc, nhưng vì gái tỏ ra hối lỗi chân thành nên thằng em ko tính nữa. Sau mỗi lần như vậy gái lại tin tưởng vào thằng em nhiều hơn, em vẫn "cảm" được là gái hp hơn

    Với gái Bắc 2 này, thằng em còn "đọc" được lúc gái đến nhà thằng em ngủ nhờ, gái ko chịu giúp những việc lặt vặt mà bay thẳng vào phòng xem tv vì bản tính trẻ con, ý thức thì thấy việc đó, muốn làm đó nhưng "con nít" nên thích làm ngược; cộng thêm một phần gái này biểu hiện rõ nhất là 1 đứa gái Bắc, muốn nắm quyền từ những việc nhỏ nhặt nhất rằng "anh dọn dẹp đi, em xem tv"
    Nếu là gái tệ hại tới mức "nghĩa đen" như thằng em diễn tả thì đã bị loại ngay từ vòng đầu chứ ko xứng liệt vào danh sách 4 người. Thằng em chứng kiến và hiểu qua thực tế ở phòng KTX lúc gái còn sv, gọn gàng sạch sẽ ngăn nắp thơm tho, ở nhà anh chị thì ôm đồm quá nhiều thứ lặt vặt, gái tương đối có trách nhiệm chỉ mỗi tội hay làu bàu thằng em nghe đầy lỗ nhĩ.


    @Bác Đại Bàng:
    Thằng em đọc được mấy điều bác nói từ năm học 12, thời gian sau thấy rằng nó ko sai tẹo nào rồi nhìn lại mình hơi hoang mang lo lắng, "thử" thay đổi tính cách xem thế nào.. Cũng đểu cán cũng thử "ác" trước sau vài lần, thử vô tình vô nghĩa xem nó thế nào.. kết quả được là cắn rứt, có lẽ vì bản chất thằng em đã thế, em sẽ hạn chế tối đa bác ạ [r2)]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    @admin
    Nếu thằng em quyết định lấy gái Bắc 1, bác sẽ cho là thằng em có tính quyết đoán?
    Kiến thức con người có hạn, nó tăng lên sau mỗi biến cố. Nếu thằng em có được kiến thức các bác đi trước trong này, như bác Đại Bàng chẳng hạn, thì quyết định có thể giống mà cũng có thể khác đi, nếu giống nhau ở sự lựa chọn, hóa ra là thằng em gặp may mắn, nếu khác thì thằng em là thằng trẻ con nông nổi rồi!? với bác đó là quyết đoán chăng?

    Lý do thằng em xin vấn, bỏ công ra gõ phím kể lể dài dòng cũng vì điều này. Nó đáng quý lắm bác ạ, kn có được ko chỉ bằng mồ hôi, nước mắt, có khi bằng cả máu, là tuổi đời, thời gian, tiền bạc, là sự sai lầm rồi ân hận.. Nếu bác cảm thấy thằng em dài dòng lê thê thì đó là do bác tự nguyện dõi theo thằng em này!?

    "thử" với ai thì thằng em ko biết, trong 4 gái mà em nói, nếu "thử" cầu hôn thì cả 4 đều tạch
    Thằng em "thử" mà gái đồng ý thì ko xứng để thằng em lấy làm vợ, bác nhỉ?

    @muđẹp
    Đồng ý với bác, thằng em sắp xếp cho rãnh rồi pm gặp bác uống vài chai
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Nhìn xa chút nữa thì lúc bác muốn lấy vợ, điều đảm bảo sự an toàn là không có con nào lằng nhằng kiểu gái Bắc 002. Phun cái câu kia vào mặt nó thì nó biểu hiện vậy là đúng sách rồi. Làm ngược lại, cho nó thanh thản mà đi bác ạ. Nó đã có ý như vậy, nếu mình là người tốt, thì phệt một cái rồi gắn cho em đôi cánh để em bay đi tìm tình yêu đích thực.

    Người tốt là phải thế, chứ ai lại đi dằn vặt để em xót bỏ mợ phải lên sg kiếm anh [:D]

    Được cái này thì mất cái kia thôi, bắt nó làm thì phải cho nó xả van, còn đỡ hơn là xắn tay áo lao vào làm, lâu lâu bồi dưỡng cho em ăn nhà hàng hay lượn phố là được rồi.

    Mà chừng nào đú chán thì hẵng vào chuồng, nghe bác kể chắc vẫn còn thích gái gú nhiều. Thôi kệ để tầm mấy năm nữa, chưa mót thì lấy làm gì.
  3. modep4

    modep4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    2.008
    Đã được thích:
    1
    Gặp nhiều đứa teen trên 5s giờ ếch quá .Đúng như anh nói :chú thông minh .2 ta trao đổi thêm knghiệm với nhau nè
  4. Name47

    Name47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    @cái xẻng: đúng là gái Bắc xx2 này hơi lằng nhằng, nhưng thằng em có cái tính nói đi thì cũng nói lại: gái tầm tuổi này mới ra trường nên chưa trãi đời, chưa có kn sống nên so sánh với 2 gái già kia thì kết quả ko phải nghĩ đến; cái đáng quý là thật thà khai ra cặn kẽ vì thằng em ở tít sg mà gái ko nói gì thì có trời mới biết. Lằng nhằng là có, nhưng chưa đến mức độ lừa đảo
    Say nắng 1 lúc là chuyện bình thường bác ạ. Đừng nói gì gái này mà dù gái già gặp thằng nào ngon nghẻ săn đón thì ko ít cũng nhiều bị lung lay, nếu gặp bác thì cũng nắm tay hôn hít rồi nhỉ, có khi còn đi xa và sâu hơn nữa là [:D]; cái khác là dù có "tỉnh lại" gái già sẽ ko khai ra mà âm thầm giấu kít như mèo, sau đó là bình chân như vại nghĩ rằng ko ai hay biết. Đây là quả bom nổ chậm, rinh về nhà "đùng" một phát coi như ông bà con cái dòng họ đều dính miểng, thằng em ko hấp hối cũng Bình Hưng Hòa thẳng tiến. Lằng nhằng là nguy hiểm, thêm gái già nữa là nợi hại gấp trăm nần, các cô các chị có giật mình cũng đừng ghét bỏ thằng em này nhé

    Cập nhật tình hình:
    - Khuya mai thằng em đón gái Bắc xx2 này vào sg, vừa sms cho thằng em xong "...có mang quà cho anh nữa"
    - Gái 20 đang đi đám cưới, trưa mai về sẽ ghé nhà thằng em
    Ko biết tại sao thằng em linh cảm là gái Trung sẽ gặp gái 20, mong là đừng xảy ra
    Nếu có, chắc thằng em nghe theo bác SH: tung đồng xu
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @muđẹp thằng em pm cho bác rồi đó
  5. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    lên kế hoạch phệt lần lượt 4 đứa, đứa nào ko cho phệt lấy về (phệt cho hết)
  6. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Nói chung vui với chú mà mấy hôm nay bận quá quên bẳng đi mất.

    Các vị trên vấn về gái 3 miền cũng có nhiều điểm hợp lý. Tuy nhiên chỉ nói đúng các điểm chung chung và có chút thiên kiến. Phân tích cụ thể, trong 4 gái trên tôi thấy gái số 4 là thích hợp hơn cả.

    Đầu tiên tôi loại hẳn 2 gái Bắc. Lý do đơn giản: tính đi tính lại 2 gái ở quá xa, tình cảm nhạt nhẽo (Bac 1) , sự tình k thể cập nhật, tuy nói là chú hiểu rõ bọn nó, nhưng cuộc đời lắm biến động, nếu có chuyện thì biến số của 2 gái này lớn nhất, sau này cưới nhau có giận dỗi nó bỏ về Bắc ... mất công đi tìm hơn. Vả lại, tuy chú nói có cách làm gái yêu chú, hợp với chú, còn ông bà cụ ở nhà thì sao, phong tục mỗi vùng mỗi khác, mà chuyện mẹ chồng nàng dâu k đâu nổi tiếng bằng gái Bắc, giận hờn trong nhà k thể tránh khỏi. Chú nói là con út phải lo gia đình, tôi thấy vấn đề này k nhỏ. Ngoài ra gái Bắc 2 còn bị điểm trừ vì lý do ... kinh tế, làm sư phạm lương ba cọc ba đồng, nghề nghiệp cứng nhắc, lỡ có chuyện cũng chả xoay sở được.

    Giữa gái trung và gái Nam tôi chọn gái Nam. Gái trung cũng là ứng viên nặng ký, nhưng qua chuyện kể thấy tính tình thất thường, người đang iu cũng có thể bỏ cái rụp chỉ vì vụ đi qua nhà chú. Sau đấy lại yêu đương dữ dội. Tính cách quá thất thường, có lẽ vì thế mà nằm k đến thành gái già. Đấy là còn chưa kể, gái trung có cái tính thiên về gia đình. Cài này giải thích đúng ra là thiên về gia đình của bọn nó, của họ nhà gái. Lấy gái trung, đặc biệt là bắc trung bộ, bản thân chú có thể tốt, nhưng sau đấy, tất cả chú làm ra, bọn nó k bằng cách này, hay cách khác cũng đưa về nhà gái. Cái này tôi chứng kiến k ít, đương cử có thằng đại ca, gia tài giàu sụ. Làm ra tiền hầu hết phục vụ cho bên ngoại, anh chị em bên nội để đói lăn lóc. Thậm chí bố mẹ cũng k đem về nhà, vì trong nhà đã nuôi mẹ vợ. Đừng tưởng mình lý trí bản lãnh là ngon, một lời vợ thủ thỉ trên giường có sức nặng hơn cả ... quả đất.

    Còn lại gái Nam, dù k phải so sánh với các gái kia, tôi vẫn khuyên chọn gái này. Gái sống ở Sài Gòn, lại chịu ra đời bươn chải thể hiện là có bản lĩnh. Gái này dù sau này làm ăn, có cơ sự vẫn có thể xoay chuyển tìm đường sống. Cộng thêm gái xinh xắn, con chú sau này dụ gái, cưa trai cũng đỡ vất vả. Tính cách chưa định hình càng là một lợi thế. Người ta nói "dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về". Chú thân chinh trận mạc, kn dầy dặn, mấy chuyện dạy gái rõ ràng k làm khó chú.

    Tóm lại: tình hình hiện giờ: ưu tiên một là xơi thịt gái Nam trước đã, gái thường ấn tượng nhất với người ấm chén nó đầu tiên. Làm cái tiên phát chế nhân, sau này có dạy dỗ cũng dễ. Sau khi xơi chừng một năm, mà thấy còn hợp thì cưới là đẹp. Còn 3 gái còn lại tuỳ chú, hôm nào lương tâm k làm việc thì nhè răng ra mà ăn thịt.

    Note: cuối cùng chú chọn ai cũng được, nhưng nên nhớ sinh con càng lớn tuổi thì con cái càng thiệt. Nhất là phụ nữ, k nên đẻ trễ hơn tuổi 30, sinh trước tuổi 30, con cái thông minh hơn, tất nhiên còn tuỳ dinh dưỡng, điều kiện sống ... Còn nữ sinh con sau tuổi 35 thì dễ bị down, cái này chắc ai cũng biết.
  7. Name47

    Name47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bác Zịt nói lên mấy điều đúng chỗ thằng em đang lo lắng.

    Về kinh tế, em ko bận tâm về thu nhập của gái, nếu gái kiếm nhiều tiền thằng em sẽ loại ngay từ đầu.. Kiếm nhiều tiền đồng nghĩa với việc dành thời gian cho công việc nhiều hơn, thằng em mơn man nghĩ tới cảnh Bà Nội trông con, gái đi sớm về khuya, đến nhà thì bay vèo vào phòng làm thêm vài việc rồi lăn đùng ra ngủ, chết sống mặc ai giỏi lắm hôn con vài cái rồi thẳng giấc.. vui thì gái hưởng ứng ko vui thì nằm trơ như xác ướp Ai Cập mặc tình thằng em hì hục pháo kích liên hồi, đổi kiểu đổi tư thế [:D]. CS như vậy ko sớm cũng muộn thằng em sẽ tìm đến các em xinh tươi ở ngoài vừa ngon lành vừa hứng thú vì nghe tiếng rên rỉ bên tai..

    Ko đương nhiên mà có câu "đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm" thằng em tự hỏi tư tưởng đó có cổ hủ quá ko? ở thực tế thằng em kinh qua cũng như là học hỏi ở các bô lão, đó là tự nhiên đã vậy chứ ko hề cổ hủ.
    - Tự nhiên sinh ra, gái vốn đã yếu đuối về thể chất, bôn ba lăn lộn với công việc ko thể nào bằng thằng đàn ông cả, về mưu trí chiến lược là một trời một vực
    - Về sinh lý, về tình cảm, gái vốn cả tin hơn, nặng tình hơn, bị động hơn. Ra ngoài giao tiếp nhiều người, nếu lỡ "say nắng" thì chuyện đỗ vỡ hp là hiển nhiên, nhan nhản trước mắt là mấy đứa thư ký, thủ quỹ "hối lộ" cho thằng em khi bị phát hiện. So với đàn ông thì điều này có thể cứu vãn được.
    - Tại sao phải thay đổi tự nhiên "cổ hủ"? Có cái lợi là về kinh tế, nhưng mục đích cả vợ lẫn chồng ko dừng lại ở đó mà là hp các bác ạ. Phải chăng thực sự ham muốn của gái là kiếm tiền hay vì chán chườn với thứ tình cảm nhạt nhẽo của giai mới lấy ý tưởng "bà kiếm tiền, bà giỏi đây" lắp đầy khoảng trống ở tâm hồn yếu đuối? Hay vì lười biếng, vì cái TÔI quá to ko muốn nấu cơm giặt giũ vì "bà đã là Thạc sĩ, Tiến sĩ" việc đấy là của con ở đợ?
    - Tầm tuổi 24, thằng em nhìn vào nhiều gia đình vợ làm lương ngất trời, chồng ở nhà chăm lo con cái, việc ăn uống.. nói kiểu khác là vợ chồng hoán đổi vị trí cho nhau, nói dễ nghe là sự uyển chuyển theo thời thế, nói khó nghe là thằng đàn ông kém bản lĩnh, ích kỷ nhát gan, là thằng sợ vợ mặc dù hắn đẹp trai, ăn nói dễ nghe "nhu mì" như con gái. Đang ngồi nhâm nhi rôm rả với các bác đời xưa đời nay, đang đến cao trào, bỗng hắn bật đứng dậy, nhìn đồng hồ rồi vụt chạy về như Ma đuổi, bỏ cả ly rượu đến vòng chưa uống.. Thấy lạ thằng em hỏi, các bác mới xuề xòa "thôi kệ đi mày, nó sợ vợ trách sao được" Từ đó câu nói ấy in sâu vào đầu thằng em, cố tìm hiểu rồi giải thích cho mình điều thằng em ngưỡng mộ lại bị các bác nhìn bằng nữa con mắt.. Rốt cuộc, thằng chồng thì sung sướng nệm ấm chăn êm có thêm vợ lẻ, con vợ thì ngốc nghếch, nai lưng thon thả ra cày cấy mặc nắng mưa gió bụi cùng với đám đểu cán cơ hội chấm mút.. Về cá nhân gái thì có vui vì cảm thấy mình lo được cho những người yêu thương, được chấm mút lại càng khoái nhưng quên rằng, gđ mới là hp đích thực, vỡ lẽ ra thì mọi chuyện hết cứu vãn, lúc đó mới hiểu mình là một con ngốc.

    Thằng em ko chỉ trích các gia đình vợ kiếm tiền chồng vào bếp, xh này cái gì cũng có cả, chỉ là thằng em ko mong muốn "bị" như vậy. Ko muốn vợ em phải khóc thút thít mà ko thể bày tỏ cùng ai
    Thằng em ko lo gái ko làm ra tiền mà lo rằng gái có biết giữ tiền hay ko


    Thằng em có thêm 1 chuyện gần đây nhất hầu bác Zịt:
    Gái khoe với thằng em: Sắp tới, chị mua cho em miếng đất ở LĐ rộng lắm, gần 300m vuông, anh muốn kinh doanh ở đó ko? em cho thuê đó! Tìm hiểu thì biết là, anh rễ với chị gái gần đây ko hòa thuận, mà chuyện đó thằng em có chứng kiến là chuyện vặt thôi, thế mà chị gái quyết định rút tiền về nơi khác mua đất rồi cho đứa em gái đứng tên, gái còn thủ thỉ là lương anh rể tháng tầm 5tr, chị gái thì kinh doanh nên có đồng ra đồng vô nhiều hơn, mà gần đây vì ko hòa thuận chị mới làm như vậy cho chắc (?)
    Điều bác Zịt nói giờ thằng em mới nghiệm lại ko sai, là bản chất của gái Bắc, cụ thể là Bắc Trung Bộ. Của chồng công vợ làm gì có chuyện đem của cải mua thứ khác rồi cho dòng họ đứng tên? Quá rõ là mượn cớ để rút tiền đem về dòng họ. Chuyện của gái có 3 người biết: gái, chị gái và thằng em. Vì tin tưởng + muốn khoe nên gái mới phun ra..

    Gái Nam là thằng em rất thích mà chưa tìm hiểu kỹ (chính thức nắm tay, hôn đến nay được 1 tuần), bác Quẩy với bác SH phán câu "đong gái giữa đường" làm thằng em đắn đo
  8. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Anh này chọn vợ hay chọn hàng để xxx thế nhỉ?

    Chọn vợ thì phải chọn đứa cứng rắn. Còn cứ lâu lâu lại say nắng thế này thế kia thì tan cửa nát nhà.
  9. Name47

    Name47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    @ Châu chấu (thiếu chữ p):
    Cô này vô tình hay cố ý ko biết xx ko có gì xấu cả, trên 18t là tự họ quyết. Dùng xx để thoã mãn dục vọng (ko có tình cảm) mới vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam. ******* mới vi phạm dân sự huống hồ gì đã là vợ chồng? xx đóng vai trò rất qtrọng tạo nên hp. Vợ chồng có quyền đòi hỏi để thoã mãn với nhau, in ít thì có thể kìm nén nhưng ko đáp ứng trong thời gian dài sẽ gây ức chế ở tinh thần, ở sinh lý. Ngoại tình là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra.

    Mượn lời bác cái xẻng, bảo thằng em "thử hàng" trước khi mua cho chắc cũng vì ý này. Bác cái xẻng nói bằng giọng văn đó dễ gây phản cảm (đối với trẻ em) nhưng dự là cô đã qua thời kỳ trẻ em, thậm chí có cháu rồi, chắc là ko bị phản cảm, cô nhỉ? Nếu cô có ác cảm hoặc có gút mắc về xx, đề nghị cô nhờ bác cái xẻng vấn dùm nhé


    Với cô, thế nào là cứng rắn nhỉ? Nếu chuyện gđ cô ko vui vẻ mà trong cv cô gặp thằng nào chém như bác SH, mạnh mẽ như bác Quẩy, thấu hiểu tâm lý như bác Công, tuổi trẻ tài cao như cái xẻng.. mà cứ lượn lờ trước mặt, sau lưng, trong sáng, trong tối, đục đẽo ngày này qua ngày khác, cô chắc là sẽ ko lung lay nhỉ? Hoặc là cô ko trơ như cục đất hoặc quá xấu ko ai nhìn, ích kỷ ko ai dám gần thì may ra mới ko "say nắng"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    **** : b á n d â m
  10. xau.vodoi

    xau.vodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hizz.

    Em xin tự.............nguyện....dâng.......... bản thân nõn nã của em..

    Em cao 1m66, dáng mảnh, da trắng... Đang làm phòng KD BDS ở Hà Nội

    Sinh năm 1984.

    Nói luôn mức thu nhập thì 1 tháng trung bình 8 triệu chưa kể thưởng...

    Gd ko giàu có, thừa thãi, nhưng cũng..........đủ ăn. Được giáo dục với tinh thần.......bất khuất.

    ...

    Nếu anh chưa chọn được 4 em kia thì thử.......chăn...dê 1 lần nữa xem sao....


    .Haizzzzz

Chia sẻ trang này