1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác đàn ông có thấy chuyện này bình thườg hok?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi strongcat, 26/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. strongcat

    strongcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Các bác đàn ông có thấy chuyện này bình thườg hok?

    Em nhờ mọi ng trong diễn đàn giúp nhé, em viết ngắn gọn để tiết kiệm thời gian của mọi ng.
    Chúng em quen nhau đc 3 năm rồi, và tình cảm cũng ổn.. nhưng 1 năm gần đây.. vào những dịp lễ ( sinh nhật em, kỷ niệm ngày quen nhau, 20-10, Noel...) anh ấy ko tặng em bất cứ gì, và cũng chẳng tổ chức.
    Ban đầu em nghĩ là anh ấy ko có thời gian (vì anh làm IT trong cty Nhật, khối lượng công việc rất nhiều) , nên em cũng ko hỏi, ko thắc mắc, và giữ thái độ bình thường.Vì em nghĩ chắc đang chạy project quá nhiều.
    Những dịp lễ tiếp theo, anh ấy cũng chẳng đoái hoài tới (em nhắc lại là ngoài chuyện đó ra, tất cả mọi việc đều bình thường).Và gần đây nhất là ngày Valentine...hôm đó em buồn kinh khủng mọi ng ạ.Cảm thấy tủi thân lắm.Em nói với anh chuyện này, anh bảo ko có thời gian mua quà, và xin lỗi em nhiều.
    Chẳng lẽ anh bận đến mức, dừng lại và mua 1 tấm thiệp thôi cũng ko đc?
    Thiệp em làm, quà em gói, anh cũng chẳng để ý.Khi hỏi anh có thích ko, thậm chí anh cũng chả nhớ trong thiệp viết những gì.
    Em biết là anh vẫn thương em, nhưng tại sao anh hành xử như vậy thì thật khó hiểu.Ko phải là em chú trọng đến hình thức, nhưng những dịp đặc biệt như thế, mà.......
    Tình yêu của năm 3 thì khác năm 1, năm 2 à mọi ng?
    Chuyện gì đang xảy ra?
    Các bác man giải thích cho em nhé
  2. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Hiện tượng "con ong đã tỏ đường đi lối về " Cưới thôi
  3. strongcat

    strongcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    2 đứa em chưa make love bác ạ.
    Có thể khó tin, nhưng em+bạn trai vẫn thuộc phái cổ điển
  4. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    nếu ko tặng quà thì cũng nhớ nhắn gửi j đó chứ?
  5. strongcat

    strongcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Có nhắn tin bạn ạ >__________<
  6. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  7. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ nếu bận thì sẽ bù lại vào hôm khác rảnh. .. vài lần thì không sao chứ nhìu lần thì hơi vô tâm.. chả lẽ bận đến mức hoàn toàn không còn 1 chút thời gian cho người yêu vào dịp đặc biệt ...không bít ông có nhớ đến ngày kỷ niệm của 2 đứa ko?có lẽ bạn nên nói chuyện với người iu =.=
  8. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào bạn thử nói chuyện với anh ấy em sao. À mà tuy anh ý ko tặng quà nhưng ngày hôm đó anh ấy có nhớ đến không? Ví dụ gửi lời chúc mừng bạn, đến đưa bạn đi chơi...v..v... Nếu anh ý vẫn nhớ, vẫn hỏi thăm thì có lẽ là anh ý chỉ cảm giác hai người đã thân thiết như vc rồi thì không cần nhưng thứ quà cáp bề ngoài ấy nữa chẳng hạn...hi`
  9. strongcat

    strongcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    @kietht: sở dĩ mình chịu đc như vậy là do mình biết anh vẫn còn thương mình nhiều lắm.
    Làm trong cty ra 8-9h tối vẫn chạy qua nhà mình dù chỉ ở có 5 phút thôi.Những lúc đó thấy thương lắm bạn ạ.
    @cobedethuong : những dịp lễ vẫn chở mình đi dạo phố, nhưng cũng chỉ giốg những ngày bình thường thui
  10. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    3 Năm là thời gian mối quan hệ nhàm nếu như không có gì đổi mới, đối tượng sẽ nhìn lại và đắn đo liệu nó sẽ tiếp tục thế nào...những men say ban đầu đã tỉnh. Mối quan hệ nào kéo dài cũng có một giai đoạn thế này, cái chính là 2 người có cùng chung tay sốc nó lên không.

Chia sẻ trang này