1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác đàn ông có thấy chuyện này bình thườg hok?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi strongcat, 26/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    yêu lâu thế rồi còn gì nữa mà để khám phá.Cách tốt nhất bây giờ là cưới và lấy lại cảm giác yêu như ngày xưa.Thế mà!
  2. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    thế này người ta gọi là vọt xà e ạ. một là thay tiền đạo hai là cho training lại
  3. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Biết bọn Nhật rồi " làm điên cuồng " 3 từ chính xác. Bác đừng trách, khi làm việc tới mức đơ đơ thì ko nên nói gì, mâu thuẫn đấy. Sắp tới có đợt nghỉ nào ko??? Câu này, bác nên hỏi thường xuyên. Cái này, 1 là cưới , 2 là từ từ, ko nhanh đc đâu.
  4. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Sai toét
    Kiểu trai nhà bạn này là tiêu biểu của trường phái đơn giản, vô tâm, không lãng mạn, yêu nhau thể hiện quan tâm cụ thể là chính. Quà cáp ko để ý hoặc thấy ko cần thiết. (Thời gian đầu chắc nghe mấy thằng bạn xúi nhưng yêu lâu dần thấy như người thân dần tự nhiên quên béng cho rằng tấm lòng mới là quan trọng)
    Những anh như thế này hơi "ngố" yêu đúng là hơi chán nhưng lịa vững chắc đáng tin, ko có cái kiểu nay thế này mai thế khác.
    Suy cho cùng khi chính chắn những anh như này vẫn tin tưởng hơn
  5. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Con mắt nhìn khác nhau mà dám sổ 2 chữ "sai toét" vào mặt mình...mạng nặng ý kiến chủ quan..sửa đi không hỏng bét.
    Bài của anh nói về hoàn cảnh và giai đoạn...bài của em nói về con người..chả phủ định gì của nhau cả.

    Chẹp! ế là phải!
  6. strongcat

    strongcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em suy nghĩ thì thấy các anh nói đúng.
    Em ko thay tiền đạo đc đâu anh ạ, tiền đạo này là best với em rùi, chắc phải training lại thui
    Mà cưới gì đc, còn trẻ lắm, để anh ấy (em nữa) hoàn thành 1 số mục tiêu đã.
    Cơ mà cái khoản training ko nghĩ ra đc phải làm thế nào, vì anh ấy bận quá >_____<, ngày nghỉ thì để ở nhà nghỉ ngơi chứ lại lôi đi đâu sao các anh.Chỉ dành cho em 3h thôi là đc rùi ^________^.
    Em hỏi chứ , ngày nghỉ các anh thích nằm ở nhà xem C1, chơi Warcaft hay lang thang ngoài đường
  7. ghostcasper

    ghostcasper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    như mi?nh thi? la? anh cha?ng đó ko có hứng thú với bạn nưfa ru?i.
    thế nhưfng nga?y thươ?ng thi? sao?
  8. strongcat

    strongcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ngày thường có làm đến 8-9h vẫn ráng ghé qua nhà mình dù chỉ 5 phút
    Chính vì thế mới nói là biết anh vẫn yêu mình nhìu ----> mới chịu đựng đc đó chứ
    Được strongcat sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 26/02/2009
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ko phải con mắt nhìn khác nhau mà mắt Dê nặng tính "phá đám"
    Có sai đâu mà phải sửa nhỉ, đàn ông tốt thì thường bị mấy ông đểu chê vì rằng thì là mà mấy bài nịnh phụ nữ mấy ông xấu hay dùng ko được sử dụng trong TH này.
    Ế cũng chỉ vì toàn gặp phải người như Dê chưa gặp được anh giai tốt nào như bạn trai của chủ topic
  10. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Ngày nghỉ ko có C1...có giải ngoại hạng và các giải quốc gia khác...may ra có trà C2 để uống. C1 vào đêm thứ 3-4.
    Warcaft thì chơi lúc nào chả đc....mọi việc đều là nó thích cái gì hơn thôi em ạh...thích đi với em thì đi đâu cũng được...cái gì cũng vứt ra ngoài hết, còn không thích thì nó ở nhà chơi cho lành.

Chia sẻ trang này