1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác đàn ông có thấy chuyện này bình thườg hok?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi strongcat, 26/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. strongcat

    strongcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hi, cám ơn bạn nhé
    Rồi cũng sẽ gặp đc thôi ^___________^
    Cơ mà vậy thì cũng tủi thân chị em lắm bạn à, vì nhìu khi tình cảm nó lấn lí trí đấy, mí ngày lễ bùn lắm >________<
  2. strongcat

    strongcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Đi chơi với ng iu thì ai chả thích hả anh.Nhưng thương ngày nào cũng vất vả, có mỗi ngày nghỉ lại vậy thì thấy tội quá
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Chị nhá ko phải anh
    Em phải xác định, IT thường là như thế, nhất là công việc áp lực lại cao, nếu làm về coding nữa thì càng đau đầu . Còn nghĩ được đến mình là yêu lắm rồi.
    Hồi trẻ lúc còn đi học hoặc mới ra trường thì khác, sức trẻ còn màu chiến lắm , nhưng đi làm một thời gian, áp lực công việc etc ... thì biết tay nhau liền. Mới cả lớn rồi tự dưng suy nghĩ hình như ko còn bay bổng lãng mạn như trước kia nữa, thực tế hơn.
    Sau này nếu có lấy thì cũng xác định là phần lớn thời gian dán mắt vào cái máy tính. Mình thông cảm thôi. Mới cả giai nào chẳng có những đam mê nhất định ngoài công việc. Thế em thích giai nhà em chơi game, coi bóng đá, xem phim, đọc sách hơn hay là đi chơi ... gái hơn hử
  4. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi với người yêu không phải là nghỉ ngơi thư giãn sao....nếu mà đi chơi với người yêu mà thấy mệt mỏi thì xem lại. Chơi mấy trò đấy căng thẳng lắm em ạh..anh lạ gì, nghỉ thế nào được, mà đã chơi là ham lắm..như con nghiện ý.

    @blue: Thông cảm thì thông cảm..nhưng cái cây tình yêu nó không thể chỉ sống bằng thông cảm được em ạh..cái gì cũng phải có một số yếu tố quan trọng nhất định.

    Được firellagner sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 26/02/2009
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Cái cây tình yêu thực sự thì cần thông cảm, mà có phải anh này quên biệt đâu, đi làm về muộn vẫn biết đường qua nhìn người yêu rồi đấy thôi.
    Mà anh này thì thông cảm được. Thông cảm tuỳ người thôi. Có những người trong TY thì ko nên thông củm mà vẫn có người thôm củm đó thôi
  6. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Anh không bảo là không cần sự thông cảm nhé, ý anh là chỉ thông cảm không chưa đủ...anh kia phải có động thái gì khá hơn...người ta không thể liên tục thông cảm năm này qua năm khác được...họ yêu nhau, cưới nhau..rồi cuộc sống sẽ là một chuỗi thông cảm và phản ứng ngược lai từ phía đối phương vẫn không khá hơn. Mà bằng chứng của sự mệt mỏi khi cứ phải thông cảm mãi mà được đáp lại it là cái topic này được lập.
    Cái chính là phân tích ra cái gì đáng thông cảm, cái gì đáng góp ý cho anh kia nên đổi.
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là khi người ta yêu nhau đủ nhiều, hiểu nhau đủ để thấy rằng vấn đề đó không phải là lớn.
    Có những việc (như việc này là thông cảm được) dù dĩ nhiên vẫn nên nhân những lúc tình cảm tâm sự nói rõ cho giai hiểu hơn, đôi khi giận 1 chút nhưng đừng làm gì quá đáng ).
    còn những việc ko thể thông cảm được. Nhưng có điều cái này lại tuỳ quan điểm mỗi người
  8. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cứ góp ý thẳng thắn với "hắn" xem sao? Không thể lấy lý do bận hay áp lực được, vì đôi khi những hành động lãng mạn, yêu thương...Vào những dịp đặc biệt dành cho người mình yêu đó lại chính là một cách giải tỏa stress và làm cho cs thêm thú vị đấy...
    Mình cũng là dân IT đây, còn làm thêm thập cẩm các thứ khác, muốn dành thời gian cho ai đó mà ...chả có ai
    @Blueriverhp: Ơ, chưa có người yêu à?
  9. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Liệu 5 phút mỗi ngày có đủ để "tình cảm tâm sự".
  10. strongcat

    strongcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thì ko sao mọi ng ạ.
    Nhưng cứ các dịp lễ là ... em lại lăn tăn, các anh nghĩ thử xem, ai ngta cũng vui vẻ hạnh phúc, mà em thì có mog mỏi gì quá đáng đâu.
    hiz
    Vậy nói tóm lại.Bạn trai của em bình thường, yêu em và em nên thông cảm ha các anh?
    Em đã nói chuyện với anh ý rùi, thì anh ấy xin lỗi em đó, và nói là công việc quá nhìu.Hiz

Chia sẻ trang này