1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác đàn ông có thấy chuyện này bình thườg hok?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi strongcat, 26/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại cho kĩ nhá, cứ cái tật lanh cha lanh chanh như thế này làm sao mà ko bị chị LK đòi cắt đuôi
    Người ta nói là dù những ngày đi làm về muộn thì vẫn cố gắng qua gặp người yêu
    Còn bình thường vẫn đưa người yêu đi chơi nhé (đọc lại câu: Valentine vẫn đưa em đi chơi nhưng cũng chỉ như những buổi đi chơi khác nhé)
    @anh_đau_hi gi` gi` đó: cai đó còn tuỳ tính tường người, mình thấy quý những anh có tính cách đơn giản như bạn trai của chủ topic, con gái nhiều người hay mắc bện so sánh hay đòi hỏi quá nên ko thấy được những điểm tốt của họ.
    Tất nhiên góp ý thẳng thắn luôn là cần thiết nhưng nên biết cách lựa lời và lựa thời điểm cũng như địa điểm để nói.
    Mình thích những anh suy nghĩ và tình cảm đơn giản như thế này, lựa chọn được người bạn gái như thế này, hơn là những anh hay thích thể hiện tình cảm một cách quá mãnh liệt với những người mà mình thấy là chưa chắc đã xứng đáng với tình cảm của họ. Mình cho rằng những người như thế dù có tài năng bên ngoài đến đâu, dẻo mỏ đến đâu, ga lăng đến đâu nhưng vẫn rất là khiếm khuyết bởi cái cần nhất là tìm được người con gái phù hợp xứng đáng với tình yêu của mình thì lại không làm được.
    Nói có gì quá đừng để bụng nhá
  2. suggar

    suggar Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    chú này phải làm với mấy anh Hàn Quốc mới đúng
    Cẩn thận ko nó đổi tên là Chơi-Xong_Giông đấy
  3. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã nói rồi, góp í rồi mà a ấy cũng chỉ xl xong rồi k có động thái j khác sao? Có fải mình a ấy bận đâu? chẳng lẽ chỉ có mình giai là làm trong cty Nhật và chịu nhiều áp lực sao? Nếu đã thật lòng yêu gái và tôn trọng gái thì a ấy sẽ k đến mức vô tâm như thế đâu. 1 năm nay a ấy như thế chứ 2 năm trc a ấy k hề thế lại càng chứng tỏ k fải a ấy k biết tặng quà mà do a ấy muốn hay k mà thôi.
    Cái khái niệm thông cảm k khéo lại thành nhu nhược và yếu thế. Khi yêu mà mình góp ý a ấy còn k có động tĩnh gì thì khi cưới con fải mệt mỏi để thông cảm tới mức nào nữa?
    Chẳng ai là tòan vẹn cả, n có dấu hiệu của sự nhàm chán đó bạn ạ. Cần refresh trc khi quá muộn.
    ( Ng ta luôn đi đến gặp mình chỉ 5p đôi khi cũng chỉ là 1 thói quen mà thôi...)
  4. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Mình có nhỏ bạn cũng vào hoàn cảnh như bạn. Nhưng mà tụi nó mới iu nhau dược gần 2 năm.
    22/10 nhỏ cũng không được tặng gì cả ( thiệp ko, hoa ko ), 14/2 cũng ko luôn, hic nhỏ chạy wa nhà mình ăn sôcla ké. Mình thấy ấm ức thay cho nhỏ, phần cũng vì tiếc khi phải chia sôcla cho nhỏ với bảo : Tới không có người iu mà tớ cũng có sôcla, bồ có người iu mà lại chay như vậy bùn nhỉ
    Ha ha tưởng giỡn tý cho nhỏ tức ăn chậm đi ai dè nhỏ cho sôcla vào miệng ăn ngấu nghiến, hôm sau thì mặt xị ra và nói bye chú gà kia.
    Rặc rặc khổ thế là mình lại chạy ngược chạy xuôi hoà giải sau khi lên lớp cho anh gà kia một bài sơ bộ về tâm lý con gái. Anh ta cuống quýt hết cả lên, lúc đó lại phải giở bao nhiu chiêu ra để dỗ nàng . Rặc đúng là nhẹ không ưu ưa nặng.
  5. strongcat

    strongcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ai chà, chung qui mọi ng nói refesh lại >_________<
    Khổ thật, chắc mình bắt chước truyện Crossgame quá, la`m 1 list quà tặng cho các dịp, anh ý cứ thế mà mua, hơ hơ, đến lúc đó thì mình cũng quên mất đã ghi những gì -------> bất ngờ chán nhỉ!
    >________<
  6. purple031008

    purple031008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có người iu làm cho công ty của Nhật, và anh ấy cũng làm tớ phát điên lên vì suốt ngày vi bận rộn đây. Những ngày đấy anh ấy vẫn tặng quà, hoa nhưng nói thật chẳng có món quà nào làm tớ vừa ý cả, bởi vì anh ấy toàn nhờ người mua hộ quà để tặng mình thôi. Thế có đau không cơ chứ
  7. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng là dân IT cũng làm cho công ty nước ngoài, và cũng hay chơi warcraft, cũng có sở thích giống zai nhà bạn, cũng khô khan lạnh lùng, nhưng làm gì đến nỗi vô tâm giống như zai của bạn, và nhiều bạn bè đồng nghiệp cũng gần giống thế.
    kết luận: trường hợp này là KHÔNG BÌNH THƯỜNG
  8. invisible8

    invisible8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Làm cho bọn phát xít Nhật đấy thì đừng nói tới chuyện còn tâm hồn lãng mạn lấy đc 1k USD lương của bọn nothí thành robot như thế đấy chấp nhận đi và thực tế hơn thì cưới đi
  9. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Chưa yêu ai đc đến 3 năm cả ... chả dám ý kiến ...
  10. candor

    candor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chàng trai của em không bình thường.
    1. Ba năm mà vẫn chưa mần gì. Theo anh thì bất kể bao lâu, nếu hai người vẫn chưa ấy ấy thì vẫn chỉ là bạn chứ không thể gọi là yêu được. Anh chàng này hoặc là cực nhát, hoặc là vụng về không biết gì, hoặc nhu cầu ******** gần bằng không. Không ổn. Có một khả năng nhỏ là anh chàng công phu hàm dưỡng cao khả năng kìm nén nhu cầu giỏi. Như thế cũng không ổn, em tưởng tượng sau này mà cưới nhau, chẳng may làm gì cho hắn dỗi, hắn cho em nhịn một phát mấy năm liền... em có muốn thế không?
    2. Không quà cáp. Anh chàng vụng về trong việc thể hiện tình cảm và thể hiện chính mình, và / hoặc anh chàng bắt đầu chán và muốn ngãng ra vì những cái ấm ức tích tụ lâu ngày vì iêu lâu rồi mà không được làm gì.

Chia sẻ trang này