1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác đánh giá như thế nào về một người phụ nữ có tính cách gia trưởng?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi onmi, 23/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh gia đình của em khá giống bác. Mẹ em tính gia trưởng, kèm theo bảo thủ. Luôn coi mình là nhất, mình luôn đúng, muốn tất cả mọi người trong nhà phải nghe theo ý mình. Thế nhưng nếu có sai lầm gì thì chuyên đổ lỗi cho người này, người kia và không bao giờ nhận trách nhiệm về bản thân. Và em cũng như bác, mâu thuẫn với mẹ liên miên. Lần nào nói chuyện là không khí cũng rất căng thẳng.

    Tóm lại phụ nữ gia trưởng mà lại kèm theo ích kỷ và bảo thủ --> tốt nhất nên tránh, tránh càng xa càng tốt [r23)][r23)]

    P/s: Cùng là đàn ông nhưng e thấy đánh phụ nữ nó cứ hèn hèn sao ấy. Tốt nhất kiếm cách khác. Em là em theo phương án chiến tranh lạnh[r2)][r2)]
  2. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Đánh vợ là thằng đàn ông bất lực.
  3. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    không biết có bất lực không nhưng mình biết là nhiều ông đàn ông đánh vợ xong sau đó "hốt" vợ như điên. Chính vì vậy mới có câu ca dao:
    Cái cò là cái cò quăm
    Mày hay đánh vợ, mày nằm với ai?
    -Có đánh thì đánh sớm mai
    Chớ đánh chập tối chẳng ai cho nằm!
  4. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng chứng kiến 01 trường hợp sau:

    Có 1 gia đình rất nề nếp, nói đúng hơn là gia giáo, được mọi người kính nễ, sống trong ấm cúng và hạnh phúc....nhưng 01 ngày kia anh con trai lấy cô vợ....mọi chuyện bắt đầu từ đó...

    Những rắc rối xãy ra hằng ngày, những thói wen xấu của cô con dâu, những thủ đoạn đê tiện nhằm hạ gục bố mẹ chồng, chồng, anh, chị em chồng....Rồi cái gì đến cũng phải đến.

    Sự đổ vỡ, sự nề nếp bị biến mất khi đứa con dâu đó lên mặt dạy đời, thế này, thế kia....
    Lỗi 1 phần cũng do gia đình anh kia nhẫn nhục chịu đựng wá!

    Thứ 01:
    Gia đình này có ông bố trước kia đi theo đường chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, ...cái gì lớn cũng có thể hóa nhỏ được, đặc biệt ông cụ rất thương con cháu và con dâu,

    Thứ 02:
    Anh chồng tính lại sống tình cảm, biết thương mọi người vợ cũng thương nhưng ko đến nổi tâng bốc lên tận trời xanh.

    Khi mọi chuyện xãy ra có nghĩa là sự xung đột giữa các thành viên trong gia đình với nhau, con dâu nói xấu nhà chồng ko còn tình nghĩa gì nữa.

    Nhưng gia đình chồng vẫn im lặng, khuyên bảo nhẹ nhàng chưa bao giờ mắng nhiếc 1 điều gì thậm tệ

    Tôi được biết những trường hợp như con dâu mà đá đét nồi cơm điện bay vù, ném bát cơm đi trước mặt mọi người, ném chai dầu gội vào mặt chồng, cho con nhịn bú mấy ngày liền ( chưa cai sữa)....., lấy cắp 1 số thứ rồi đổ tội cho người khác, hoặc dấu đi rồi đổ tội cho người khác, ''bán chị em xa mua láng giềng gần"...........
    thì chắc cũng được ăn mấy bạt tai rồi, hay cũng tán, đạp cho ra ngoài đường đứng ko nuối tiếc.

    Vậy mà gia đình này vẫn hiền, vẫn nhịn.... vì trước hết là danh dự ko muốn mang tiếng với đời là đánh đập con dâu, nói ko nghe, bày ko hiểu thì chịu thôi, phải chờ thời gian mới giải quyết.

    Được biết cô con dâu này suốt ngày ăn rồi đi nói xấu nhà chồng, về nhà đòi ăn mâm riêng, mặt thì ko giống ai, hằm hằm...đến ghét.

    Anh chồng thấy tức đến chịu ko nổi còn gọi vợ mình là con quỷ dữ, con ác độc thì chắc ai cũng biết rồi.

    Hồi lúc mới yêu cô vợ giả nai lắm, nghe đâu có tiếng gia đình vợ là người ác.
    Đến khi cưới về mới biết rỏ....

    Anh ta nghĩ tới con....nhìn đứa con anh ta ko đánh vợ được. Anh ta biểu đập đồ đạc, phá đồ đạc còn sắm lại được chứ đánh vợ, đạp vợ thì mẹ của con anh ta sẽ thế nào? Sẽ què, bị thương....nằm xấp 1 chổ và con anh ta ai chăm sóc? Lớn lên nó sẽ nghĩ gì về bố nó? Vũ phu?

    ..............Cứ thế anh ta nhịn nhục chịu đựng, 2 ông cụ cũng thế. Đến ngày kia vì chịu ko nổi nên 2 ông cụ nhường ngôi nhà lại cho anh con trai và chuyển đến ở với anh con trai cả.
    Ra đi cũng trong sự bất đắc dĩ. Gia đình anh con trai cả cũng nề nếp ko kém, nghiêm khắc cũng ko kém....2 cụ dể hòa đồng với con cháu nhưng nghĩ đến cảnh ngôi nhà xưa lại buồn phiền...

    Chưa bao giờ 2 cụ nói to nặng lời với con dâu trong những hoàn cảnh "đặc biệt" như vầy, bà con lối xóm ai cũng trách 2 cụ hiền quá nên bị nó ăn hiếp. 2 Cụ biết nhưng sống trong âm thầm lặng lẽ...vì nghĩ tới tương lai của con cháu về sau...

    Nhắc đến anh con trai và cô con dâu kia...sau khi nỗi loạn làm cho te tua bầm dập thì cũng có những ngày " biển lặng", nhưng vẫn thói nào tật đó....lúc này con cái cũng lớn hơn chút xíu nên anh ta đã tìm đến cơ wan vợ...trình bày hoàn cảnh cụ thể với cấp trên - cái này ảnh hưởng đến chị vợ vì chị ta là Đảng viên và là giáo viên dạy giỏi..... đề nghị kỷ luật trước hội đồng nhà trường vì nhân cách ko tốt....... Nhà trường đã " giáo dục" .....
    Nhưng chị vợ vẫn ko chịu thay đổi, chứng nào tật đó.
    ....................
    mọi thứ vẫn diễn ra hằng ngày.....anh chồng dạy vợ bằng những lý lẻ riêng, mua 02 câu đối về treo lên tường ngụ ý của câu đối là làm con dâu phải biết lễ phép, biết nhường trên kính dưới....khi nào chửi nhau anh ta lại lôi cô vợ dí mặt vào đó......

    Về phần bố mẹ vợ của anh ta, tức là bố mẹ của cô vợ...anh chồng chăm lo đường hoàng ko khác gì bố mẹ ruột mình...những lúc đau ốm bệnh hoạn 1 tay anh lo lắng tuy 2 ổng bà này cũng ác ko khác gì con gái mình....
    ....2 ông bà mẹ vợ biết con gái mình hư hỏng và có khuyên bảo nhưng ko được...càng điên loạn hơn, nhiều lúc còn cố tình a zua theo
    ....vậy mà ko biết như thế nào sau 02 năm...cô vợ nhìn lại mình, hổ thẹn với lương tâm mình, tự nhận thấy mình là người độc ác nhất vùng, ngay cả học sinh, đồng nghiệp mọi người ai cũng ghét... lại thay đổi 1 cách đột ngột....
    Thì ra thời gian wa cô đã học được cách sống từ gia đình nhà chồng, ăn ở phải biết kính trọng nhau, biết nhường trên sẽ dưới, biết tôn trọng nhau cho dù mình ăn ở ko ra gì..... Nể là nể ông bố chồng và anh chồng nên cô vợ đã thay đổi.

    Đến nay thì đã được 9 điểm so với xưa kia chỉ 1- 2 điểm. Đi ra đường tươi cưới chào mọi người, anh em họ hàng lễ phép, vui vẻ.....

    Nói đến đây để thấy rằng dùng vũ lực cũng có thể người vợ đó sẽ sợ và ngoan ngoãn, nhưng đôi khi lại thành liều thuốc độc giết chết gia đình, giết chết con cái....
    Trong khi đó chỉ cần sống 1 lối sống tích cực có sự dạy bảo dần dần từ từ thì những con người biết ăn năn hối lỗi thì người ta cũng biết mình sai.......và thay đổi từ từ.

    P/s: chuyện nhiều chi tiết bỏ wa nên nếu có ai đọc được thì đừng đặt câu hỏi, hay bắt lỗi thế này thế kia?
    Tôi chỉ muốn truyền tải thông điệp đến với mọi người rằng: sống sao cho phải đạo làm người, đừng khi nào cũng hươ tay múa chân, bạo lực....ko ổn đâu. Giết chính bản thân mình đấy.:-w
  5. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    [Như trên] [:D]
  6. haylabannhe

    haylabannhe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Bạn kể thế này...hẫng hụt quá. Cái chi tiết quan trọng, lý do làm cô con dâu thay đổi vậy, bạn chỉ cho một câu mù mờ ".vậy mà ko biết như thế nào".
    Sau đó là bạn đưa ra "
    Nể là nể ông bố chồng và anh chồng nên cô vợ đã thay đổi".
    Thế là thế nào? Mình thấy bối rối lúng túng vì câu chuyện bạn kể quá.
    Câu trên bạn nói" vậy mà ko biết thế nào", câu sau lại nêu ra lý do là do cô này nể ông bố chồng và anh chồng.
    ờ, viết ròi mới thây câu chặn họng của bạn omni. Công nhận bạn cũng độc đoán thật đấy, kể một câu chuyện vô lý để minh họa cái thông điêp mình đưa ra, khônng muốn cho ai thắc mắc về cái vô lý.
  7. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã hỏi thế thì ko lý do gì tôi ko đưa ra cái lý do ấy:

    ( Nhưng chắc là 100 người đọc thì 99 người phải đoán mò nên tôi nói)

    - Thứ 01: Tôi muốn mọi người phải động não, chứ tôi ko muốn kể hết.

    - Thứ 2 : Cô con dâu đòi chiếm cả ngôi nhà, và mọi thứ nói chung chiếm quyền làm chủ tất tần tật....từ A -Z.

    ( cô con dâu và bố mẹ cô thuộc dạng ghê ghớm)

    Còn nể ở đây đáng ra tôi phải bỏ trong ngoặc kép " nể" - Đó là sự khâm phục chứ ko phải nể nang vì sợ rồi giả bộ thay đổi.
    Vì từ đầu đến cuối dù cô vợ rất ghê gớm nhưng anh chồng và ông bố ko hề dùng vũ lực hăm dọa hoặc dùng ''miệng lưỡi đấu trí'', mà chỉ âm thầm lặng lẽ dạy bằng những việc nhỏ nhặt hằng ngày, tình yêu thương con người...biết chia sẽ, biết gánh trách nhiệm phận làm con với bố mẹ.... Tuy nằm trong tình thế "khóc ra máu" nhưng bên gia đình nhà chồng vẫn quan tâm bên nhà cô vợ khi bố mẹ cô ta đau ốm, họ hàng cô ta ma chay, anh em cô ta tai nạn, cô ta bệnh tật, ..... quan tâm, lo lắng theo đúng nghĩa, và nói những điều để cho cô phải ngẫm nghĩ và cảm động...
    Nếu là mọi người có ai chịu được cảnh nàng dâu thế này ko? Chắc cũng cho ra rìa, đấm đá, đạp tanh bành hoặc ra tòa ly dị.
    Cái chính là gia đình anh chồng suy nghĩ sâu sắc về sau, muốn cô con dâu thay đổi và 2 vợ chồng ko chia tay nhau vì tương lai của đứa con...Chứ ko thì cũng tan tành thành mây khói[r37)]
    ............

    Vậy nên đừng ai thắc mắc về vấn đề này nữa. Nếu mọi người muốn biết rỏ câu chuyện thì đợi thêm 03 năm.
    Ý tôi là câu chuyện sẽ được viết thành truyện. Tôi chỉ biết thế.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Con người hay con thú thì cũng chỉ cong lưng lên gầm ghè con ng khác hay con thú khác khi miếng mồi ngon bị giành giựt. Chứ giờ mọi thứ xung quanh đều hiền hòa, tất thảy đều xem con ng hay con thú ấy là nhất, là Số Một, là Trời, là Phật, thì con ng / con thú ấy việc gì phải mất công gầm ghè nữa. Để tgian thư giãn cho sướng.

    02 năm mà thay đổi đc thì 03 năm cũng thay đổi được thôi. Gì chứ ai lại đánh cược vào tương lai? :))
  9. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện trên nếu xảy ra trong thực tế thì tỷ lệ rất thấp. Bởi vì những người có khả năng kìm chế đến mức độ như vậy quả thật rất hiếm. Và quan trọng hơn là tại sao sau 2 năm cô con dâu mới thay đổi? Phải có 1 sự kiện gì xảy ra với cô ta? nếu không tại sao phải là thời điểm sau 2 năm (vì cách cư xử của bên nhà chồng không thay đổi). Câu chuyện này mình nghĩ mang tính giáo dục hơn là một câu chuyện có trong thực tế :D
  10. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Phải tớ thì.... Mình chia tay. Em đường em, anh đường anh cho nhẹ gánh. Chứ loại đàn bà con gái mở mồm ra là văng tục, éo xứ. Rồi suy nghĩ nói xấu nọ kia về nhà chồng, ngồi la đôi mách chuyện hàng xóm thì không chấp nhận được. Tính tớ thế. Nên khi yêu thì cũng phải ngọn ngành cho rõ ràng, tính cách phải hiểu nhau đã rồi mới kết hôn, chứ đời nào không yêu đương tìm hiểu gì sao? Cưới về mới ngã ra là vớ phải este à?
    Mình là con trưởng, đít tôn nhưng tính lại hiền. Thế nên một người vợ gia trưởng chắc sẽ phù hợp. Nói gia trưởng thì có thể những việc nhỏ trong nhà tùy cơ ứng biến, tự quyết sao cho đẹp lòng cả 2 họ. Còn việc lớn thì vẫn phải có sự thống nhất, bàn bạc, chỉ đạo của các chú bác, cô dì, bố mẹ chứ không phải tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm được. Mẹ mình và bố mình cũng là người có tính gia trưởng, rất - rất bảo thủ, với lại trình độ cũng chỉ hết lớp 10/10 thôi. Nhiều cái mang cả sách ra mà cũng không cảm hóa được. Mình cũng sợ sau này nhiễm phải cái tính ấy lắm. Chết dở luôn ấy! Sau này chẳng biết về già thì làm sao chiều được các cụ đây??

Chia sẻ trang này