1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác đánh giá thế nào về nhân vật Gia Cát Lượng?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thubayonline, 19/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Các bác đánh giá thế nào về nhân vật Gia Cát Lượng? Qua nhân vật này các bác có rút đc kinh nghiệm gì cho mình?
  2. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Nhân tính chẳng bằng trời tính .
    Trong cuộc sống , phải tôn trọng , để cao cái tất nhiên , nhưng k vì thế mà đánh giá thấp cái ngẫu nhiên !
  3. anhminhk42

    anhminhk42 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.671
    Đã được thích:
    1
    Gia Cát Lượng là nhân vật phần nhiều hư cấu mà nên. Bàn tán làm gì
  4. Giupban.vn

    Giupban.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Gia Cát Khổng Minh là 1 người túc trí đa mưu, một ng đa tài, cầm kì, thi họa, giỏi tài thao lược. Mà nghe tương truyền thì GCL là 1 ng rất... đẹp trai (hihi http://www.giupban.vn/js/cke***or/plugins/smiley/images/msn/3.gif ). Ông ấy cũng là 1 ng rất biết thời thế: theo 3 a- e nhà Lưu Bị , là 1 người dẹp trai, toàn diện nv nhg lại chấp nhận "kết tóc xe tơ" với 1 ng vợ vừa gầy đen, k có nhan sắc vì:


       +Gia Cát Lượng xuất thân nghèo khổ, ngay từ nhỏ đã phải sống dựa vào người chú và sớm thấm thía sự áp bức của tầng lớp địa chủ, quý tộc. Khi người chú qua đời, Gia Cát Lượng mất chỗ dựa nên đã chuyển về định cư phía Tây thành Tương Dương.


        + Mặc dù còn rất trẻ và sống ở một vùng quê hẻo lánh nhưng Gia Cát Lượng không cam chịu “mai danh ẩn tích” suốt đời, thường xuyên quan tâm, chú ý đến sự thịnh suy của đất nước và ôm mộng gây dựng sự nghiệp theo con đường chính trị.
         Điều này không những ảnh hưởng đến những suy tính của Gia Cát Lượng trong chuyện hôn nhân mà còn thôi thúc ông tìm chỗ đứng ổn định trong tầng lớp địa chủ để “mở mày mở mặt” sau này.
         GCL vì thế đã ra tay sắp đặt và thực hiện ba việc lớn liên quan đến chuyện hôn nhân trong gia đình. Đầu tiên, ông gả người chị gái cho con trai Bàng Đức Công, một nhân vật có “máu mặt” trong tầng lớp địa chủ Kinh Châu đang sống ở khu vực Tương Dương. Gia Cát cũng vì việc làm này mà được tôn là “Ngọa Long” và trụ vững ở Kinh Châu.
         Tiếp đó ông lại sắp đặt cho em trai mình kết hôn cùng con gái nhà Lâm Thị, cũng là một nhân vật danh tiếng trong giới địa chủ Kinh Châu đang sống ở khu vực phía Nam Tương Dương. Lần thứ ba và cũng là lần quan trọng nhất, Khổng Minh chọn vợ cho mình.
        Với mục đích trụ vững ở Kinh Châu chứ không phải bất kỳ nơi nào khác nên GCL đã chấp nhận lấy Hoàng A Sửu.
       GCL bất chấp mọi người chê cười khi lấy người vợ có dung mạo xấu xí còn có thể lý giải bởi nguyên nhân cha của Hoàng A Sửu, Hoàng Thừa Ngạn lúc đó đang là một danh sỹ có tiếng tăm trong vùng. Bên cạnh đó, gia đình Hoàng Thừa Ngạn còn có mối quan hệ thân thích, họ hàng với người vợ sau của Lưu Biểu.Đây chính xác là vì mục đích tài chính và chính trị chứ k pải là t-y
  5. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Gia Cát Lượng miễn bình luận nhưng sau đó đến đời Tống có 1 nhân vật liên quan đến nhà vợ bác Chu Cơ Liêu đc liệt vào Hàng võ lâm ngũ bá là Hoàng Dược Sư.
  6. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    @Giupban Gia Cát Lượng là con quan lại, là tầng lớp quý tộc chính cống đấy.
    @Chủ top: Ý bạn là GCL của anh Trung hay GCL của lịch sử?
  7. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Theo Tam Quốc thì Gia Cát Lượng vốn là 1 anh nhà quê ở Long Trung, hàng ngày thường ngồi cùng bọn Thôi Châu Bình, Thạch Quảng Nguyên mấy người uống trà đá mà bàn chuyện thiên hạ. Sau nhờ Tư Mã Huy lăng xê với Tiên Chủ, khiến cho Tiên Chủ thân hành hạ cố, 3 lần đến mời. Vậy mà Lượng lần đần gặp mặt chẳng những không nghĩ được cách hay diệt trừ Tào Tháo, trung hưng nhà Hán, lại xui Tiên chủ cướp đất của em, cướp quyền của cháu, đó là bất nghĩa. Sau bảo Tiên Chủ xui Mã Siêu hẹn cùng tiến quân đánh Tào Tháo, thế rồi đóng binh một chỗ, khiến Mã Siêu tuổi trẻ ngây thơ bị Tào Tháo đánh bại, binh thua người chạy về Tây Lương, đấy là bất tín. Trước khi Tiên chủ lâm chung, đã nghiêm khắc nhắc nhở Lượng không được trọng dụng Mã Tốc, vậy mà Lượng bỏ ngoài tai, vì tình cảm cá nhân sử dụng Mã Tốc trấn giữ cứ điểm Nhai Đình, dẫn đến thất bại phải rút quân, 3 quận thu về đều bị mất lại, đó là bất trí. Khi Hậu Chủ kế vị, Lương thu hết việc triều chính vào tay mình, việc gì cũng tự tay làm, tự tay quản, xem Hậu Chủ như bù nhìn, ngồi chơi xơi nước, đó là bất trung. Lao sự nhọc chúng, nay đánh mai dẹp, lục xuất Kỳ Sơn hao binh tổn tướng, gây hại chúng sinh đó là bất nhân. Hỗi ôi, vị thừa tướng tài ba lỗi lạc là thế này sao ?

    Gia Cát Lượng còn là 1 con người đầy lòng đố kị hiền tài. Phượng Sồ Bàng Thống, tài được ví ngang với Lượng, được Tiên Chủ coi trọng, theo cùng vào Xuyên. Lượng hiểu rõ tính Thống, nên dùng kế kích tướng. Thương thay Sĩ Nguyên cả đời thông minh lại mắc phải kế gian, vội vàng cất quân dẫn đến mất mạng trong trận mưu tiên ở gò Lạc Phương. Đại tướng quân Ngụy Diên, kiêu dũng thiện chiến, mưu lược hơn người, vốn được Tiên chủ coi trọng, sau khi lấy được Đông Xuyên được Tiên chủ phong làm thái thú Hán Trung, dang vọng chỉa kém ngũ hổ tướng. Lượng ghen ghét, vốn toan dựa vào cái vết sau gáy để giết đi. Kỳ Sơn lần 1, Văn Trường hiến ra diệu kế, 1 trận định Quan Trung nhưng bị Lương ghen ghét nên gạt đi, bởi vậy để lại di hận muôn đời. Sau khi Lượng chết, giao lại quân quyền cho Dương Nghi, vốn là kẻ thù của Diên, khiến Diên bất đắc dĩ mà phải tạo phản, nước Thục lại mất thêm một mãnh tướng. Cố mệnh đại thần Lý Nghiêm, phụng di chiếu Tiên chú phò tá Hậu Chủ, Lượng vì muốn độc chếm triều chính nên gán cho cái tội mà bãi chức, đuổi đi. Hiền thần, lương tướng Tây Thục lần lượt chết một cách lãng xẹt (Mã Siêu, Pháp Chính,...) cuối cùng chỉ còn lại mình Lượng và tay chân trong triều đình.

    Lại nói dòng giống nhà Lượng vốn có sắn cái tính phản trắc, cháu là Gia Cát Khắc uy hiếp vua Ngô, làm loạn triều chính, em là Gia Cát Đản thân là tướng Ngụy mà khởi binh đánh lại vua Ngụy. Lượng ở nước Thục, chuyên quyền thấy rõ, thậm chí sau khi chết đi vẫn bố trí đệ tử bè lũ bốn tên Tưởng Uyển, Phí Vĩ, Đổng Doãn, Khương Duy tiếp tục khống chế triều chính, không xem Hậu Chủ vào đâu. Con Lượng là Chiêm, văn kém, võ dốt, thống lãnh mấy vạn đại quân mà không đánh nổi Đặng Ngải chỉ có vài ngàn, ấy vậy mà được phong làm Phò mã, Võ Hương Hầu. Cả họ nhà Lượng làm loạn triều chính ở cả 3 nước, thật là tội lỗi, tội lỗi.
  8. thiencotruonghan

    thiencotruonghan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thời đại này là thời đại nào mà ông Gia Cát chết cả hai ngàn năm rồi vẫn còn dựng dậy gán cho vài chục cái tin giật gân câu khách như "Gia Cát Lượng đã phạm nhiều tội lỗi lớn lao, là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát", " Khổng Minh và tham vọng bá vương", Gia Cát lượng cướp công của Tôn Quyền, Lưu Bị,,,mượn đao giết Quan Vũ" và nhiều truyền án uẩn khúc nữa. Đúng là c u*t của ngưởi nổi tiếng cũng thơm.

    Ôi đường trần bi oán
    Muôn dân vạn than
    Thiên cổ trường hận
    Tuyệt khốc uẩn tàng
  9. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    @ thiencotruonghan: nói đúng quá
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    @htcuong Khi Lưu Bị lâm chung có cầm tay Lượng đòi truyền ngôi, Lượng thất kinh không dám nhận. Nên nhớ Bị là kẻ tuy khéo sử quân bài nhân nghĩa nhưng những tố chất cơ bản về chiến lược, chiến thuật đều là con số không. Tôn Quyền có Trường Giang làm giới tuyến tự nhiên, Tào Tháo có thiên tử làm bình phong còn Lưu Bị chỉ có đúng một quân bài là kế sách chia ba thiên hạ của Khổng Minh. Về tương quan mà nói, một mình Khổng Minh có thể làm đối trọng với lợi thế khủng khiếp của hai nhà kia thì phải là một thiên tài.
    Từ Thứ có năng lực nhưng là cái năng lực của kẻ sống trong khuôn khổ nên rốt cuộc hành sự không kín kẽ đến nỗi bị Tào Tháo phong tỏa, Bàng Thống giỏi mọi bề nhưng thiên mệnh quá ngắn ngủi nên mạng vong gò Lạc Phượng, rốt cuộc chỉ có Khổng Minh là thực thi đến cùng kế sách tam phân thiên hạ của mình.
    Cứ theo chủ nghĩa xét lại thì Tháo là kẻ gian hùng, Tư Mã Ý hơn người nên được thiên hạ còn Tôn Quyền nhút nhát mà chuốc lấy bại vong, Lưu Bị dùng nhầm kẻ phản trắc mà mất giang sơn xã tắc. Thật là đáng kinh sợ miệng lỡi của người đời.
    (Đoạn cuối cũng học theo lối văn biền ngẫu, nghe có vẻ oách ra phết các bác nhỉ!)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lấy vợ xấu tức là không phải tình yêu mà là lợi dụng điểm gì đó.
    Vậy tôi nói lấy vợ đẹp cũng không phải tình yêu mà là tình...dục thì bác nghĩ sao nhỉ?
    Nhưng thế thì tình yêu là cái quái gì?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này