1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác dạy em cách uống rượu mà không say ạ!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi scno2, 21/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Thuốc thang không nên uống.Càng không nên lệ thuộc vào thuốc.Mấy cái thuốc thần kinh mà gặp rượu hại người lắm
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    trước khi uống rượu mà bụng ko đói thì sẽ khó say
    kinh nghiệm của tớ đấy
    trước khi đi đâu cứ ăn 1 cái gì cho ấm bụng là ok ngay
  3. noithat_hungthuy

    noithat_hungthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    0
    ngậm một ít dấm trước cũng được .....
  4. quangthanhbinh

    quangthanhbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Chung quy lại là luyện thôi, ít tới nhiều, rồi mấy cũng uống đc kô đi tiếp khách mà không uống đc chán hẳn.
  5. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    một mình em mới uống nửa lit nhưng vẫn chưa say
  6. bye2romance

    bye2romance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Bố thằng bạn tớ là Thiếu tá QĐ ,có lần Tết bị lũ trẻ trâu chúng tớ quây ông ấy đã dùng tiểu xảo này khá hay : Gắp vào bát một lượng thức ăn -đặc biệt là nhiều rau, sau đó chan canh. Cứ mỗi đợt : Zô ... xong là bác ấy cười tủm tỉm đưa bát lên húp ... thi thoảng lại nhờ cô út chan cho bố bát canh nóng .Cả lũ thanh niên say khướt ko ai nghi ngờ gì cả. Mãi về sau thằng bạn mới bật mí ...
    Vấn đề là làm sao ngậm được rượu trong mồm như ko ngậm chờ đến lúc thuận lợi rồi nhả ra, thế mới giỏi.
  7. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    em ghét nhất thằng nào uống rượu mà giả vờ ... uống cho đã , say thì nói 1 tiếng , nghỉ
  8. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    nói chung xã giao thì được chứ anh em với nhau uống thế này thì đập mẹ nó bát mà đứng dậy cho rồi ăn uống *** gì nữa .........
    chẹp chẹp trả vờ tí .........
    uống rượu như thế phí lắm .. em ko phải thằng nát rượu nhưng nhà lúc nào cũng có tầm 5, 10 lít . Thỉnh thoảng mấy thằng bạn cố hữu phi từ Bn ra là chỗ rượu lại vơi dần uống rượu không phải là để ép nhau mà uống rượu để cho con người có thể bộc bạch hết những gì khó nói -->tình ******** yêu càng bền chặt (có rượu vào yêu đương khó kiềm chế)
  9. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Uống nước ngô ấy, ko nôn đâu.
  10. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Pha rượu thật loãng vào rồi bỏ thêm mật ong !!!

Chia sẻ trang này