1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác đi nước ngoài rồi cho em hỏi về trộm cắp vặt với ạ.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi backstreet, 01/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Paris thì chưa bị móc nhưng biết một thằng bạn bị bọn rệp trấn ở metro. Còn bản thân bị nẫng một bộ máy ảnh, túi xách. pasport ở Barcelona và một cái ví ở Rome.
  2. Firefox4

    Firefox4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là ở VN mình có thằng tiêu thụ cái đồ ăn trộm đó. Chứ giả sử bây giờ nó vặt xong chả bán được cho ai thì nó chả vặt làm gì. Thế cho nên muộn chặn tụi này thì theo em chặn từ gốc, thằng nào bán lại với thu mua cái này cứ triệt cho chết thì thôi thì chắc chả còn đứa nào vặt trộm nữa.
  3. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Cậy logo thì có. Tụi con nít nó nghịch thôi chứ mấy cái logo ấy chưa tớ 20 USD thì ăn cắp làm gì. Tớ thì bị cậy mất logo rồi.

    Gương thì chưa nghe thấy ai bị hết.

    Ngày xưa chừng 20-30 chục năm trước thì có màn ăn cắp mâm xe, giờ thì chẳng nghe nói. Máy nghe nhạc cũng vậy, vì không có password sau khi mất điện thì máy không dùng được.

    Bây giờ thịnh nhất là ăn cắp hệ thống lọc khói vì có kim loại hiếm.
  4. Orbiter

    Orbiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Singapore thì e thấy an toàn.
    Ấn độ móc túi như rươi, ăn cắp + lừa đảo ko đếm xoể.
    Israel có ăn cắp GPS trong ô tô, ăn cắp yên xe ... đạp <-- cái này buồn cười nhất. Thực ra chúng nó ko quan niệm đấy là ăn cắp, mà là ... mượn rồi ko trả. Có thằng bựa hơn, đổi cái của nó lấy cái của người khác mới hơn =)). Vậy nên mọi người đi xe đạp ở Israel khóa xe xong hầu như đều tháo yên ra cầm theo người.
  5. HoldOn

    HoldOn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    4
    Korea: xe để bên đường không ai trông, không bị mất gương, logo. Riêng về logo thì xe Sonata thấy thỉnh thoảng có xe mất chữ S, nguyên nhân là do các em chuẩn bị thi đại học lấy, với mong ước là thi đỗ trường ĐH SEOUL - Một trong ba trường đỉnh của Hàn. Chủ xe không lấy thế làm phiền, cứ để xe không có chữ S đó chạy. Xe máy và xe đạp để bên hè, có khóa nhưng không có người trông. Do vậy mà mấy anh chị em da vàng :( tiện tay hay cắt khóa để dùng ạ, chứ dân Hàn thì chả mấy ai làm thế.

    Về móc túi và ăn cắp vặt: xe bus và tầu điện giờ tan tầm thì người chen như cá hộp. Nhưng chưa gặp hoặc nghe ai kêu về móc túi bao giờ.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chả biết do tôi tướng nghèo, tướng Á, do cẩn thận hay do cả 3 hay là do thêm lý do nào khác, nhưng từ bé đến giờ đi du lịch chắng mất cái gì, trừ để quên chai dầu gội đầu ở hostel. :-??

    Ở Paris mấy lần cũng không mất cái gì, ở Barcelona cũng không mất, ở Rome thì để quên nguyên cái bóp có chứa tiền và giấy tờ ở ngay ga xe lửa mà vẫn may mắn tìm lại được, 10ph trước khi leo lên xe lửa để ra sân bay bay đi đến chỗ lấy valise đặng hôm sau về VN. Quá may mắn!

    Đi mà lôi valise kéo cũng không mất gì, đi vác ba lô cũng không bị trộm gì, còn chỉ có bóp phụ nữ nhỏ xíu đeo ở vai (đi cả ngày) cũng chưa từng bị giật. Toàn gặp những ng lạ dặn mình phải cẩn thận bọn cướp giựt.

    Nhưng tôi thường xuyên gặp dê xồm ở mọi thành phố. :-?? Nói chung vui vẻ, rảnh rỗi thì tôi đi uống cà phê với mấy tay dê xồm để xem trình độ gạ gẫm của bọn này tới được đâu, chứ cũng chưa bị đè ra hiếp. :-??

    Nhưng mà ở VN thì khác. Trộm vào tận nhà bứng hết đồ đạc đi. Sốc dễ sợ.

    Vậy nên chuyện bị mất trộm hay không chắc là do hên xui.
  7. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Một phần cũng la hên xui thật. Vd như Istanbul vốn là nơi cả tây cả ta đều đánh giá là "nguy hiểm" thì em lại thấy rất bt, 2 lần đi đều êm xuôi nhe nhàng. Trong khi Montreal nói riêng và Canada nói chung nổi tiếng là yên bình, trong cái flim tài liệu Bowling for Columbine thì còn nói là dân đây chẳng ai thèm khóa cửa vì bình yên quá thì xe lại bị đập vỡ kính lấy GPS, trong khi bt đõ xe ở South Bronx hay Halrem ở NYC vốn nổi tiếng tệ nạn thì chẳng sao.

    Nhưng những trường hợp đó của mod hay của em chỉ là cá nhân, không nói lên bức tranh tổng quát đc, phải vào đồn cảnh sát ở Barcelona, Rome với Paris xem dân tình xếp hàng khai báo mất cắp và xem đống album để nhận dạng tội phạm thì mới thấy câu danh phú kỳ thực là cấm có sai.
  8. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Bác gặp những đứa đàng hoàng thì nói làm gì.

    Gặp phải đứa nó cho uống mickey finn thì mất cả quần lót tới valise luôn.

    Tại Mỹ có đứa trước khi "xập" nhà còn mở tủ lạnh ăn uống no say để cho khổ chủ phải rửa chén và đi chợ.
  9. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    tớ thì luôn cảnh giác vô cùng, thậm chí luôn mang theo dao bấm khi đi du lịch (chắc tại coi nhiều fim bắt cóc giết người kiểu Hostel quá)...ấy vậy mà vừa bước chân xuống Paris lại bị con nhóc digan nó lừa, ko hiểu là đầu óc mình để đi đâu....bác nào xuống Paris, trước cửa nhà hát trung tâm sẽ thấy 1 con nhóc giả vờ câm điếc đi quyên tiền cho hội câm điếc đó...lúc nó hỏi mình đang mải dt nên móc ví cho nó 5Euro.....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tớ thì luôn cảnh giác vô cùng, thậm chí luôn mang theo dao bấm khi đi du lịch (chắc tại coi nhiều fim bắt cóc giết người kiểu Hostel quá)...ấy vậy mà vừa bước chân xuống Paris lại bị con nhóc digan nó lừa, ko hiểu là đầu óc mình để đi đâu....bác nào xuống Paris, trước cửa nhà hát trung tâm sẽ thấy 1 con nhóc giả vờ câm điếc đi quyên tiền cho hội câm điếc đó...lúc nó hỏi mình đang mải dt nên móc ví cho nó 5Euro.....
  10. Homqua_emmo_gapBacHo

    Homqua_emmo_gapBacHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Có nước mà khi mất ví luôn tìm lại được, 10 lần mất tìm lại được cả 10 lần.

Chia sẻ trang này