1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác đi nước ngoài rồi cho em hỏi về trộm cắp vặt với ạ.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi backstreet, 01/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    ở lào cam thì xe trước 2006 giá rẻ như tây nên k thể có chuyện vặt gươngn logo đc
  2. Mr_Miyagi

    Mr_Miyagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Bạn em tháng trước ngồi S-Bahn ở München bị rơi cái điện thoại, người ta ta nhặt được, rồi bạn em gọi cho họ, họ bảo đến mà lấy :)

    Ở Đức trộm cắp vặt gần như không có, nhưng bọn lừa đảo trên Internet thì nhiều
  3. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Hầy dà, vậy là trộm Việt Nam dữ dội hơn hẳn trộm Pháp rồi. Thế còn bọn dê xồm VN bạn Anx thấy so với bọn dê xồm Pháp thì ra răng :-w
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Dê xồm ở đâu cũng gạ gẫm vậy à. Có chăng là ở VN thì nhìn vô tôi là thấy dữ dằn nên tụi nó chỉ dám khen đểu, huýt sáo, còn dê xồm Tây thấy gái Á thì cứ ngỡ là "chắc con bé này vừa nhỏ tuổi vừa dễ dụ, để ta dụ nó xem."

    Có lần ở Rome có 1 bác già tự xưng là gv đi du lịch la liếm tôi, lúc đầu thì giải thích lịch sử đền đài nọ, lát sau thì cầm tay vuốt ve khen mắt tôi đẹp quá. Tôi cũng im im nên bác ấy cứ làm tới, càng lúc càng thấy bác ấy sung sướng, phấn khích, cứ như là sắp thịt đc mình đến nơi. Lát sau cô bạn tôi phàn nàn với cô thứ 3 là "Tao là má mì chăn dắt nó, đứng sát 1 bên để trông coi, ai nhìn vô mà hổng biết tao là má mì của nó, vậy mà cha già kia không đếm xỉa gì đến má mì, cứ dắt 'hàng' của tao ra ban công giở trò rờ rẫm miễn phí."

    Ở Pháp thì có lần 1 bạn Ả rập (hình như các bạn Pháp gọi là "rệp") "hộ tống" tôi đi dạo suốt mấy km bờ biển. Bạn ấy chắc không biết nhìn mặt châu Á nên cứ ngỡ tôi chưa học xong lớp 12, và dụ dỗ tôi sang đấy ăn ở nhà bạn ấy miễn phí để học tiếng Pháp. Tôi cho bạn ấy đi bộ đến nản ;)) với niềm hy vọng là nhờ hộ tống tôi lâu đến thế thì sẽ mời tôi ăn tối được. \:D/

    Tôi nghĩ thế này: Chung chung thôi nhé, các bạn nam châu Á đi du lịch Âu-Mỹ sẽ bị cướp, giật nhiều hơn các bạn nữ châu Á. Chắc ng ta...kỳ thị ;)) nữ châu Á. (Kỳ thị = nghĩ "Nó vừa nhỏ, vừa nghèo, vừa đến từ xứ không văn minh, ai lại đi hại nó chứ!") ;));));))
  5. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Kết luận là cao nhân 2 ngón và dê xồm là 2 sinh vật phổ biến ở mọi nơi. Dê xồm thì ở đâu cũng đầy rẫy; cao nhân 2 ngón thì tùy hên xui.
    Ầy, đời là bể khổ [:D]
  6. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Haizz. Mới đọc thì tưởng trộm cắp vặt, đọc tiếp thì thấy cướp sắc, sở khanh cũng là trộm cắp vặt.[:D]
    Đi tàu xe thì toàn để ví với giấy tờ ở túi ngực áo khoác nên chưa thấy mất.
  7. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Ở Italy thì không trách họ đc, văn hoá truyền thống họ thế, cứ gái là phải gẹo, không gẹo không phải Ý.
    Em chỉ chán nhất là đi thỉnh kinh mãi mà vẫn chưa tìm ra Tây Lương Nữ Quốc kia nó nằm ở đâu :((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thế mùa hè bác để ở đâu [:D]
  8. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Túi trước quần bò. Thường là bên trái.
  9. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn, giống em.
  10. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Pháp thì không rõ, nhưng tại Mỹ một số dân VN ta kêu Ấn và Ả Rập (nói chung là những tay quấn khăn trên đầu) là rệp. Lý do không phải họ nghèo như rệp (vì 2 dân này bị dân VN cho là hà tiện) mà tại hôi như rệp.

    Dân vùng khác họ khó đoán tuổi của dân ĐNA. Ngược lại thì cũng vậy. Nhìn mấy đứa Mỹ tưởng nó dân ĐH nhưng thực ra chưa xong TH, vì chúng nó phát triển sớm và chóng già.

Chia sẻ trang này