1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác đi nước ngoài rồi cho em hỏi về trộm cắp vặt với ạ.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi backstreet, 01/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    hoá ra ý bạn Anxiety là như vậy, ở tây bắt chuyện hẹn hò làm quen thì bt ko sao, nhưng mà ở VN thì cũng ko dễ như thế lắm, thế nên mình mới thích kiểu vô tư bình đẳng như ở bên tây hơn [:D] thế bạn Anxiety ở đâu vậy nhỉ? khi nào bọn mình gặp nhau đi uống nc đc ko nhỉ? tiện thể rủ luôn [:D]
  2. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Dã man với bạn Anxiety, thôi coi như tớ chưa nói gì vậy....bạn này là con gái mà có phong cách nói chuyện rất xóc óc, tớ đang nói chuyện bt chứ có làm gì đâu mà bạn làm 2 bài dài phân tích từng từ trì triết kinh thế...
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thật ra tôi nghĩ đi ai cẩn thận thì đi đâu cũng ít bị trộm. Còn bị cướp là hên xui đi quẹt trúng ổ cướp. Tôi thì cẩn thận lắm nên chỉ 1 lần trong đời bị trộm. Lúc bị trộm là do hôm đó quá mệt, người rũ ra, xổ xuống, chắc trộm k muốn trộm thì "đạo đức nghề nghiệp" cũng k cho phép. :-ss

    Bó tay với bạn nam này. Tôi sống ở TP HCM, tôi thấy nam nữ bạn bè trong vòng quen biết của tôi (ngoài vòng thì tôi không biết) đều rất đơn giản, thẳng thắn, vui vẻ khi rủ rê nhau đi chơi khi mới gặp mặt, ý tôi nói là cưa cẩm tán tỉnh nhau ấy, không phải chuyện bạn bè hay chuyện công việc. Có mà không cư xử như vậy thì mới là bất thường trong cộng đồng của tôi. :-??

    Cảm ơn bạn có nhiệt tình rủ nhưng tôi không có hứng đi. Vẫn cảm ơn bạn nhá.

    @ Hlbrem: "chì chiết" mới đúng chính tả. Chẳng qua bạn gặp toàn mấy ng như thế ở VN nên bạn kết luận là toàn thể đàn bà con gái VN đều như thế thôi. Bạn gặp đc nhiều ng hơn thì sẽ có nhận xét khác.
  4. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    ở Nhật thì như kiểu phát ko xe oto cho ng dân ấy, mấy ông trông giản dị như kiểu bảo vệ bên mình mà toàn hybrid lái cứ gọi là :((
    Cơ mà xe đạp họ lại khoá rất cẩn thận nhé, vì nếu ko khoá rất dễ bị ng VN hoặc TQ lấy :))
    [​IMG]
  5. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    ờ ờ ko có gì, mà có hứng cũng ko đi đc, xa thế cơ mà [:D]
    lần trc mình bị mất cái đt nokia, nhưng mà mình cài mật khẩu vào, thay sim, tắt máy đi bật lại ko có mật khẩu ko dùng đc, bây giờ vẫn băn khoăn ko biết bọn trộm nó xử lý thế nào, có kiếm chác đc gì từ cái đt đấy ko :))
  6. Mr_Miyagi

    Mr_Miyagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Ý mụ ấy là vẫn có nhiều Ausnahme, mụ ấy là 1 trong số đó :-"
  7. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Cô nhiều chuyện nhỉ .Chủ Top mượn cô khóc mướn đấy à ?Ai bắt cô phải đọc ?Cô không thích đọc thì lướt đi , rúc mặt vào đấy làm gì .Ở đây chẳng ai bắt ai phải đọc bài của mình cả . Bỏ cái tính vô duyên nhiều chuyện đi.
    Chưa được ra nước ngoài bao giờ thì ghen với người kể chuyện ở nước ngoài à?
    Xem lại mình đi.Mặt cũng đầy "mụn" đem khoe ở các Post khác đây nhé .
    Post tôi nhiều mụn thì tránh xa nó ra .Đừng có vô duyên l.a l.iếm hết bài xong Quote lại để rồi chê nó hôi nhé.
    Như thế người ta gọi là vô duyên ,nhiều chuyện gái ạ.
  8. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Gái mà không nhiều chuyện thì không phải là gái.

    Mà tôi đâu thèm rúc mặt vào bài của ông, đọc lướt thôi, vì bài tả nước Đức kiểu này của ông nhan nhản khắp nơi, cứ như là chủ đề nào mà ông chẳng lôi đúng ngần ấy thứ ra tả, chưa đọc đã biết là viết gì rồi.

    À mà ông tưởng mỗi ông đi nước ngoài hả ông? Khổ thân, cứ tưởng giờ người VN khó đi nước ngoài lắm chắc. Thảo nào suốt ngày kể chuyện nước Đức y như mấy cụ khốt ngày xưa đi Liên Xô về kể chuyện tây.
  9. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Toàn là các bác đi Ta^y đi Ta`u mà cãi nhau ỏm tỏi thế >:)>:)>:)
  10. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Hê hê...chủ top thì chẳng thấy đâu mà các bác đã lại loạn hết cả lên rồi :D
    P/S cho đỡ lạc đề: chắc là mình gặp may mắn hay sao ý mà đi cả Âu cả Á mà chẳng gặp trường hợp nào như mấy bác kể trên. Cũng thấy mọi người dặn cẩn thận thôi, ví với passport luôn để trong áo khoác hoặc để trong két an toàn. Còn lại thì cứ quẳng vào balo khoác hết cho tiện.
    Chắc là do hên xui :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hê hê...chủ top thì chẳng thấy đâu mà các bác đã lại loạn hết cả lên rồi :D
    P/S cho đỡ lạc đề: chắc là mình gặp may mắn hay sao ý mà đi cả Âu cả Á mà chẳng gặp trường hợp nào như mấy bác kể trên. Cũng thấy mọi người dặn cẩn thận thôi, ví với passport luôn để trong áo khoác hoặc để trong két an toàn. Còn lại thì cứ quẳng vào balo khoác hết cho tiện.
    Chắc là do hên xui :D

Chia sẻ trang này