1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác định nghĩa cho em ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Donkeywood5, 10/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Donkeywood5

    Donkeywood5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Các bác định nghĩa cho em ???

    Xin lỗi các bác
    Em phải xoá vì vấn đề tế nhị

    Được donkeywood5 sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 11/06/2003
  2. troi&dat

    troi&dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Hề, thế có cần định nghĩa luôn cô gái kia không nhỉ? Tớ nghe đâu đó 1 câu Nồi nào úp vung nấy. Cô ta có thể say đắm với 1 kẻ mà sau đó cô cho là chẳng ra gì. Cô ấy thuộc loại nào đây? Cô quá ngu ngốc hay cô cũng cùng 1 giuộc? Và lại cho rằng mình cần phải cao thượng nữa chứ? Mà lại là "cao thượng mặc kệ cho hắn ta tự sống, tự trả giá cho những hành động của mình". Hề, có thể gọi là cao thượng chăng khi trong tâm trí mong muốn kẻ kia phải trả giá? Hay đó là chỉ sự nhút nhát, yếu hèn?
    Trời ơi
  3. Blue_touches_blue

    Blue_touches_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Nhớ là khi xem phim Doctor Zivargo có đoạn:
    Trên đời này có 2 loại người: Loại thứ nhất trong sáng, thánh thiện, hoàn hảo....túm lại là tròn trịa một cách tuyết đối. Loại thứ hai, không thánh thiện, không hoàn hảo, một chút méo mó, một chút khiếm khuyết nhưng linh hoạt....Đa phần chúng ta đều thuộc loại thứ hai này.
    Xem ra thì cái loại đàn ông mà ai đó đang nói đến ở đây có lẽ không thuộc cả hai loại trên, nó là cái giống gì thì....hê hê, Donkeywood5 tiếp tục nhờ mọi người trên này nhé.
    Khong la nguoi xau nhung chac chan cung chang phai la thien than !
  4. Donkeywood5

    Donkeywood5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác troi&dat đã nói thật suy nghĩ của bác. Đúng là chính cô gái đó cũng đã một lần cho rằng mình ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Nhưng cô lại gạt bỏ ý nghĩ đó đi. Vì cô không muốn trách cứ tâm hồn cô, tâm hồn đã sống trung thành với cô từng ấy năm.
    Cô gái kia cũng không phải là loại tồi tệ, chẳng ra gì. Bác ạ, cô ta không hối tiếc vì đã yêu người đó, cô ta yêu cái con người mà anh ta thể hiện ban đầu. Còn con người anh ta bây giờ, khác rồi. Cô ta chỉ thấy mình thất bại và sợ hãi. Đúng là hiện giờ cô ta đang chìm trong yếu hèn chỉ muốn trả thù.
  5. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Ui trùi !!! Tưởng gì? Thế kỉ 21 rùi mà còn ...
    Donkeywood5 muốn định nghĩa thì chẳng có gì hay hơn là mở Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du ở cái đoạn nói về Sở.
    Cô ta thất bại thì đúng. Nhưng còn "sợ hãi" và "trả thù" thì ... eo ôi.
    Cô ta đã đứng dậy được nhưng tui thấy trái tim và tâm hồn vẫn "ngã gục" . Những suy nghĩ có phần "acay" "chim cú" và không nhân văn.
    Tui không nói là thoả hiệp với kẻ xấu nhưng trong quan hệ tình cảm bao giờ cũng cần những trái tim cao thượng.
    Hạnh phúc là nhận thức được nguyên nhân "thất bại" của ngày hôm nay để tránh trong tương lai chứ không phải cố vớt vát "thất bại" của mình bằng cách "trả thù" để thoả mãn cái tôi cá nhân ích kỉ.
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em
  6. troi&dat

    troi&dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Ai nói với Donkey là tớ nói thật suy nghĩ của mình? Trong suy nghĩ của tớ là câu Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã kia. .
    Trời ơi
  7. chantroixanh

    chantroixanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Em chả thấy nhắc xem cô kia có yêu anh ta khi anh ấy yêu cô không. Hay cô ấy chỉ muốn mình có vệ tinh. Mất đi cái vệ tinh tô điểm cho mình , cô ấy trở nên cay cú. Cơ hội đến với cô ấy rất thuận lợi mà cô ấy để tuột.
    Phải em, em xích ngay. Đừng hòng vào tay cô khác

Chia sẻ trang này