1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác em nghĩ thế nào về chuyện này ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CatalystRevenge, 15/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CatalystRevenge

    CatalystRevenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Các bác em nghĩ thế nào về chuyện này ?

    Loanh quanh không biết post ở đâu, vì cái chuyện này nó chuối quá. Post chỗ em hay vào chơi thì sợ các bác bên đó chửi cho là ngu. Mà cái này lại không phải là chuyện của em. Đành nhờ chỗ các bác Tờ tờ vờ nôn.
    Chuyện là thế này :
    Ông bạn em có người yêu , cũng lâu lâu rồi. Ngày hôm qua người yêu bác ý nhắn tin bảo đi ăn với cơ quan . Bác ta ngồi đợi đến hơn 22h mà không thấy ý ới gì . Gọi điện thì không thấy nhấc máy. Điên quá mới phi qua nhà đợi một lát thấy cô bạn gái đi với 1 chú nào đó về, thấy bác bạn em đứng đợi thì cả 2 liền quay lại đi đường khác. May mà bác bạn em Quách Tỉnh phi theo thì nhận thấy. Tất nhiên không có chuyện gì xảy ra cả . Một lát sau đôi kia xong màn chào hỏi thì bác mới vào nhà . Lúc này em mới thấy là có vấn đề
    ( chú thích : trước lúc đó bác ý có qua nhà gửi quà valentine )
    Bác ta xin lại bó hoa + gói kẹo . Dẫm nát bó hoa và bẻ hộp kẹo và vứt vào thùng rác. Rồi bác bạn em nói : ANh tiếc cái công đặt mua đồ cho em từ hôm qua.
    Cô bạn nói : anh tính xem công bao nhiêu tiền thì em trả.. blah blah
    Bác bạn em vẫn bình tĩnh như lúc chia tiền : Có những cái không mua đc bằng tiền ( Riêng em, cái gì cũng mua đc bằng tiền, miễn là mình có thật nhiều )
    Rồi bác ý chốt : coi đó là người chuyển quà chuyển nhầm địa chỉ, nên anh xin lại....
    ..........

    ..............

    dài dài nữa nhưng em tóm lược lại thế .
    EM không thích cách bác bạn em làm, nhưng em cũng không thích cách người khác làm. Tuy nhiên, em không phải là ban giám khảo nên không đánh giá đánh rổ gì cả. Xin các bác chiêm ngưỡng !
  2. missyou2t

    missyou2t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá tiếc quá, hôm qua tự dưng thèm sôcôla. Bạn bác hơi thiếu kiềm chế, đáng nhẽ ra phải bảo nó trả tiền bó hoa và hộp kẹo mới đúng
  3. BBSieuQuay2

    BBSieuQuay2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Em mà là bạn bác, em vật ngửa con kia ra, nhét cả hoa lẫn socola vào mồm nó, xem ăn dc bn mà tham, nhận lắm thế
  4. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Chả lẽ mất công vật ra lại chỉ làm có thế thôi à???
    Chả giống Búp tí nào
  5. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Hành động dứt khoát, lạnh lùng,-------> TỐT
  6. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Chắc Búp chưa vật ai bao giờ nên mới tưởng tượng ra như vậy toàn bị vật, đoán thế!!!!!
  7. BBSieuQuay2

    BBSieuQuay2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Hnay a thông minh hơn hôm qua đấy
    @ alanh : em mới chỉ tả từ đỉnh đầu đến mồm thôi, còn đoạn dưới làm gì hay k thì... chưa kịp tả

  8. muathulilac

    muathulilac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    945
    Đã được thích:
    0
    Sòng phẳng và lạnh lùng ghê nhỉ, chẳng vật vã hay khùng tí nào, giởi thật . Không biết về nhà rồi cảm giác thế nào nhẩy..
  9. Rousseau

    Rousseau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Cách làm của bạn bác hoàn toàn đúng. Đàn ông chúng ta phải thế.
  10. nguyensaigon2007

    nguyensaigon2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cần mỗi câu chốt cuối là đủ, cần gì phải hành động nào khác, lấy hết về, ra khỏi cửa nhà người ta vứt vào sọt rác, thế là giải quyết xong
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này