1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác em nghĩ thế nào về chuyện này ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CatalystRevenge, 15/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oaioam123

    oaioam123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    keke...
    Phải bọn 9x là ko thế đâu
    Gọi hội vác đồ đến gồm : dao ,kéo ,ít vôi nữa + can Axit
    Bác này thế là người nhớn đấy
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Anh đàn ông: Non. (Xét tổng thể - trừ đoạn rượt xe theo.)
    Cách cặp kia quay xe lại, đi đường khác: Non.
    Cách cô kia trả lời khi anh kia giải thích là chỉ tiếc công chứ không tiếc tiền mua hoa + quà: Chuẩn.
  3. CatalystRevenge

    CatalystRevenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tiện đây, em hỏi các bác đúng 1 câu . Các bác trả nhời nhá :
    Các bác có cảm giác thế nào khi người yêu mình đi chới với thằng khác đến nửa đêm vào ngày Lễ Tình Nhân ??
    Các bác trả lời rồi hãy bốc phét . EM thấy trò này cũng vui phết !
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của tớ cách đây 6 năm cũng đối xử với tớ y chang thế này . Giờ vẫn còn đau nên chả dám tham gia.
  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hix, cho tớ tò mò tí nhá. Vậy bạn có cư xử giống anh kia không?
  6. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    đòi hoa và quà xong , chờ nghe 1 lời giải thích đã rồi đập hay đè gì xử sau
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Điếng người, không mở mồm ra được . Châm một điếu thuốc sau 1 năm bỏ thuốc . Sau đó đi về nhà . Và hút thuốc từ đó đến nay ! lolz !
  8. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Sorry vì gợi lại nỗi buồn của bạn. Nói thật là trong trường hợp như thế này thật khó nói cách cư xử nào là đúng.
    Nhưng cách của bạn tớ thấy tôn trọng và đồng cảm hơn cách kia.
    P/S: Có cần thiết phải tiếp tục phá huỷ sức khoẻ của mình (bằng việc hút thuốc lá) vì một người như thế ko?
    Được ba_gia_bon_chen sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 15/02/2008
  9. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chẹp, chuyện qua lâu rồi, em chẳng thích nhớ, nhưng quả thật cảm giác này đến h em vẫn cảm giác được.. khó chịu thật
  10. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Nói thật ra , hồi đó tuy còn trẻ rất bồng bột và nóng tính. Rất muốn đập phá hay gào thét gì đó. Nhưng không hiểu sao không làm được. Nghĩ cho cùng, tình cảm nó cũng chỉ là một thứ vật chất sờ được, đo được và đếm được.
    Đúng là vào thời điểm đó, không thể nói cách nào là tốt . Hơn nữa cong phụ thuộc vào người đối thoại có thái độ thế nào nữa. Chung quy, người ngoài không thể phán xét là : anh đúng, anh sai, anh đê tiện được. Chỉ có người trong cuộc, những người cảm nhận được đúng và nguyên vẹn.
    Còn chuyện hút thuốc, nghiện mất rồi, bỏ làm sao đây.
    Oài, hôm nay mình viết bài nẫu vãi . Sozi cả nhà nhé, Éo phải phong cách của mình.
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 15/02/2008
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 15/02/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này