1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác gà / cáo cho e hỏi ? nguoi yêu ốm mà ko cho chăm sóc ko cho đến chỗ ở thì,làm cách nào để th

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanh1106, 05/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Có gì chứng minh cho điều bác nói ko mà bác quả quyết như thế ????????
  2. thanh1106

    thanh1106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    em điều tra dinh mò rồi nhưng ko hiệu quả
    chỉ biết cáo ở 1 khu ,ko biét tòa nhà nào
    mây lần e chăn đuong đánh úp roi nhung ko gap
    Cáo nói yêu e ròi ,gọi điện khó lóc mãi
    e thử bảo chia tay thì cáo dung số khác dể nt gọi điện làm lành ,khóc lóc đủ thứ
  3. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    sao mà giống em thế bác ơi
  4. thanh1106

    thanh1106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
  5. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, tình huống của bác thật là quá éo le luôn Quả thật là giang hồ lưu lạc nhiều năm nhưng trường hợp này em mới gặp có một
    Thôi em ý đã nói thế, mà tình hình là bác cũng ko tìm hiểu được thì đành chờ vậy thôi bác ạ. Có thể hoàn cảnh của em ý có gì khuất tất mà chưa tiện nói ra cho bác, đành phải thông cảm em ý thôi.
    ko hiểu bác có thật sự yêu em ý ko (em nghĩ là chưa gặp nhau thì có nói trời nói biển cũng chả thể yêu thật sự được) thì bác cứ chuẩn bị tinh thần cho mình một đường lui, chả phải trông đợi vào mối quan hệ với em cáo này quá làm gì, nói thẳng ra là tại em ý ko cho bác cơ hội, có gì thì phải trách em ý mới đúng.
    Hay bác giả vờ bảo cáo là bác sắp đi công tác nước ngoài dài ngày, đòi gặp em ý trước khi lên đường, bác làm căng vào, em ý mà vẫn ko đồng ý thì theo em là hết thuốc rồi ạ
  6. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Yeah, no acquaintaince, no consequence!
  7. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    2.173
    Đã được thích:
    0
    1 sms cuối cùng rằng bác bị tai nạn hay bị ốm đang ở đâu đó sau đó thì mất tích 1 tuần hay 1 thág ko SMS ,ko alo j cả .
    Sau đó bác có thể tự rút ra KL .
  8. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    2 Năm mà chưa gặp mặt lần nào, 1 tình yêu lạ
    em thắc mắc là vậy thì 2 người thể hiện tình yêu ra sao
    suốt ngày qua điện thoại mà cũng chịu dc à
    TH này bắt buộc phải gặp đi
    mình ở chỗ sáng giặc ở chỗ tối làm sao mà đoán định dc gì
    nghi là đây là 1 sự trêu đùa có chủ ý
  9. NeyuhGnart

    NeyuhGnart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    ặc, quen nhau gì lạ gớm, rứa mỗi lần gặp nhau thì bạn đó quyết định chứ không phải bạn à cũng chán ...
    còn dụ tai nạn đó theo lời bạn thì chảy máu bạn post cái topic này lên thì chắc là vết thương đã lành
    bạn nên nói cho bạn đó xác định rỏ, chứ quen nhau như thế thì hơi không có ổn
    Chúc vui !
  10. miSsjEnNy

    miSsjEnNy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    em vái bác cả nón lun ... bác sinh năm 84 ...... bác bằng tuổi người yêu em màh sao bác .... chậm tiến thế .... .... 2 năm màh còn chưa biết cái gọi là ... cầm tay ... thậm chí còn chưa gặp .... thì đấy mà gọi là tình yêu sao ? .... bác chỉ quen cáo qua mạng qua chat qua nói chiện đt thì làm sao bác biết đc cáo ngoài đời ntn ? gì chứ giả vờ thì dễ lắm ...vả lại nói những điều [mà bác tưởng là] thầm kín cho 1 người hoàn toàn kô quen biết thì an toàn phết .... hồi xưa em toàn lên chatroom nói vớ vẩn vs mấy anh kô quen biết ....[nhưng bi rờ hem vào đc chatroom nữa oãi ].... yêu đương như bác tệ quá .... em sinh 91 và là con gái mà em thấy bản thân còn khá hơn bác

Chia sẻ trang này