1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC BÁC GÀ GIÀ GÀ TRẺ ĐỀU VÀO ĐÂY

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi lieudieu, 16/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lieudieu

    lieudieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    CÁC BÁC GÀ GIÀ GÀ TRẺ ĐỀU VÀO ĐÂY

    Trong khi hồi hộp được gặp mặt đàn gà em tạm thời tưởng tượng về các bác thế này:
    -Bác 1/2:bác này chắc là chuyên gia ở bẩn,thì tự nhận là từ đầu đến chân toàn mầu cháo lòng còn giề!Lại còn lười gội đầu,hoặc là đầu đầy chấy nên lúc nào cũng phải xùm xụp cái mũ trên đầu.Lúc nào cũng phải đau đầu quản lí cả 1 đàn gà lóc nhóc nên "thân hình gầy guộc xương mỏng manh" kiểu như người trái đất thế kỉ30(đầu to như cái gáo dừa còn người thì như hoá thạch của năm 45).Được cái chu đáo tận tâm hết lòng cho hội gà,nhất là lũ gà mới còn ngây ngây ngô ngô như chúng em.Xin cảm ơn!
    -Charming:đúng là khủng bố kiểu BIN LADEN,bảo kê kiểu KHÁNH TRẮNG.Vừa gặp lũ gà mới mặt mũi con đần thúi đần nát chưa hỏi han động viên được câu nào đã đòi xiền hội phí.Hết hồn!!!!
    -Star:trông mặt mũi lì lợm thế thui nhưng mờ tình củm ra phết.Từ ngày vào hội gà gặp ngay chú star thấy tự tin lên nhiều lém.Lại còn được chú gửi cho cái ảnh dễ thương o chịu được làm về nhà mất ngủ mấy đêm liền....khổ cái bây giờ có chuyện gì cũng muốn mang ra buôn với chú star,chết giở.....lieudieu nghĩ về 1 ngày của star như thế này:NGÀY XƯỚNG HOẠ ,KHẨY CẦM,ĐÊM NGẮM NƯỚC THẢ THƠ...ha ha đấy là nói cho văn hoa 1 téo chứ thật ra là ban ngày thì làm đồ án,gõ bài trên hội gà còn ban đêm thì uống cà phé và ...mơ mộng...
    -Nokia:đọc bài của bác này trên những nguời thích đùa toét cả mắt.Mắt chắc là cận lòi cận lác ra vì post những trên 4000 bài rùi cơ mờ(đấy là em châm trước cho mấy cái khoảng lặng của bác đấy nhá)thấy bác thích làm thơ nên em cũng nổi hứng tặng bác mấy câu thơ con... gà như thế này:
    KÍNH THƯƠNG NHỚ AI KÍNH RƠI XUỐNG ĐẤT
    KHĂN THƯƠNG NHỚ AI KHĂN VẮT LÊN VAI
    COMPUTER THƯƠNG NHỚ AI MỜ CONPUTER O TẮT
    MẮT THƯƠNG NHỚ AI MỜ MẮT CẬN LÒI CẬN LÁC RA
    Bác này chắc cũng lãng mạn lém,chẳng bù cho em,chỉ biết có mỗi tiêu tiền nên chẳng có chút lãng mạn nào,thảo nào đến bây giờ vẫn chẳng thằng nào nó thèm rước.Chỉ tội nghiệp cho bố mẹ em.Híc híc!!!!!
    -Nana:Đọc bài của na na trên tản mạn hội gà thấy xúc động lém,chắc gà này cũng tình củm chẳng thua gì bác star.Hiền lành hơn bác charming vì chưa thấy đòi bảo kê xiền của gà mới lần nào.Thế mà chọn hình ảnh đại diện mặt lạnh như dao phay,mắt liếc như dao găm,làm em về toàn mơ thấy ác mộng....
    -Lola:trên hội gà chiến với em như điên thế mờ lúc nói chuyện thì lại ngọt như mía nướng...gà này chuyên gia bị anh em đem ra làm thịt chắc phải mầu mỡ béo tốt lém.tội nghiệp ...thương lém mờ chẳng bít làm sao...he he chỉ biết ngồi chén thịt gà..."Lola trông vậy thui chớ hiền lém"đấy là bà tuongvi nói thế,cơ mờ o tính nhá,vợ iu bênh chồng iu thì lói làm cái giề...Mà 2 bác này cưới chui lúc nào mờ dân tình chẳng ai bít nhẩy????
    -Donjuan_de_marco:Bác này chắc gặp gà mái là kêu be be(thì cứ nhìn hình ảnh đại diện thì bít.hết hồn).Cái này trong tiếng nhật gọi là onazuki,thêm téo nữa thì là sukebe....(hi hi em học tiếng nhật mờ,mà toàn thích hỏi những từ đại loại như thế thui) Thế mờ toàn kêu oan,có mà oan thị kính....em nghĩ là mặt bác này sẽ như thế này
    Thui mệt quá rùi hôm nay tạm thế thui đã.Bác nào thích đọc thì hẹn lần sau.Mà đây toàn là cảm nhận thật của em đó nhá,100% luôn.
    Ui em sốt ruột được gặp mặt các bác wé,bao giờ mới đến...chủ nhật...
    Tườngvy ở trời tây có nhắn nhủ giề anh em o vậy.Về nhanh lên đê để còn dắt người iu(mờ quên chồng chớ)ra mắt bà con cái.Hết thật rùi đấy......

    Liều_Điệu
  2. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    be cái gì mà be
    sai toét
    vớ vẩn
    đúng là liều, ăn nói linh ta linh tinh

    Have you ever really loved a woman?
  3. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Các thành viên khác em không dám lạm bàn chỉ xin đính chính lại hình ảnh của em thôi
    thứ nhất là em hông có lì lợm, các bác xem ảnh profile của em thì rõ
    Thứ 2 hình ảnh của em sao đẹp quá : ngày làm đồ án, post bài, đêm uống cafe và mơ mộng hic hic nếu quả có thế thì đã sung sướng.
    Thực ra thì thế này : Ngày lên net, đêm lên net, post bài, download,chat etc... Đến khi chả ma nào nó thèm chat với mình nữa thì giở bài ra làm + 5 gói cafe chống bùn ngủ.

    Mess with the best, die like the rest

  4. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Tao ...sắp về, nhưng lúc nào...thì có trời mà biết
    Tao làm gì có ai đâu...hehhehhe mà nếu có thì các bác biết hết rùi đấy
    TuongVy
  5. cutieqTTp

    cutieqTTp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hị hị, chị lieudieu ơi, em nhớ ra chị là ai rồi. Của đáng tội, năm cấp 2 ở trường Đống Đa em với chị thi tốt nghiệp cùng phòng ( cùng phòng bạn Thanh Hà luôn thì phải, và cấp III em lại thi tốt nghiệp ở CVA, cùng phòng bạn Thanh Hà lần nữa), ngồi cạnh nhau là khác.
    Em vẫn nhớ hôm thi Văn, em ngồi cạnh nhìn chị viết tỳ tỳ 10 trang giấy thi mà em tý khóc. Trong khi đó em nặn mãi mới ra được 1,5 trang. hic hic
    ===
    hhv
    cutieqTTp
  6. lieudieu

    lieudieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    To tv:có ai bít đâu nhẩy,nhờ các bác nhờ.....
    To donjuan:sai toét cái gì mà sai toét,o có lửa sao có khói chớ.Mà ai nói gì thì bác cứ nhận đi cho rôm rả,được người ta quan tâm thế còn giề....
    To star:thì thế là trúng đến 60% rùi còn gì,đấy là tưởng tượng mờ.
    Liều_Điệu
  7. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hề hề
    khổ cái thân mình thật
    nói mãi chả ai tin

    Have you ever really loved a woman?
  8. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Hehe vinh dự quá ( cười ruyên một phát ) . Đấy mọi người thấy chưa , tớ là hơi bị lẵng mạn đây , hơi bị tình cảm đấy , hơi bị hiền lành đấy , cứ chê người ta đê
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
  9. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Thử đoán mình thử xem sao LieuDieu
    You bring my heart away .

Chia sẻ trang này