1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác gà trống cho em xin lỗi ạ !

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Gozzila, 25/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gozzila

    Gozzila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2001
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Các bác gà trống cho em xin lỗi ạ !

    Hình như cái đĩa cơm em gọi cho các bác có vẻ hơi bị nhiều mỡ thì phải . Em thấy thương nhất là bác 1/2nude (chắc bác này giữ eo đây ) bia ko dám nhấp 1 ngụm , lúc ăn hết đĩa cơm thì còn thừa lại một đống thịt ... mỡ nhưng nói chung thế là dại . Cứ như em có một vòng eo khối người mơ ước . Nhưng dù sao cũng xin lỗi các bác ăn hơi nhiều mỡ nhỉ ?


    Et si tu n'existais pas , dis-moi pourquoi j'existerais.
  2. charming

    charming Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    1
    Hehe,mang tieng hoc 3 nam o BK,day la lan dau tien em an trong khu nay dayGozzila chac co nhieu kinh nghiem an hang,nho tra no bua bun nha

    Hedgehog
  3. L_X_Thang_new

    L_X_Thang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    có vụ ăn uống gì đấy, có vẻ ngon lành nhỉ, hichic, tiếc cho mình wé!
    Tell me! Where did you sleep last night ?
  4. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ
    công nhận là nhiều mỡ thật
    em ko ăn được là em phải gào lên đòi đổi ngay, khổ thân bác nude vẫn cắn răng ngồi ăn, cuối cùng lãng phí mất 1 đống thịt

    Have you ever really loved a woman?
  5. Link_lang_tu

    Link_lang_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    eo oi ! thay bac ga yeu doi dien ta ma chào het ca mỡ
  6. chocopie

    chocopie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    troi oi ! FÍ FAM VĂN ĐỒNG ! tiếc thật !!em là em kết nhất THỊT MỠ !!ực ực...!fí wa' !!!
  7. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Hic , lần sau không để bác Gozzilanmt gọi đồ ăn nữa , bác cứ làm như anh em để đủ đô chọi với bác không bằng ... heeheh , em định tranh đĩa không mỡ với bác Donjuan nhưng nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng + những lời kêu gào thảm thiết của bác thì em lại thôi . Lúc đó em có muốn đổi cũng không được nữa , người ta đã ấn vào tay mỗi bác một đĩa rồi ... Còn bia thì em càng không dám uống vì em đã "trót dại" nhận lời với Sushi cử một bác đưa bạn ấy về mà thấy các bác đá bóng xong có nhu cầu giải khát trầm trọng nên em đành im lặng tự nhận trách nhiệm về mình ... để đảm bảo an toàn cho Sushi và cả em vì thế em ko uống bia ( nhưng cuối cùng vẫn bị bác Hiển ép uống 5mm) --> em thật cao cả ( hơ , thực ra tửu lượng em cũng tậm tịt lắm )
    Bác Starhacker hôm đó bị lạc anh em ( do đuổi theo gọi hai em gái nhỏ 83) nhưng trong cái rủi có cái may : được một mình tháp tùng hai em ấy một chầu bún chả --> lúc sau nói chuyện với SH qua fone em nghe thấy giọng bực tức xen lẫn với hạnh phúc ngời ngời

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời

    Được sửa chữa bởi - HalfmoonNUCE vào 27/03/2002 10:26
  8. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    haha
    thé hoá ra SH túm được 2 em kia à? thảo nào thấy lặn mất tích
    ko tháy khoe gì thế nhỉ SH?

    Have you ever really loved a woman?
  9. toi_chang_la_ai

    toi_chang_la_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì họ hàng chúng ta phải đoàn kết chứ , ai lại đi an mảnh như vậy , lần sau có vụ gì hay thì hãy thông báo cho bà con cùng tham gia với nhé . Chúng ta hãy sống thành 1 tập thể đoàn kết để ho hàng nhà gà chúng ta làm chủ thế giới rộng lớn này . Đoàn kết là sức mạnh chiến thắng .
    họ cũng là người, mình cũng là người tại sao họ giỏi hơn mình ????

Chia sẻ trang này